1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Fulbright- một Harvard Việt Nam...........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tigon1007, 08/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khatinh295

    khatinh295 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tigon1007
    Cho mình hỏi cậu một chút nhé. Cậu có sợ chồng cậu không giỏi bằng cậu? Thực sự đọc những bài biết của cậu thấy thật tình cảm, nhưng nhận ra một điều cậu quá thông minh. Mình nói thật đấy, mà đàn ông bao giờ cũng có cái ý nghĩ tự ti rằng nếu vợ mình giỏi quá thì sự tôn trọng chồng trong gia đình sẽ thế nào. Đấy đang là suy nghĩ của mình lúc này. Quả thật là cậu rất giỏi nhưng tớ thấy sợ điều đó
  2. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ ai cũng có thế mạnh riêng, cuộc sống không ai toàn vẹn tất cả. Và Tigon cũng vậy, đầy những thói xấu đấy thôi. Và thật sự, Tigon yêu và tôn trọng một người không phải vì người đó giỏi hơn mình, mà người đó phải là bờ vai vững chắc, sẵn sàng chèo lái qua những sóng gió cuộc đời, sẵn sàng bỏ qua những vụn vặn của cuộc sống
    Và thật sự Tigon không giỏi, và thông minh như bạn nghĩ đâu
    Ngày cuối tuần bình yên bạn nhé!
  3. khatinh295

    khatinh295 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    uh, Cảm ơn vì những suy nghĩ chân thành và khiêm tốn. Ai yêu được bạn sẽ là hạnh phúc. Người phụ nữ đôi khi gặp nhiều khó khăc giữa hạnh phúc gia đình và con đường gianh vọng. Cậu cứ đinh tiếp đi, mình sẽ dõi theo sau lưng
  4. NMTuanCE

    NMTuanCE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    uhm, mình cũng ko tranh luận gì thêm - mỗi người có quan điểm riêng, đều là do trải nghiệm của cá nhân. Sao bạn lại gọi tôi là Tuấn ?(tôi là Nguyen Minh Tuan mà) - Cũng là sự thiếu logic thú vị của phụ nữ
    Cũng chẳng lên lo, giỏi quá ko tìm được người phù hợp - khát vọng tri thức vẫn là khát vọng lớn nhất của nhân loại . Mà theo thống kê cơ bản, số lượng đàn ông thành đạt, trí tuệ vẫn lớn hơn phụ nữ (do phụ nữ còn...bận nội trợ :D) => kiểu gì bạn chả tìm được người mong muốn, khi khẳng định và tạo dựng được giá trị bản thân .
    Chúc cuối tuần vui vẻ .
  5. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Có phải anh là anh Tuấn_ Vinashin không đó. Chọc Nhóc, Nhóc bo xì đấy!
  6. NMTuanCE

    NMTuanCE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nhầm người . :D
    Logic của phụ nữ ...thật là hay .
  7. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Vẫn không tập trung học được gì cả. lớp phó, mà điểm thấp thì không biết nhìn mặt mọi người sao nữa. Áp lực. Lớp nhiều cây đa, cây đề quá
  8. vulavua

    vulavua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái tiêu đề "Havard VN" xong thì chẳng muốn đọc nữa. Hơi bị.....phô trương thái quá
  9. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Đó chỉ là cách nói vui của mọi người. bạn đừng care quá!
  10. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    học hành như cô này chắc lại bị knok out sớm thôi

Chia sẻ trang này