1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký f_192

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi 7miles, 11/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    hum nay coá nhìu fi vụ muh fải từ chối hết
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Hề
    Mới cười đó thôi, mà giờ này lại bắt đầu lầm bầm chửi rủa đời khốn nạn đến chó đẻ. Mình dek nợ gì nó mà suốt ngày cứ phải lo ngay ngáy đến cái sự khốn nạn của nó, còn nó thì coi mình chẳng ra một xu. Nói một cách mỉa mai hơn, là mình tồn tại cứ như là vú em mặc định của nó. Và sự mặc định này là bất biến từ hơn 20 năm nay.
    Thử hỏi mình có gì sung sướng hơn nó nếu không tính đến cái sự học? Vừa ra đời thì cặp mắt đã chẳng được 10/10 như thiên hạ. Đến năm 8 tuổi bị ăn đòn một trận nhớ đời chỉ vì không nhắc nó đi thi, một trận đòn vô lý đến mức mình không nghĩ 8 tuổi thôi đã phải học đến 2 chữ trách nhiệm. 17 tuổi bắt đầu biết nai lưng ra làm việc như một con rối và để bà già suốt ngày đi khoe với thiên hạ rằng con tao giỏi lắm. Phải, thằng cha mình khốn nạn đẻ ra một lũ con khốn nạn, và mình là đứa khốn nạn đầu đàn.
    Chưa khi nào dám than rằng quá mỏi mệt hay kiệt sức rồi, vì cái hậu quả dám cũng đủ để mua thêm một liều than thân trách phận của mẹ già. Phải, mình là một con hề. Mình phải làm đẹp dạ cả một nhà mà không được méo mó bóng gió. Mình phải cười tươi lên y như rằng đời mình chưa từng khốn nạn. Tuổi 23 đến tới nơi rồi, vậy là mình phải nói Happy 23rd Birthday thay cho Damn the 23rd of my Birth! Ừ, mình hạnh phúc lắm mà! Mình không có quyền chửi, vì chửi ra mình sẽ mất hết cái văn minh lịch lãm mà thiên hạ quen rồi ở một con nhỏ có học. Ừ, ít ra cũng tự hào vì có học, vì cái bọn trường lớp đã dek dạy mình chửi, dù là chửi sao cho có văn hóa.
    Mất ngủ, đâm ra lại lo ngay ngáy rằng sau này khi cái sự học không còn chỗ bám víu, lại buột miệng méo mó rằng đời tao đã không còn khốn nạn như trước, mà là khốn nạn hơn. Sợ chứ, vì sao? Vì hề thì chả bao giờ cho ai thấy bộ mặt thật cả!
  3. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Có một bài hát tiếng Anh tên là Giọt nước mắt của chú hề. Chip sẽ tìm lại để tặng FJX nhé. Đời nó thế, khi ng ta nhìn thấy mình cười thì cứ tự mặc định là mình lúc nào cũng vui vẻ. Ôi ôi, buồn phát khóc
    Chẳng hiểu sao dạo này mở miệng ra là than vãn... mà nhiều khi không hiểu mình đang than vãn chuyện gì thế Than vãn như một thói quen, than vãn như một cách xả stress... hic, mà hiện cũng đang muốn than vãn đây
  4. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Viết hay quá bé,,,,tâm trạng nhờ,,,vẫn ổn chứ bé???
    @tui: 1 tuần chậm chạp quá,,,,đầu óc cứ lăng tăng,,,,mệt mỏi,,,
  5. Nhậu đê....cho tuần nó trôi qua nhanh! Tâm văn trạng....
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Than vãn cho ngày hôm nay!
    Đầu óc lâng lâng, việc thì nhiều mà cứ ngồi thừ ra, đến lúc bị giục thì chạy xuôi chạy ngược như con điên. Ừ mà cũng sắp điên rồi ! Đang ngủ ngon thì lại phải thằng dở hơi nào gọi điên... anh Tuấn nè, em không nhớ à... nhớ cái cóc khô, mệt. Đồ phá đám !
    Chán quá mà không dám nhậu. Để dành cuối tuần thôi. Công việc ơi là công việc, tao chán mày lắm rồi !
  7. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Mới nhậu hôm qua mà e,,,,muốn mẹ treo giò hả????
  8. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tửu lượng bác ...ngon nhể..nhậu cảm hứng áh
  9. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    oh,,,nó cũng tùy tâm văn trạng lắm pak à,,,,,
  10. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    em hĩu....vụ này lúc trưóc em bị wài....hí hí.giờ hết roài...nhậu nhìu lúc cũng coá cái hay của noá...hén bác...

Chia sẻ trang này