1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ GÀ .... (Mùa bão Biển, sóng gió đại dương, những cánh Gà trước Bão... )

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi Thu_6, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cơn gió lạnh [​IMG] hôm nay là đỉnh điểm của đợt nắng nóng,cố qua nốt hôm nay,đến tối thứ 5 dự báo là trời sẽ bắt đầu dịu từ 38 độ xuống còn...........................................................37 độ rưới [​IMG]
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Trước 7h anh gọi điện hỏi đang làm gì? Nó bảo đang ở nhà thôi. Sau 8h anh lại gọi điện hỏi nó đi chơi hay ở nhà, nó bảo đang ngồi cafe bóng đá. Anh bảo thế nói dối anh là ở nhà à? rồi cup máy. Sau trận bóng về nhà , nó gọi điện cho anh, anh giận nó không thưa máy. Buồn quá, có thế mà giận .....
    ... Chẳng lúc nào anh tin nó, dù dạo này nó đã hạn chế không đi chơi nữa, và nó cũng có nói dối gì anh đâu... Đôi lúc, anh như một đứa trẻ con... Tự nhiên nó thấy buồn lạ..
    Giá như anh rộng lượng hơn
    Và em chân thành hơn nửa...
    Thì bây giờ...
    Ta chẳng giận nhau
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    [blue]
    Sáng nay tỉnh dậy, sực nhớ là tối qua anh cầm xe, thế là vội vàng gọi điện cho chị bạn bảo đón qua trường. Hôm nay được tan học sớm, lúc về rẽ vào mua áo cho anh. Mình thì chẳng biết chọn gì cả, lại phải nhờ chị bạn tư vấn, nhưng mà vẫn không yên tâm lắm..
    Chẹp... mong là anh thích và mặc nó. Không mặc thì... hừm, lần sau dek mua cái gì nữa :D
  4. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Vào nhìn thấy tên topic được đổi, thấy hay hay. Mùa bão biển? Mùa này mình lại muốn đứng trước biển, đón gió, đón sóng...
  5. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi nó chẳng nhớ đến thói quen viết nhật ký vào sổ nữa. Đến cái bút cũng cầm ít hơn. Nó sống phần nhiều trên mạng, gắn với cái máy tính suốt ngày đêm... Đôi lúc tự hỏi, không online thì không biết thời gian nó sẽ dành vào việc gì.?
    Buổi sáng nó đi đến lớp rồi lại rủ chị bạn đi mua cái áo cho anh. Lần trước hành động của nó làm anh buồn nên nó tự bảo mình phải chuộc lỗi. Buổi trưa anh đến đưa xe cho nó, nó đưa túi quà cho anh, anh cười mỉm và bảo món quà trước vẫn còn... THở phào nhẹ nhõm vì thấy anh cười, nghĩa là anh đã hết giận. Nó thấy vui quá...
    Buổi tối về nhà với tình trạng mỏi mệt. Tắm giặt xong thì vào thấy cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn của anh. Anh bảo cảm ơn về cái áo lần trước, anh sẽ mặc nó trong ngày đầu tiên đi làm... Vui và iu lão tù trưởng quá, hị hị
    Được yukihide_mori sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 19/06/2006
  6. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa rồi, vừa mong vừa không mong, vì mưa khiến mình buồn và nhớ..!!!
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Lúc này thì tâm trạng đầy mâu thuẫn. Đan xen giữa yêu ghét và nghi ngờ. Tại sao lại cứ như thế chứ?
    Thực sự là buồn....
    Chẳng lẽ anh không có cảm giác thoải mái và tự do khi đi cùng nó ư?
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi thật...
    Có lẽ càng ít gặp nhau càng tốt
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lò dò đi thi lại. Đến trường thì chẳng thấy tên trong danh sách. Hốt hoảng chạy xuống phòng đào tạo xem thế nào thì bà chị cho sau khi xem một hồi bảo : Em có tên trong danh sách thi lại đấy chứ, nhưng điểm em qua rồi, vẫn muốn thi lại à? ". Ngớ người ra một lúc rìh hớn hở chạy về. Lẩm nhẩm tự bảo mình : "may thía, chứ thi lại thì vỡ mặt, chắc gì đã qua, mà con lớp trưởng dám bảo mình phải thi lại, mai đến lớp chửi cho nó một trận và đòi lại tiền mới được".
    Thế là quay qua nhà con bạn chơi đến tận tối. Không online một ngày mà bên GS rầm rộ hỏi thăm mình, vui thía :D
    Hơn 2h sáng thì anh gọi điện. Bảo là chiều hum qua về TN rùi lại xuống, có 2 tiếng thoai nhưng cứ về nhà là thấy nhớ. Bùn cười thật, ở HN thì cấm có nhớ mình bao giờ, cũng chẳng thèm dành time đi chơi với nhau nữa... đôi lúc thấy mệt mỏi và chán nản, nhưng rồi lại....
    Hôm nay thì vui, nhưng đôi khi những việc ấy xảy ra quá nhanh, đến lúc cảm giác gần hết lại thấy sợ hãi vì cho rằng không thực.... Không hiểu mình làm sao nữa
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cúm rồi,bựa thật,thảo nào sáng ăn mãi kô hết bát bún,hoá ra là chảy nước múi............ắt xì

Chia sẻ trang này