1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ GÀ .... (Mùa bão Biển, sóng gió đại dương, những cánh Gà trước Bão... )

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi Thu_6, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời trở gió, lạnh thế nhở....[​IMG]
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tối qua lang thang cùng một người bạn vào Cuối Ngõ. Gọi rượu... Rượu Cuối Ngõ vẫn rất ngon và mùi vị trở nên quen thuộc với mình.. Ngồi chưa được 15'', cậu bạn có điện thoại và vội vàng đi đón bạn gái bỏ lại mình với cái hẹn 1tiếng sau. Một khoảng lặng bao quanh... Tiếng ồn ào của nhạc, của khách làm mình như lạc lõng... Thu mình lại một góc. Trong khoảng thời gian ấy, mình nghĩ đến U chợt nhớ ra lần đầu tiên đi với U uống nước là quán này, chỗ này... Một cảm giác lạ lạ len lỏi... Không hình thành rõ nét... Có gì đó khác thường không giải thích nổi, chỉ cảm thấy hình như, từ khi đi với U, mình chẳng muốn đi với ai khác nữa....
    Về nhà.... Điều đầu tiên là nhắn tin cho U. Tâm trạng mình lúc say lúc tỉnh.... không nhớ nổi đã nhắn những gì cho đến sáng nay đọc lại Sent items thì thấy toàn những thứ linh tinh quá... U có giận không?
    Có gì thay đổi trong lòng mình sao?
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    50 missed call và 2 tin nhắn.... Thế là anh giận em....
    Ai mới là trẻ con nhỉ?!
  4. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Lạnh thấu xương, gió mùa lần này thật là gớm ghiếc... hay là tại quen đèo lò sưởi rồi nên giờ thấy lạnh lạnh rã cái sự man, chui vào chăn tiếp thôi.....
  5. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Sang xuân rồi mà trời rét quá , em đi một mạch về tới nhà mà chân tay tơi tả vì rét và cóng....Mưa lất phất rồi...bực mình chẳng có hẹn với ai đi cafe cả
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rét còn khiếp hơn hôm trước,ngày 4 vụ cà pê,khíp quá đi mất,chắc sợ cà pê phải hết tháng
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Lại Cuối Ngõ... ngồi với một đám bạn của S và một mem mới... Tự nhiên dở hơi thay sim mobil, tin nhắn của N off đến, S nhìn thấy tên save trên danh bạ và thoáng buồn... Mình giải thích là ex...
    ... Mình đang làm gì thế nhỉ????
  8. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Mưa.. Đi với T vào CNgõ. Mình tâm sự với T về chuyện của mình... Không hiểu T có buồn gì không mà nói khi nào không còn ai hãy liên lạc lại. Rồi T lặng lẽ del số đt của mình trong list...
    Buồn ! Nhưng chẳng biết làm sao nữa. Mà T nói cũng phải thôi
  9. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    BÙM. Xong. Thế là xong hay nhỉ. Kết rồi. Game over.
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Lại vào Cuối Ngõ. Không định vào nhưng N muốn vào đó với Leo. Mình gọi T bằng thầy... cảm thấy có gì đó ngại ngùng. Lúc về T đưa tay bắt lấy tay mình và bảo "chúc hạnh phúc - từ nay có gặp nhau thì coi như không quen nhau nhé..."... Thấy hẫng hụt quá !...
    Tại sao T lại thế nhỉ? Tại sao phải del cell phone và nick của mình đi, rồi hôm nay lại nói như vậy?
    ... Mình không hiểu T !

Chia sẻ trang này