1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký f_192

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi 7miles, 11/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    sao vẫn còn nhức đầu nhỉ ...
  2. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Sao thía bé 2 dê?????
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    bị bịnh cả hơn 1 tuần rùi ..uống thuốc cả nắm vẫn ko hết ..huhuh đầu vẫn nhức ...ho thì thôi rồi ..hic hic ..ko bít seo giờ
  4. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Lẩu dê hay càri dê hỉ sis Dương?
  5. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    từ hum ăn 2 món đó cùng mụ Đặng về....bịnh tình càng nặng thêm, chuyển qua bệnh thèm ăn á
    Được vo_thuong_man sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 22/03/2007
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Không ổn rồi... tínht ới tính lui vẫn không ổn... thiệt là không ổn !
  7. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Tối nay nhá cả nhà ở đâu nhớ báo dùm emm 01 tiếngđể em đến trễ thì coá lỗi dzí mọi gnừi lém áh
    @cocan:tối nay bác coá đi hok
  8. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    ốc again nữa hả?????
  9. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc được bài Dear Girl của anh, mới thấy sao giống nhau quá. Em biết anh viết bài đấy trước khi gặp em, và anh mong mỏi điều gì...
    Bất chợt em rùng mình, trong máy em lâu lắm rồi cũng có một bài tương đương bài của anh, em tự viết nó trong lúc cô đơn nhất. Vậy mà không bao giờ dám đem lên blog. Em sợ...
    Chiều nay đi học về, lại lẩn thẩn vào rạp, hỏi xem có phim gì vui... Những ngày cô đơn lầm lũi đang thực sự trở về.
  10. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Sao thế Còi, chuyện gì zậy????????

Chia sẻ trang này