1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ GÀ .... (Mùa bão Biển, sóng gió đại dương, những cánh Gà trước Bão... )

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi Thu_6, 16/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Say mất rồi...
    Hôm nay buồn quá. Cả ngày ở nhà online, không làm việc gì cả. Cứ nghĩ đến chuyện ấy là tức phát điên lên. Gọi con bạn đến chơi nó cũng không đến. Ở nhà một mình thật chán, thật buồn, nhưng chẳng muốn ra đường nữa...
    Tối anh nhắn tin nhưng nó không nhắn lại. Gọi điện nó cũng nhất định không trả lời. Thực sự là nó giận anh lắm, giận lắm và buồn vô cùng... Cứ nghĩ đến là nó không thể chịu được. Anh đừng có mà liên lạc với nó trong những ngày này, nếu không nó điên lên mất...
    Nó làm sao bây giờ nhỉ?
  2. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Về quê thôi. Nhớ nhà lắm rùi...
    giờ giá có anh nèo cho mình ra bến xe về quê nhỉ
  3. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Vừa mới từ quê lên, vẫn một cảm giác yên bình như mọi khi, phải chăng sóng cuộn dưới đáy sông
    ??????????
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua trường nhưng chẳng được việc gì cả. Chán
    Gọi thằng bạn lang thang cafe Nguyễn Du. Trời khó chịu kinh lên được làm nó cứ cáu gắt nhặng lên. Phóng xe về đến nhà thì trời đổ mưa, ướt sạch.... Mát lạnh....
    Uống thuốc. Cứ chần chừ nhưng rồi đành mua thuốc uống. Lười uống thuốc nhưng lại sợ. Dạo này đau suốt, tối nào cũng đau... Chắc chết sớm quá
  5. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá! Đã lâu lắm rồi mình không đi ngủ sớm. Tối qua lại nằm ôm quyển truyện Harry Porter đến tận gần 1h. Giờ thì đang không còn tâm trí nào mà làm việc nữa.
    Mấy hôm trước gặp em chồng lang thang trong box Du lịch, không hiểu dạo này có hay vào chăm sóc box Gà không?
    Nhanh thật, mới ngày nào đi chơi dịp 30/4 -1/5 mà giờ đây nhoằng một cái đã đến 2/9. Chỉ còn có 9 ngày nữa thôi là mình lại vác ba lô lên đường. Giờ đây, trước mỗi chuyến đi mình không còn cảm giác băn khoăn xem nên cầm cái gì bỏ cái gì lại, ngày đầu cái gì không mang đi là cảm thấy thiếu. Đi nhiều thành quen, mở tủ lấy vài bộ quần áo, một ít đồ dùng cá nhân nhét vào ba lô là có thể đi được rồi. Mọi người vẫn nói: "Cứ đi là đến", " Đời là những chuyến đi" thấy sao mà đúng thế? Ngày nào cũng như ngày nào, cũng đi làm, gặp gỡ rồi lại đi ngủ. Chỉ có những chuyến đi mới đem lại cho mình cảm giác vui vẻ, tránh xa cuộc sống xô bồ hàng ngày, và có bao nhiêu là kỷ niệm đẹp đã được xây dựng nên từ đây....
  6. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ở nhà cả ngày rồi...
    Mưa thối đất thối cát.
    Đến chán
    Thằng bạn đi xe trời mưa không biết thế nào tạt qua nhà nó lấy ít tiền rồi lại té.
    Bố khỉ. Tháng này cứ gọi là làm từ thiện mất một đống tiền
    Nghĩ đi nghĩ lại thấy mình dễ tính và nhân hậu ghê gớm
  7. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày mưa
    Ở lỳ trong nhà
    Chán quá...
    Mà có tạnh, cũng chẳng biết ra ngòai làm gì...
    Buồn thật...
    Chán C quá
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Sáng đang ngủ ngon thì mama gọi điện. Dặn dò đủ thứ, nói chuyện đến tỉnh ngủ thì thôi. Nhìn đồng hồ mới 7h sáng mà ... ức. Thế là ngủ tiếp,nhưng mà không sao ngủ nổi nữa.
    Nhắn tin cho N, rủ N xuống nhà anh chị thăm bé Kem vừa lúc N cũng định xuống. Thế là qua đón N rồi đi. Lúc mượn điện thoại N nhắn tin, đọc được tin nhắn và phát hiện ra N đã có... . Một thoáng buồn... một chút thôi... và chợt hiểu... Hóa ra nhiều khi mình vẫn còn mơ tưởng lắm
    Chiều ở nhà. Tối nấu ăn. Hơn 9h mới có xe xuống nhà anh T lấy đồ, anh nhắn tin bảo nhớ mình. Tất nhiên là không nhắn lại ( mà máy cũng sắp hết tiền nữa ). Lúc sau anh gọi, mình bảo đang ở ngoài đường, anh bảo giờ hay đi chơi thế, lát anh gặp được không.... Mình bảo cứ qua nhà...
    Hẹn thế, cuối cũng chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Ức... Giờ có đến cũng chẳng thèm ngó xuống nhìn mặt đâu . Mất hết cả niềm tin rồi
    Mà hôm nay bùn cười. Có 1 anh chàng call và đọc thơ, hát cho mình nghe qua điện thoại chứ. Bùn cười quá, nhưng giọng nói cũng dễ nghe phết.
    T vừa gọi điện, gọi nhiều quá, mà mình thì đang có ý định chờ điện thoại của anh nên nhất định không nghe máy. Hừm... Mình cũng hâm roài . Bi giờ gọi lại đi, mình nghe ngay

  9. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Sáng tất nhiên là ngủ dậy muộn. Online rủ đứa bạn đi lang thang. Nó bắt qua đón nó, qua đó, tiện thể gọi C đi ăn trưa luôn. Đi ăn, đưa C về trường rùi lấy xe C đi chơi. Hai đứa rủ nhau vào CNgõ ngồi... Buồn buồn, gọi thêm thằng bạn học cùng ra uống rượu... Thế là hết bủôi chiều.
    Lang thang vào Big C mua đồ cho ông nội để mai về làm quà . mua cho C mấy thứ đồ linh tinh, con bạn thấy thế cũng đòi mua cho BF của nó như thế... mà lại còn lấy xiền của mình để mua mới đau chứ ( hối hận vì đã rủ nó đi cùng )
    Tối đi ăn cơm với Chính, lâu roài không gặp, dạo này nhìn khác quá , mời đi ăn, lại còn đổ đầy bình xăng cho mình nữa ( mà lại là xe của C chứ - lợi thế )...
    ăn xong, qua trường đón C. Còn sớm quá, thế là phải lang thang chờ đợi. Đợi mất 30p. C ra lại còn mắng mình là không bít tìm chỗ nào đó ngồi đợi mà cứ đứng ở cổng như thế... Hik.... Cáu thật...
    Lang thang ra MĐ ngồi chơi, hai đứa buôn chuyện đủ thứ. C lại giáo huấn bao nhiu là chuyện về con gái, về ứng xử, về bạn bè... C bảo phải nghe lời C nữa... Trời ạ, giống hệt mama mình
    ... Mai về quê rùi... Nhớ C lém cho mà xem... Nhưng mà sẽ ngoan, nghe lời C... Mừ sao dạo này mình lại sợ C thế nhỉ
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm vừa rồi về quê. tranh thủ về tận quê ngoại, nhưng lại không gặp được mấy đứa bạn cấp ba. Cũng hơi buồn.
    Sáng nay chuẩn bị lên HN, papa và ông ngồi nói chuyện về nó. Hik.... buồn quá đi mất
    Lên HN, 6h đi off TMG. C gọi điện lúc 5h30 bảo giờ mới bắt đầu xuống HN. Cũng định off xong rồi về nhà đợi C, nhưng mà mọi người lâu quá, lại đi ăn uống... mà nó thì đi nhờ xe nên không chủ động được. 10h C gọi điện bảo đang ở trước cửa nhà, nó bảo đợi nó 15p nhưng phải đến 30p sau mới về được. C giận, bảo là đi đâu không nói gì với C cả, lại còn để thằng nào chở nữa , nó xin lỗi mãi mà không nghe, rùi bỏ về. Cũng tức thật, nó đứng trước cửa chẳng muốn vào nhà, mặc kệ cho C phóng đi, nhưng rồi C lại quay lại, bảo nó vào nhà đi, C không giận nó nữa, nhưng muộn rồi nên C về luôn...
    Hik... Sợ thật... Hơi chút là C có thể tức giận rồi....Sao mà khó tính thế không biết.
    Thế này thì chẳng dám đi đâu mất, cũng chẳng dám ngồi xe ai nữa mất

Chia sẻ trang này