1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ GÀ .... (Mùa bão Biển, sóng gió đại dương, những cánh Gà trước Bão... )

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi Thu_6, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ui, mấy chị gà mái bên nhà anh cũng máu nhẩy, dưng mà iem chỉ biết phá bàn thoai, keke. Mới lị, lò dò sang bên đó bà chị lại đá bay sang bên này thì khốn khổ cái thân iem... Kin lém, sợ mấy chị gà bên đó lém, có dám lởn vởn bên đó nữa đâu
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một ngày ngóng....đời dài như cổ
    @thu6 : sợ đếch gì chứ, tại chúg nó tuởng em không biết phá bàn đấy, chứ chúng nó mà biết em cũng rượu chè,bi a như thế thì đã khác rồi, chả chèo kéo bằng được í chớ
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    HỊ hị, mang tiếng iem quá
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đang nóng, nhìn thấy cái topic Nhật ký của mình với cái tit "mùa đông về " mà ớn. hị hị...
    Từ hôm qua đến nay, người cứ như điên. Ức chế bao nhiêu chuyện mà không nói ra được, lại toàn chuyện không tên. Rồi càng ngày lại càng lún sâu, không rút ra được. Phàm con người ta đã tránh cái gì thì cố gắng hết sức, nhưng đến khi lỡ phạm phải thì lại dễ dàng buông xuôi. " Nothing to lose " - chẳng lẽ là như thế àh
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày vô cùng mệt mỏi. Sáng đi xem phim bên MFC rồi chạy lăng xăng lo cho đội bóng. Mệt bỏ mịa mà chẳng được ai thông cảm. Lúc chiều lượn qua trường ngó điểm thi... Buồn 2 phút. Dek còn gì chán hơn là thi trượt, nhưng chả làm sao được... chán không muốn thi lại nữa mới đau chứ. Quả này thế nào pa pa cũng alo lên hỏi han... Cd chán vật vã...
    Tối mò về nhà định làm giấc ngủ cho quên đời thì anh zai gà call đi cafe cà pháo. Bảo hắn là từ HĐ có mò lên chở mình thì đi chứ mệt dek mang xe ra ngoài được nữa, ai dè bác ý okie thật... hờ hờ... hâm
    Cafe, dưa lên đến 11h30 mò về đến nhà. May mà gần nhà mình nên chả sợ. Về lại online... cuộc sống thấy sao mà tẻ nhạt thía... Anh gọi điện hỏi đang làm gì? Bảo em đang học, hí hí... Học... lâu lâu rồi chưa cầm lấy quyển vở, cái bút viết được câu chữ tử tế, toàn đọc truyện linh tinh, mụ mị đầu óc... có khi hỏng hết cả người.....
    Chán, rõ là chán vãi...........
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Time trôi sợ thật,vèo phát,vèo phát.....chẳng dám nghĩ lại
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    U ám !
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới rùi mà chẳng vui vẻ gì. Mỗi lần nhận điện thoại ở nhà gọi lại thấy lo lo :(
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày tồi tệ. Chẳng hiểu sao cứ đến hôm đó là y như rằng nó gặp xui xẻo. Hôm qua cũng thế, đúng lúc sắp sửa đi thi thì nó phải nằm bẹp ở nhà. Chẳng làm cách nào gượng dậy nổi. Thế là bỏ thi. Lúc nào cũng bị gặp rắc rối trong chuyện học hành thi cử. Đến là chán. Chẳng muốn đến trường đọc thông báo nữa vì nhìn cái lịch thông báo và cái lệ phí thi đã hoa mắt chóng mặt lắm rồi....
    Buồn vật vã... Làm đek gì bi giờ nhỉ ?
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nắng nóng kinh khủng. Không biết cái nóng thế này còn diễn ra lâu không? 1 tuần, 2 tuần... hay 1 tháng. Chết mất thôi. Đến lớp thì đông, quạt chẳng đủ mát. Ra đường thì nóng hầm hập, cái nóng từ mặt đường bốc lên, đến là khốn nạn. Chiều ngồi làm việc còn đỡ nóng, lúc về, ra đến đường thấy kinh khủng. May mà có người gọi mình lên Highland HTây ngồi hóng gió, có gió thật, nhưng là gió nóng... hik... Cái mùa hè chết tiệt....
    Tối lang thang linh tinh đủ thứ chuyện. Vẫn tức thèng ku kia làm hỏng đồ của mình mà không chịu đền, chả bít làm thế nào được đành nhượng bộ... mình đúng là dễ mềm lòng lắm cơ.
    .... Thêm một ngày không contact với anh. Lẽ ra nó nhắn hỏi thăm đấy nhưng lúc chiều thấy anh online rồi offline luôn không nói gì với nó, nó tức....
    Lại thêm ghét những thằng nào Invisible

Chia sẻ trang này