1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ GÀ .... (Mùa bão Biển, sóng gió đại dương, những cánh Gà trước Bão... )

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi Thu_6, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm ở HN về, chỉ được ngủ ở nhà một tối, còn lại là những chuỗi ngày dài lê thê ở quê nội. Buồn vì vắng vẻ, buồn hơn là time online ít hơn. Mà cái vnn1269 thì dở hơi kinh khủng, cứ in lại out. Ở đây buồn, ngoài cái thú nhắn tin thì chẳng biết làm gì hơn cả. Mình nhắn tin cho neik nhiều quá, đôi lúc tự hỏi đó là thói quen hay ý thích? Không phân biệt được...
    ... Tối nay mất điện sớm. Chẳng lẽ lại đi ngủ từ 7h. Hik.. Nhắn tin thì chẳng hỉu sao cái máy chứ báo lỗi. Chán, vứt máy sang một bên và trùm chăn... 2 tiếng sau mới có điện. Lọ mọ online bằng cái máy papa mang về cho nhưng mạng quá tệ nên chẳng làm gì được. Gặp Nov, sau mấy lời hỏi han lại là những chuyện không thể không nói... Nov bảo không phải Nov thay đổi, mà do mình đòi hỏi quá nhiều.... Là vậy sao? Có lẽ nào...
    Chán... Khi cảm giác hẫng hụt lan toả trong lòng mình mới cảm nhận được thế nào là sự cô độc.
  2. letmebe97

    letmebe97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại một năm đã qua, vui có nhưng buồn cũng có. Mong rằng năm mới mình sẽ gặp nhiều may mắn, nhiều niềm vui. Mong rằng trong năm mới sẽ mua rẻ bán đắt, đi một về hai, tiền không cần nhiều nhưng tiêu rủng rỉnh... Có lẽ thế thôi.
  3. letmebe97

    letmebe97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, nỗi buồn đầu tiên của năm mới. Buồn đến mức độ chẳng muốn gọi điện cho em rủ đi chơi nữa. Một chút đánh giá sai đã đánh mất một số tiền không nhỏ, hơn 20 triệu, dẫu sao tiền cũng chỉ là phù phiếm, làm nhanh tiêu càng nhanh hơn, những đồng tiền đó được làm ra không phải là sở trường của mình. Nếu như thành công mình đã có phần thưởng xứng đáng. Lạy chúa, xin chúa hãy cứu giúp cho tâm hồn con được thanh thản trong năm Bính Tuất - 2006, hãy cho tâm hồn con được ngủ yên. Tạ ơn Người.
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ, chúa sẽ cứu giúp linh hồn con
    Ngày mai trời lại sáng mà....
    Good luck
  5. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Hic, mấy ngằy nghỉ tết chỉ mong được làm người xông nhà hụi gà mà lọ mọ lên được đã thấy: hôm năy thu_6
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mùng 9 Tết làm việc như nhố, tháng ăn chơi thế này mà phải làm, buồn ngủ quá đi mất, quen ngủ đến 9h rồi giờ cứ gà gật, tốn chè chát quá ...đấy đấy....ngáp đấy [​IMG] lại chuyển sang đói nữa chứ.....ôi cuộc đời...nà ná na.....[​IMG]
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chênh vênh...
  8. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Lặy chúa tôi.[-O< Tháng sau con phải ra QN thía nằy thì chết mắt. Khoản lương còm cõi cộng thêm 15k 1ngằy công trình thì con chết mất. Thế thì làm sao mà thường xuyên lên mạng pót bài đây.
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay đi xem một bộ phim chán kinh khủng. thế mà cái tên của nó sao mà thu hút vậy... PERHAPS LOVE
  10. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Sắp là bao giờ? Thời gian ngày giờ cụ thể đi tuanno1 sẽ ở nhà ngồi rình điện thoại

Chia sẻ trang này