1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký en chơi của Tám không !!!!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi T-ri, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Hic...20h45 chị tới ,mấy cô trong đó nói cái đám đông đông vừa về hic...
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, ngày 9-3-2''3
    Hum nay nắng kinh khủng, Hội Khỉ xúm xít nhau đi bơi.
    5 chiếc xe chở 2: Vẹt+Chit, FREE-LIFE+pickou, ca_chua+carrot, bạn bagai+bagai, Quỷ+bạn gái Quỷ.
    3h hơn, hồ bơi Nguyễn Tri Phương: 3 người đi thay đồ (bagai, Quỷ, bạn Quỷ), còn nhiu... ngồi ngó. Hehehe... công nhận Hụi mình khùng thiệt á!!! Trời thì vừa nắng vừa nóng...
    4h rưỡi, Vẹt, Quỷ & bạn đi vìa. Còn lại đi en bún bò...
    En xong lên Maximart chơi điện tử. Còn có 3 chiếc xe à: Chit+ca_chua, Pickou+bagai, FREELIFE+carrot.
    Chơi điện tử xong, 6 người đi uống nước mía (đối diện CV Tao Đàn á). Chỗ đó bữa nay không cho đứng ngoài uống nữa. Chit nói thui mua bịch đi. Ủa mà mua bịch rùi đi đâu uống? Chị ca_chua liền phát biểu: "Ra CV 23-9 đứng uống!". Hihihi... Anh Bình còn nói thêm: "Có TV bự để coi nữa". Hì hì... Chịu không nổi!
    Thế là 1 con Ngựa, 4 con Khỉ & 1 con Chuột ra CV 23-9 ngồi en uống & tán dóc.
    Sau bữa nay Chit mới bít: Sau cái dzụ nổ bình gas hum 8-3, các thành viên của 80 đều đã... đổi "thì". Bi giờ là "chị" Pickou, "chị" Bảo... & "anh" ca_chua, "anh" carrot... không hà... hehehe...
    To anh Will: Anh kì wé nha, không chịu tường thuật dzụ 8-3 gì hết!!!
    To anh Bảo: Hông cho em coi con đại bàng 1m7 được hả? Hì hì

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  3. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    anh Bảo thì xâm đại bàng 1m7, còn anh cupic thì xâm con tắc kè có đầu rộng 2m1 , hehe.....
    CN Tuần sau đi zị nữa đi bà con, mà đi từ sáng á, haha........
    lovely rabbit
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, ngày 15-3-2''3
    Sáng, 10h30, vừa học xong là Chit đi bộ wa Thụy Du, đã có: 2 chị Cà, anh Vẹt, anh Bảo, chị Pickou & bạn, babynhan & anh Andrei (có viết đúng không vậy?). Sau Chit là chị bagai, anh Kid & chuotcung, anh Sơn & bạn.
    11h30, bước ra khỏi TD, anh Vẹt bị.... trấn lột chiếc à-tí-là! Mọi người đến sân patin. Hum nay mọi người kì wé, tự nhiên tới rùi ngồi xếp hàng à!!! (Chit cũng không đi.). Ở sân patin có Fool-again nữa. Hum nay không biết là mọi người té có nhìu không, rùi có ê ẩm lắm không... Nhưng mà Chit ngồi ở ngoài cũng bị chọc cười tới no bụng!!! Anh Kid gọi 2 chị Cà là: Ca_chua_sằn & carrot_đẹt!!!
    Xong rùi mọi người đi en. En tùm lum, mỗi người 1 món.
    Xong lại đi chơi điện tử ở Maximart. Đến 2h hơn Chit & chị ca_chua phải về trước. Vậy mà cũng không kịp.... Tội nghiệp ca_chua!!! (làm hùi tối anh Will cười thra mãn, hehehe...)
    Chit ghé nhà chị carrot trước. Ngồi đợi mấy người kia tới sau. Hì hì... Tại chuyện "cái cần" từ chị ca_chua mà ra tới "súc_cu_la_sữa".... hehehe... cái từ mà tới bi giờ chị Gai vẫn chưa hiểu là gì!!! Chit về kể cho Trân nghe, nó cũng không hiểu lun!
    Đến tối lại café, Sành Điệu. Ít người wá nên không vui bằng lúc sáng.....
    Túm lại là hum nay cười... mệt wé! Hihihi....

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  5. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    ghê thiệt ta, tài năng nói bậy của Diễm dẹo, Kid, FL bi giờ là cũng ngang ngửa rùi, .....mà tội nghiệp cho mí em nhỏ, không hiểu nổi anh chị nói gì mà cũng háo hức nghe....nghe xong....ko hỉu gì hết..hehe....bé Trân ơi, lần sau nhớ đi theo bé chit mà học hỏi nhé...
    lovely rabbit
  6. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    tụi khỉ này chắc là điên hết hay sao á....
    12h....nhỏ cachua hứng chí lên quang trung chơi....OK, thích thì chiều....tiếp đến là Will, đòi lên luôn (tại lên là được ăn free mà), lò tò lên tận Quang Trung....
    Còn Đại ca Bảo là do carot rủ rê....cũng bò lên....thế là offline 4 đứa....ở bún bò Quang Trung --> cafe vườn Quang Trung....
    Nghĩ lại thấy cả đám khùn hết.....hihi....anh Will nhà ta..tính đi tính lại....bị lỗ vốn....hihi....ai biểu...cái tật...nghe nói đến free là mê....cho chừa....hehe.....mà chắc cũng chưa chừa đâu....
    Đã thế, về đến Cty, nhóc cuội còn hỏi là đang ở đâu để nó và anh ppic lên chứ....Trời !!! méc cười dễ sợ luôn.....Hên là nhóc cũng biết khái niệm là Quang Trung xa lắm...chứ ko thôi, cũng dám lên lắm á.....
    Tụi này riết rồi ăn chơi xa đoạ quá, cafe cà pháo hoài.....rãnh rỗi có khác nhể.....trong khi đó...mình thì..........mà ko ai có thể giúp mình hết.....mà toàn rủ rê đi chơi ko zợ trời........Chắc biết bản chất mình ham chơi hơn ham làm ....hehe.....Mà ko làm thì lấy tiền đâu mà chơi chứ.....
    lovely rabbit
  7. littleloveprincess

    littleloveprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Thiệt ra dạo này hụi mình ăn chơi dữ dằn lắm, mà chắc ăn chơi hết sức rồi, không còn đủ sức để post bài tường thuật nữa hay sao đó. Có khi ofline 2 người( em với bagai hôm chủ nhật mấy tuần trước mà hổng nhớ tuần nào), có khi 3 người( em, Chua, William) trốn học đi vòng vòng), rồi 4 người như trưa hôm qua, rồi một số người chưa kịp đếm như tối nay
    There's no where unless you're there
  8. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bé Trân nói đó, công nhận tụi này đi kinh khủng quá.......Ăn chơi mệt quá rồi ko có time post bài...hehe..
    hầu như ngày nào ko gặp mặt là nhớ nhau hay sao á...Offline miết....
    Kể cả những đứa đã đi làm rồi mà còn ko tha cho nó nữa...rủ rê "cúp làm" chứ....thế mới đáng sợ...!!!
    Bi giờ carot cảm tửơng là nhà bé Chit là tụ điểm en chơi, hôm qua ghé ngang nhà bé Chit mà....trời, ....hình giống như trại tị nan của hội khỉ zị........nhìn thấy méc cười sao á.......Nhưng mà vui.....vừa đến tí xíu thì nhỏ bagai đến...Thế là đầu đủ những tay ăn chơi: bé Chit, cachua,carot,bagai, will, cupic, FL, vetgia.........
    ........................(lúc này là thời gian từ 5h--> 8h30tối...carot vắng mặt.....ko biết gì để post hết, hihi)
    Sau đó, thêm 1" thành viên đã và đang quậy tưng hội khỉ"-babynhàn- và trai_HN_đatình........gia nhập nhóm en chơi...hehe..........cảm tưởng nhóm này làm ăn ngày càng phát đạt hay sao á...mà ai đi với tụi nì 1 lần....sẽ đi lần 2, lần 3...và lần n...ko đếm được nữa......hhaaha.....
    cả đám được thưởng thức" Vịt mười mí món"......do babynhàn khao........cứ free hoài như vầy.........coi bộ đã dử hén........
    Xuất phát từ tụ điểm en chơi thì cũng kết thúc tại nơi cũ......cuối cùng cũng về nhà bé chit..hihi............ăn chơi đúng logic ghê...
    lovely rabbit
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, hum wa là 1 ngày em chơi xa đọa của Hội Khỉ, còn hơn là đi chơi thứ 7 nữa, tại vì đã có thứ 7 nào mà đi chơi 1 lèo từ 9h sáng đến 10h tối đâu chứ. Hic hic...
    Chị ca_chua còn hỏi: "Thấy chị khùng không bé?" nữa chứ. Hehehe... Bà chị tui "nặng" wé, tới nỗi không bít mình có khùng không nữa mới ác. Hic hic...
    Nghĩ lại cái cảnh mấy anh chị nằm la liệt trong phòng em mà mắc cười wé. Hehehe...

    CUỘI mà cũng có vợ mới ghê chứ. Hehehe...
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, em wên mất dzụ này: Sau 1 ngày đi chơi, chị ca_chua có 2 câu cửa miệng: "Tụi bay m wé!!!" & "Tao là gái đã có... bồ!!!".... hehehe... Anh Will nghe xong câu sau mà ôm bụng cười, không bít tại seo!
    Anh Will nha, dẹo thì dẹo dzừa thui nha. Không thui mai mốt ca_chua thấy anh là chạy mất dép đó!!!

    CUỘI mà cũng có vợ mới ghê chứ. Hehehe...

Chia sẻ trang này