1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký en chơi của Tám không !!!!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi T-ri, 18/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy 22-02-03
    9h cafe Thuỵ Du
    11h patin Hồ Kì Hòa: đứa nào cũng té rầm rầm...ớn wé....dzui wé...mai mốt đi nữa nha
    14h30 qua nhà Bagai : Ăn được nguyên cái đùi gà to tướng...đã đã.... Bất chợt nhớ đến Vẹt kô bít tại seo kô đi...nhưng ....gà ngon wé...thui kệ ăn trước đã (kô thui tụi nó dành en hít....).
    Đánh bài với box LĐ, thua hít tiền......còn mí đứa kia ngồi hát karaoke.....Tụi nó hát thấy ghê....[
    Chắc mình thua bài là bị tụi nó ám (chứ kô phải đánh dở nha)....KINH DỊ THIỆT
    17h30 coi bé Trân học nhảy...nghiền rùi nha....tháng sau nguyên đám khỉ đi lun cho dzui
    Ca_chua
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hahaha... dzui hết cỡ.
    Cafe' đông wé: Chit, Trân, anh Will, anh Quỷ + bạn anh Quỷ, anh Kid + Chuột_cưng, ngoc_thiet_la_ngoc, anh dark_hanzo, chị ca_chua, bagai, anh Pickou, chị N.O, sgh. Còn thiếu ai hông? Hì hì...
    Đi patin: Anh Kid sáng chế ra kiểu "thắng" mới: té 1 cái "ạch"... nhăng răng ra cười...
    Ăn trưa: Gà nướng, đứng... ăn bốc!!!
    Hẹn mọi người tuần sau.

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  3. ngoc_thiet_la_ngoc

    ngoc_thiet_la_ngoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Kỳ nhe, phần té thì giành hết trơn mà tới phần ăn là hổng có được giành, uổng wé
    If I could wrap love in a ribbon, it would be my gift to you.....
  4. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Huhu....khắp người tui ê ẩm hết rùi nè huhu...
    Nhưng vui ,tuần sau chắc.....bị ghiền rùi.....
    Nhưng cả cái cổ cũng đau lun huhu....
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  5. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Hahahaha mặc dù không biết đi patin nhưng vì có năng khiếu đá banh cho nên giữ thăng bằng wá tốt kakak đâu bị té nhiều như tụi bây kakak
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Sư phụ đi 2 hàng, xấu woéc!!!

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  7. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tui đi tới 11h10 thì xong công chiện. Nhắn máy cho bà carrot@ hỏi còn ở Thụy Du không? Mí người bít bả trả lời seo không? Bả trả lời là còn đó. Tui hộc tốc chạy tới, nhìn trước ngó sau không thấy một mống, tui dzìa tui ngủ lun. Bữa nèo gặp thì bít tay tui

    Những thung lũng sâu không bao giờ thiếu nước,
    Những trái núi to lớn bao giờ cũng có lối đi qua!
  8. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    các bạn này ơi....hum wa vui thiệt đó tui cũng bị té ê cả cái bàn toạ, nhưng mà vui wá, tuần sau đi tiếp là cái chắc. Nhân tiện đây mình hỏi cái này, không biết có ai biết khi du lịch Rạch Chiếc ở quận 2 không nhỉ? Nghe nói bên đó có đua xe ô tô vui lắm , nếu ai biết thì dẫn đường cho mọi người đi chơi 1 bữa cho biết coi.
    Đua xe ô tô loại nhỏ thì tốc độ cao nhất là 50km/h , trước khi chạy mình còn được các hướng dẫn viên giúp đỡ chỉ mình cách điều khiển xe nữa đó. Tui cũng thích ghê lắm mà khổ nỗi mình lại không biết chỗ mới chết. Không biết có ai biết hông há ???

    Nothing's Impossible !!!

  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Dzị chứ anh nghe ai nói???

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  10. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Mấy người bạn nói , rũ anh đi mà nó lặn đâu mất tiu cả tuần lễ nay... đúng là mấy thằng dog die ! Mà em co biết hay không ? Biết thì trả lời đi, không biết mà cứ hỏi hoài , thí ghét ghê !

    Nothing's Impossible !!!

Chia sẻ trang này