1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký en chơi của Tám không !!!!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi T-ri, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi mới gặp chồng , mà chồng bỏ chạy mất dép , tui nhớ hôm nay tui đâu có trang điểm gì đâu mà chồng sợ dữ vậy he ?

    Bagai

  2. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Hic...hic...ông Vet@ chán quá bỏ về trước mà không nói với mọi người hic...hic...làm mọi người cứ đứng trước cổng siêu thị chờ....mòn mỏi....cuối cùng mới vào nói với người ta gọi tên tìm...FL@ vào nói mấy chị trong đó kêu dùm người tên Vinh ra cổng .....hehee..nhưng sợ ổng không biết nên Kid@ vào ghi là gọi "Vẹt già ra cổng mọi người đang chờ...." hehhe nhưng mấy chị trong đó cứ cười và ....không dám gọi vì .....cái tên mắc cười quá....mấy chị tưởng mình giỡn.Sau thì mới thấy ổng nhắn tin cho ca_chua@ hehhe.....
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  3. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy tuần này mời mọi người đi ăn món gà hấp me và gỏi chân gà rút xương. Địa điểm tại nhà bé Ngọc (em của Tú), chúng ta tập hợp tại nhà của Tú trước sau đó sẽ đi thẳng xuống nhà bé Ngọc (Ngọc mời) . Thời gian dự kiến tập hợp khoảng 8h30 sáng thứ bảy 8/3. Thời gian xuất phát theo dự kiến là đúng 9h10 phút sáng. Nếu ai ở lại đêm được thì ở còn ai 0 ở lại được thì về. Dự kiến sẽ có một số người ở lại để đi chơi ở Thủ Đức (nghe nói có sàn nhảy mới ra lò). Ai đi thì đăng ký ngay bây giờ đi, để còn dự kiến số lượng người mà tui nấu ăn chứ !!! Thứ năm hết hạn đăng ký !

    Nothing's Impossible !!!

  4. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Hôm nay đi bơi có kèm theo bạn nữa, đến rất đúng giờ nhưng mà bị cái đám Khỉ chơi bẩn chui hết vào trong làm ngộ phải chạy vòng vòng kiếm rồi phải tốn tiền gọi cho con bồ carrot hỏi xem tụi nó chết phương mô, ai dè chúng nó chui tọt cả vào hồ bơi rùi, bơi chút xíu thì con cachua ỏng ẹo tàu vị yểu thục nữ đòi về, heheh dzề mà được, bắt cả đám phải tháp tùng theo ngộ d8i ăn chè 75 Trần Huy Liệu heheh bơi xong tranh thủ dzứt 1 chén phá lấu để ôn lại tuổi thơ trong sáng hehehe hôm wa đi họp box con Chit mà con Chit họp xong bị té xe kekek họa vô đơn chí nhỉ, anyway take care nhóc con, lần sau tao có thời gian xin nghỉ học Anh Văn nhà cô giáo rồi đi với tụi mày lâu hơn. Đáng lẽ thời gian gaio lưu được nhiều lắm mà cái đám chúng mày chơi giờ giây thun với ngộ nhá. Công nhận cái đám 84 chúng hiền thiệt, chẳng nói năm bao nhiêu làm tao phải đích thân nói nhiều 1 chút để không khí bớt tẻ nhạt heheh xin cho một tràng pháo tay
  5. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    8/3 năm này được đi chơi xa,
    uh, nếu ai có thể đi được hai ngày thì càng tốt, ở lại đêm
    còn ko thì về cũng được, từ nhà carot lên đến nhà bé Ngọc khoảng 30',
    Nhớ đi nhé bà con....hihi
    lovely rabbit
  6. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hội khỉ này riết rùi giống như chơi omoi, hay bêđê hay sao á, gì mà sáng trưa mới gặp, tối lại hẹn nhau đi tiếp....gặp hoài mà sao ko chán nhỉ???hehe
    Mắc cười nhất là tối thứ 7, chu cha mẹ ơi,
    hội chuột người ta offline đáng lẽ quân số fải đông hơn khỉ, ai dè, hihi, nhìn qua nhìn lại, toàn thấy những mặt mốc quen thuộc ko à, .....
    lovely rabbit
  7. littleloveprincess

    littleloveprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, thứ 7 tuần nào em cũng phải đi học, không đi chơi với Khỉ được rồi
    There's no where unless you're there
  8. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Thĩuu .. học toàn ba cái vớ vẫn nhảm nhí, khiêu vũ tiếng Hàn tiếng Nhật tiếng âm binh đâu không hehehe mày mà bỏ học 1 buổi đi chơi với mấy anh chị là bảo đảm sẽ cúp học dài dài
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hì, anh để cho nó làm học trò ngoan đi mà. Mấy bữa nữa có thêm 2 người nữa đó. Hihihi... Nói thì nghe hùng hồn lắm. Để em coi coi sao...

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  10. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Ai dzợ ???
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....

Chia sẻ trang này