1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ GÀ .... (Mùa bão Biển, sóng gió đại dương, những cánh Gà trước Bão... )

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi Thu_6, 16/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    3 - 1 cho Đức : Không còn gì để nói

  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Mấy hôm nay xe bị hỏng, cầm xe anh đi học, đi làm... Tự nghĩ như thế để anh ở nhà cho ngoan nhưng ở nhà cả ngày chắc chán quá nên lang thang ol, game.. hik..
    Chiều mang xe cho nó đi làm, ngồi online đợi nó làm xong việc rồi qua đón... Tự nhiên thấy bùn cười quá...
    Mấy hôm nay ngày nào cũng gặp anh nên chẳng đi chơi đâu được, ... không đi off được với mọi người và không có time ra sân bóng nữa.. Thấy thiếu thiếu và hình như xa cách mọi người hơn
    ... Nhưng mà nói cho cùng, nếu hai đứa không cãi vã như ngày xưa và gặp nhau vui vẻ như mấy hôm nay thì có lẽ là nó cũng bỏ được mọi thú vui để trở nên ngoan hơn trong mắt anh...
    ... HIk... Đến giờ về rồi....Về đón anh thôi

  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Đêm qua nhắn tin với cậu bạn bên GS, chẳng hiểu thế nào lại nhắn trả lời nhầm vào số máy của anh. Anh nhắn lại hỏi nhắn cho ai mà trả lời nhầm những 2 tin thế? Nó đành chữa bằng cách bảo đang nhắn tin lại nghĩ đến anh nên nhắn nhầm ... Anh giục nó đi ngủ,không được nhắn linh tinh nữa...
    .. Sáng thứ 7..
    Tỉnh giấc lúc 6h. Sáng nay không phải đến trường thì lại dậy sớm . Ức thế... Không biết ở nhà làm gì nên quyết định đi làm. Vác cái xe đi đến giữa đường thì lại hết xăng, lại không có chìa khóa mở cốp...Kết quả là dắt xe về nhà đợi....
    Cậu gọi đi đón cậu rùi lấy chìa khóa.. Có lẽ nhờ việc này mà nó biết được mọi chuyện... Tất nhiên , nó biết trước cả rồi, nhưng chưa tận mắt được nhìn thấy, và đến khi thấy rồi thì thực sự nó không biết phải làm sao nữa... Thực sự không biết phải đối xử với điều đó như thế nào.... Nó không muốn đồng tình, nhưng nó không thể làm ngơ trước Kẹo... .. Sao mọi việc lại có thể tồi tệ như thế chứ....
    Tự nhiên nó thấy lo sợ, lo sợ luôn cho bản thân. Có lẽ việc nó thấy hôm nay sẽ giúp nó có lập trường hơn để dứt khoát với điều đó... Giống như một tấm gương vậy....
    ......... Đứa bạn vừa nhắn tin rủ uống rượu.. Chắc là sẽ qua đó một chút, dù sao thì những đứa bạn cấp 3 chơi vẫn hay hơn... Nó đang nghĩ, liệu nó có thể tâm sự mọi chuyện với ai trong đám bạn ấy....
    Thế nào là một người bạn tri kỉ nhỉ

  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đi off Long Hổ...
    Mệt nhưng vui quá...
  5. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Anh làm cho ngày hôm nay của em tưởng như vui vẻ lại thành buồn trong nước mắt...
    EM giận, giận anh vô cùng. Sẽ trừng phạt anh thích đáng.
  6. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tí tởn đi làm sau vài ngày nghỉ ở nhà . Đúng là xui kinh lên được, đi gần đến chỗ làm rồi còn xí xớn vượt đèn đỏ. Thế là ngay lập tức một chú anh hùng núp nhảy ra chặn xe. Đã đói rách lại còn bị phạt nặng. Bố khỉ, tự nhiên đi mất tiền ngu, nghĩ cũng ức
    Chiều chẳng làm được việc gì. Hắt xì hơi liên tục. Tưởng thằng nào chưỉ mình, nhắn tin cho anh hỏi : Anh chửi em hay sao mà bị hắt xì liên tục thế này. Anh gọi điện bảo, đang ngủ, chửi thế nào được. mà sao em đi kiểu gì để nó tóm. hị hị...
    Tan làm. THằng bạn cùng box bảo cho đi nhờ về cùng. Hẹn hò vớ vẩn làm mình mất mấy vòng đường mới tìm được. Sẵn điên tiết, chưỉ cho một trận thôi rồi, tuyên bố xanh rờn : " Đây là lần cuối hẹn hò với ông... ặc"
    Tối ra MĐ ngồi cùng nó. Giời ạ, đến là chán khi ngồi ở đó mà lại chẳng cảm xúc gì với người bên cạnh. Bố khỉ, thảo nào các đôi ra đây lắm thế. K thì cũng ra đông vui, chẳng ai như mình, lôi thằng đó ra ngồi, chẹp... Hôm nay hâm tệ
    Về nhà, vẫn cứ hắt xì liên tục. Anh bảo có khi ốm rồi. Ùh, có khi thế thật... Sổ mũi, đau đầu nữa...
    Chán, đến là chán cái ngày hôm nay
  7. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày nay đi làm ngoan nhá. Anh gọi điện bảo tối đón anh, hik, thế là phải về sớm hơn thường lệ mất rồi.
    Vừa nãy suýt nữa thì bị gọi đi làm bảo mẫu, may mà sắp xếp được. Cứ nghĩ đến việc trông một đứa trẻ gần 2 tháng tuổi có một mình là lại thấy ngại ngùng, lóng ngóng. Buồn cười thật
    Ngày mai nhất định sẽ đi mua cái đó về. Con bạn thân dặn dò ghê quá làm mình cũng sốt cả ruột. Mong là mọi chuyện tốt đẹp...
    Chúa phù hộ cho một tình yêu chân chính, keke
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Sáng đi học thì được nghỉ. Về đến nhà thì trời đổ mưa. Tối sầm lại. Tự bảo mình là may thế, ngồi nhà online vẫn sướng hơn. Ol một lúc thì thấy sếp cũng ol. Nhảy vào gọi, xin xỏ ỉ ôi là trời mưa cho em làm ở nhà, hắn không những không đồng ý mà lại còn lôi ra khiển trách mình đủ thứ. Thế là cãi nhau. Ức... Trong đầu lại len lỏi ý định bỏ làm... Chán
    Trưa ol ngồi chat với đứa cùng làm, than thở chán, nó bảo đừng có mà nghỉ, đợi nó.. Rồi dọa chả tìm đc việc ở đâu nhàn hơn mà lại thoải mái như ở đây. Nghĩ thấy đúng, nhưng mà tự nhiên dạo này ghét lão sếp đến lạ. Suốt ngày ngồi đó, mất hứng... phòng mình thì không ngồi [>:P]
    .. Chiều anh đến đưa đi làm. Lại đi làm, thôi thì cũng sắp hết tháng rồi, cố mà đi làm đi không lại bị trừ lương - tự nhủ như vậy nên mưa chút vẫn đi. Anh ngại về nên ngồi net đợi. Nghỉ hè, anh nhàn rỗi đến thế đấy, nó thì hè như bận hơn...
    Ngồi chờ đến 5h30 rồi té...
    Chán ghê người

  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Mưa suốt sáng. Định ko đi học rồi nhưng sợ có kiểm tra nên đội mưa mà đi. May có người đến đón...
    Đi học thì lão thầy gàn lại ko kiểm tra, đã thế lại học đến 12h. Chả có ai oái ăm như vậy. Ức vật...
    Gần 1h rồi mà vẫn mưa. Thế này thì đi làm gì nữa chứ . Đã thế lại hỏng cả kế hoạch cho buổi tối. Thật đúng là một ngày cuối tuần xui xẻo

  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay dậy sớm, ra bãi biển. Đứng trước biển thấy thèm có C bên cạnh, để cùng đi dạo, cùng đùa vui. Nhưng lại chỉ có 1 mình. Anh bạn thằng em mình bảo dạy mình tập bơi, nhưng chẳng hứng thú. Lội nước cho thích rồi về phòng.
    Chiều về thành phố. Mưa như trút. Gọi T ra trả xe rồi qua nhà chị Linh. Hai chị em cũng chẳng nói được mấy câu chuyện lại hẹn gặp bạn. Thế là tranh thủ qua gặp Hoàng. Hoàng đón ở cổng trường - 4 năm không gặp nhưng cũng k có sự thay đổi nào thì phải. Mình thì ngại ngùng, nhưng thấy H vẫn vô tư, vui vẻ giống hệt ngày xưa ấy. Lạ thật.... Cứ bắt mình ở lại thêm một hôm nữa, để đi chơi cùng cậu ấy, nhưng hẹn C rồi, không thể ở lại được ...
    Lúc lên xe, H nhắn tin bảo " Vẫn nhớ cậu nhiều lắm " . Mỉm cười vu vơ - đôi khi cố gắng hiểu một điều gì đó nhưng không được, cứ để nó như thế lại thấy thú vị. H cũng vậy... K hiểu....
    Gọi điện chào T về. Thấy T nhiệt tình kinh khủng mà mình thì phũ phàng ghê gớm. KHông hiểu tại sao nữa, nhưng thực sự không thể cố gắng thay đổi được. Cảm xúc là cảm xúc, không thể biến ghét thằng iu được, phải không
    Về đến HN , về đến nhà cũng 9h. Call cho C mà ko được. Online thì thấy C trên đó. C qua nhà, hai đứa lang thang MĐ ngồi. Ùh, nhớ thật, cứ đi ra khỏi HN là nhớ C, lạ thế không bít
    ... Mệt ! Một ngày mệt mỏi, nhưng tối nay vẫn cố đi chơi với C cho đỡ nhớ và cũng để C khỏi giận nữa chứ. Cái tội trốn về HP chơi mà lại nói dối C, C bít được chắc là nguy to mất

Chia sẻ trang này