1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký f_192

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi 7miles, 11/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    đang cai..kẻo lại ghiền
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    I''m beered .....máơi chia động từ này ko bít thằng tây nào nó đọc nó có té xỉu ko ta ....mình chia xong mình đọc còn muốn xỉu kekeekkeke
  3. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay spam thế đủ rồi, tuần sau spam tiếp.
  4. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    hnay có đứa bạn bảo nghĩ chơi VLTK thì qua chơi Tam Quốc đi mày, mịa, nó dám khơi zậy nổi đau của 1 tráng sỹ cầm cùi mía á...hehhe, hông dám nữa...hizzz đã nói tu rùi mà quỷ sứ nó ám quá
    Được vo_thuong_man sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 08/01/2007
  5. rhythm_and_rain

    rhythm_and_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Buồn bực quá đi mất! Mai phải đi mua CD mới được, lâu lắm rồi..
  6. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi, đêm qua mơ thấy ng ta rượt đánh. Trong mơ chạy thế nào mà sáng ra tim đập thình thịch dồn dập, mà đầu thì đau ê ẩm đến giờ.
    Hix, tống 4 viên opta vào rồi mà vẫn chẳng nên cơm cháo gì.
  7. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Cho than thở chút với... hic... dạo này chip toàn bán than... lại gặp trúng nhiều ng "tâm trạng" đâm ra cái tâm trạng nó càng thêm "tâm trạng". Buồn quá đi trời ơi !
  9. <= Anh nghe nói TCT Than đang đề nghị CP tăng giá bán than nên chắc là mọi người tranh thủ lúc chưa tăng đầu cơ kiếm chút ít ấy mà
  10. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, đọc cái này thấy hay hay. Đàn ông dễ có mấy tay, nhỉ?
    Đến cuối cuộc đời
    ?oĐừng nói dối? - lời dặn của bà nội tôi năm nào còn giúp tôi giải quyết nhiều vướng mắc của cuộc sống tình cảm riêng tư. Người vợ đầu của tôi là một phụ nữ người Pháp tôi quen từ khi cô ấy còn rất trẻ ở Paris. Thời ấy, các kiến thức về ******** và quan hệ luyến ái còn hạn chế. Có một lần hôn vào môi cô ấy, tôi cứ nghĩ đã hôn nhau rồi là phải lấy nhau nên tôi cầu hôn. Đó là năm 1952, tôi 23 tuổi. Cha mẹ tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này vì mẹ tôi đã nhắm một cô vợ ở Việt Nam cho tôi. Khi đó tôi còn nghèo, cuộc sống của cả hai đều vất vả. Tôi hứa sẽ che chở vợ tôi đến cuối cuộc đời. Tôi từng nói với bà ấy: ?oAnh sẽ lo cho em đến phút cuối cùng?.
    Tôi đã làm như vậy. Cuộc sống gia đình sau này xảy ra sự bất hòa, chúng tôi đành chọn giải pháp chia tay. Nhưng giữ nguyên lời hứa năm nào, tôi không ra tòa ly dị.
    Khi tôi quen biết Brigitte - người vợ hiện giờ - tôi tâm sự hết mọi chuyện với cô ấy. Tôi nói tôi không thể làm giá thú với Brigitte vì không thể phá vỡ lời hứa với người vợ thứ nhất. Kể cả khi đã sống chung với Brigitte, lương tháng của tôi được chia đôi, một nửa để dành cho người vợ đầu. Mãi đến năm 2000, hai năm sau khi người vợ đầu qua đời, tôi và Brigitte (lúc ấy tôi 71, Brigitte 52 tuổi) mới đưa nhau đến tòa thị chính ở Annemasse, một thành phố thuộc Pháp sát biên giới với Geneva, làm thủ tục đăng ký kết hôn. Brigitte hiểu tôi. Cô ấy nói: ?oNếu anh không đàng hoàng với người vợ đầu rồi anh cũng có thể không tốt với người vợ thứ hai?.
    Thi thoảng tôi nói đùa với Brigitte rằng tôi thương cô ấy quá chừng vì cô ấy tốt như một nàng dâu Việt chính cống. Lúc đó, cô ấy tròn xoe mắt vì tôi nói câu ?onịnh đầm? ấy bằng giọng miền Nam đặc sệt mà cô ấy chẳng hiểu gì.
    PAUL TRÂ?N VĂN THI?NH

Chia sẻ trang này