1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Fulbright- một Harvard Việt Nam...........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tigon1007, 08/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký Fulbright- một Harvard Việt Nam...........

    Nhật ký những ngày ở Fulbright
    Trong lòng Nhóc vẫn còn nguyên cảm giác vui mừng y như đã nhận được tin báo trúng tuyển ngày 20-8-2008.
    Ngày đầu tiên bước chân vào Fulbright, Nhóc gặp 58 người ưu tú đến từ khắp mọi miền trên nước Việt Nam. Lớp có 28 nữ, Nhóc là 1 trong 3 người số ít ( nữ, HCMC, khối tư nhân), và hết sức tự hào là mình không được ưu tiên gì so với các anh chị khác, hẳn là mình rất thông minh.Hihi
    Chị Kim Châu phát cho mỗi người 8 cuốn sách, cuốn nào cũng dày cỡ 1 Ram giấy. Nhóc mảnh khảnh liêu xiêu, vác chồng sách mà vẫn thấy nhẹ tênh.
    Anh Hòa ở thư viện, vui vẻ chào mình. Sao ở Fulbright ai cũng dễ thương. Hình như tất cả mọi người đang thực hiện đúng tiêu chí: tôn trọng lẫn nhau. Môi trường thật tuyệt vời
    Anh Bình phòng kế toán cũng vậy. Cuối cùng Nhóc quyết định nhận học bổng qua ngân hàng Vietcombank, như vậy là học bổng bị trừ thêm 30 ngàn tiền chuyển khoản
    Hic.Có một nỗi niềm nho nhỏ. Do Nhóc đăng kí hồ sơ khi đó là làm việc ở TP HCM, như thế ko được ưu tiên, mà lại mất 1 tháng 600 ngàn tiền học bỗng. Hic, như vậy Nhóc sống sao thoải mái đây nhỉ
    Thầy Thành sinh hoạt về nội quy của chương trình MPP1, thật khốc liệt. Nhóc xuất thân từ khối kĩ thuật, so với các bạn khối kinh tế, Nhóc phải cố gắng gấp đôi mới theo kịp.
    Dù điểm thi của mình có cao , nhưng mình nằm trong 10% tốp dưới, thì coi như rớt môn học. Như vậy thật là khốc liệt anh nhỉ.


    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 08/11/2008
  2. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Phòng học thật là Pro, máy lạnh làm nhóc co ro. Bục giảng luôn đặt thấp hơn bàn học viên. Các thầy nói ý nghĩa là : dù 1 người có siêu việt bao nhiêu, trí tuệ cũng không thể nào sánh với trí tuệ của 59 người khác. Nhóc ngồi bàn đầu, cận thị 1 độ mà. Hic. Nơi uống nước, Nhóc thấy người Mỹ thật thân thiệt với môi trường, họ sử dụng ly giấy sử dụng 1 lần. Họ không sử dụng ly nhựa như Việt Nam
    Thư viện, phòng máy tính sinh viên phục vụ đến tận 10h đêm, tất cả mọi người nỗ lực để 59 học viên cảm thấy thoải mái nhất trong học tập. trên môi những người quản lí chương trình lúc nào cũng tồi tại những nụ cười, họ luôn ở tư thề phục vụ người học hết mình. Mỹ là thế, tôn trọng con người hét mực
    Nhóc đang đi một con đường hết sức chông gai, nhưng nếu vượt qua Nhóc sẽ mở được cánh của hạnh phúc và thành công, và cánh cửa đó có anh đứng chờ sẵn đúng không?
    Thi test tiếng Anh. Thi tofelf, hic. Nhóc cố gắng hết sức mình, tuần sau mới biết điểm.
  3. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Khốc liệt đến mức, có 4 bạn đã ra về, không tiếp tục theo học nữa. Nuối tiếc, ngậm ngùi. anyway đó là sự lựa chọn của họ. Nhóc tiếp tục bước tiếp. 8h20, ngày nào cũng phải nhớ mốc thời gian nộp bài tập ấy.
    Khốc liệt quá!
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Than thở cái gì?
    Cố lên chứ! Nhưng nhìn như que kẹo mút dở thế kia, học hành là chuyện lâu dài, chứ không phải bán sống bán chết một giai đoạn rồi hưởng thụ đâu nhé!
    Thân!
  5. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    thi học bổng Fullbright khó ko chị ơi?
    Cố gắng chị nhé, em cũng đng cố gắng để thi đc cơ mà em chưa biết bắt đầu từ đâu nữa
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng mộ quá, được HB Fullbright có phải dễ đâu, hic hic, ước mơ, ước mơ 8->. Mình mà được cái HB này thì cố sống cố chết cũng phải học bằng được, cố lên :)
  7. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    @Tigon1007: trùi, bạn jỏi thế :) tớ thấy cái này nổi lắm :) mỗi lần thi tuyển là hồ sơ hàng đống, mà vào học đc có 1 fần mấy :( học đúng kiểu Harvard
    Cố lên nhé ^^
  8. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Học Fullbright là học ở đâu thế bạn Nhóc
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    ÔI nghe chủ topic kể mà mình tiếc phết.. Hồi đó đã được tuyển làm chân translator/interpreter rùi mà lại ham làm cty hơn. :D
    Công nhận mấy anh chị trong đó dễ chịu thật luôn í. Toàn người điềm đạm, nhẹ nhàng.. Khuôn viên sạch sẽ, dễ chịu..
  10. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Những ngày ở đây là mỗi ngày ta nhận thêm nhiều kinh nghiệm mới, học được nhiều cái mới, cũng bớt trẻ con đi phần nào.
    8h20, cái giờ đó, ai trong lớp cũng phải nhớ. Kỉ niệm đáng nhớ nhất là ngày 20/11. Nhóc với vai trò lớp phó, designer, diễn viên, ca sĩ, đầu bếp... Mệt đứt hơi, nhưng mà vui, đúng là học hết sức, chơi hết mình. Đang giữa kỳ thi, trong một tâm trạng không vui, không biết rồi điểm số có xuống không
    Thôi thì an ủi, sẽ không vì điểm số, mà vì những gì mình đạt được.
    Thương lắm những năm tháng ở đây, ngôi trường Fulbright
    To solohanoi: cưới vợ không mời, còn ngồi đó la làng. Già xấu tính. Hihi
    To các bạn muốn vào học cùng Nhóc, phải thi 3 môn bạn à: Kỹ năng phân tích, Toán cao cấp, Tiếng Anh
    Chúc sẽ là bạn của tôi, chúc sẽ là học sinh của Fulbright trong ngay ngắn nhất, chúc sẽ được gặp các bạn trong những ngày lễ của năm sau

Chia sẻ trang này