1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ GÀ .... (Mùa bão Biển, sóng gió đại dương, những cánh Gà trước Bão... )

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi Thu_6, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mùng 4 tháng 3
    Hôm nay buồn ngủ quá cả nhà ạ, ngồi gật gà gật gù như gà mổ thóc, lúc về tí nữa thì lăn ra đường,ngày mệt thật
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy muộn.. Mưa, thế là lười không muốn đi học. ĐỊnh ở nhà nhưng đứa bạn gọi điện bảo đến lớp làm bài kiểm tra ngay, thế là, chẳng kịp chuẩn bị, cứ thế phóng đến trường...
    Trưa về nhà, hai mắt cứ trĩu lại. Thế là đi ngủ. Tỉnh dậy thấy tin nhắn của đứa bạn làm cũng bảo đến lấy lương. Chẹp, nghỉ gần tháng, thế mà vẫn được gọi đến lấy lương, tự nhiên thấy ngại ngại...
    T đưa đi đến chỗ làm, sau đó vào CN. Ba đưa ngồi với nhau. Mấy hôm nay ngày nào cũng vào đó với bọn chúng... Hai đứa kia cứ hay nhìn mình và T bằng con mắt dò hỏi. Hik... Mình chẳng thể hiểu nổi T và đang cố nghĩ xem những chuyện xảy ra tối qua có thật hay không? !
    ... Thời gian này, mình gặp bao nhiêu chuyện rắc rồi. Đau hết cả đầu...
  3. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Trong một ngày, mình có thể có hai trạng thái tình cảm như thế sao?
  4. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá ! hị hị
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay của mình như thế nào nhỉ? Không hiểu mình đang ở trạng thái nào nữa ?
    .... Chênh vênh !
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 20-3, thật là thối tha,ngày đầu tuần đã bị xịt lốp, dắt xe mất 4 con dao quăng mới đến chỗ có hàng vá xe, đã thế lại bị chặt chém, ôi cuộc đời đầy gian dối...
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 7. Tự nhiên được nghỉ buổi sáng.
    Mình biết làm gì ngày hum nay bi giờ
  8. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua đi chơi về muộn. Người ta gọi điện hỏi thì nói dối là đang ở nhà rùi. Hik. Chả mún nói dối đâu nhưng sợ người ta khi thấy giờ đó mà vẫn chưa về nên.....
    Công nhận mình ham chơi quá. Chẳng muốn ở nhà tẹo nào cả. hik.
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hình như hết xừ lạnh rồi hay sao ý nhẩy,nồm nồm khó chịu quá
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm qua mệt mỏi với thi cử. Chạy lăng xăng hết trường này sang trường khác. Buổi chiều thi hai mắt cứ díp lại, không chống cự nổi, kết quả là chả hỉu mình viết cái gì nữa
    Tối chúng nó rủ đến nhà thầy. Ùh thì đến, dù sao cũng phải cảm ơn vì thầy rủ lòng thương cho dự thi. Kéo theo con bé lớp trưởng đến đỡ đạn, nhưng nhìn cái kiểu nó nói chuyện : "điệu rơi tim" lại ngứa cả mắt.
    Về nhà, mới có 8h. Mệt quá lên giường ngủ. Muốn nhắn tin, gọi điện cho người ta để nói chuyện mà bặt vô âm tín.
    Buồn, thấy hẫng hụt quá. Trong đầu hiện lên bao dấu hỏi vu vơ. Đã vậy, lại có một kẻ hẹn mà không đến. Tự nhiên thấy mất niềm tin kinh khủng. Sợ hãi....
    ..... Ta đang gấp lại niềm tin.....

Chia sẻ trang này