1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ GÀ .... (Mùa bão Biển, sóng gió đại dương, những cánh Gà trước Bão... )

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi Thu_6, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hì, uống rượu đi maytrang ơi. Cuối tuần này tớ về thăm HP. Có ai mời rượu tớ không nào
  2. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, cuối tuần này tớ ở HN, tuần trước 20/11 về HP thăm bố mẹ, thầy cô rùi. Tuần này ở HN thui. Hic, hic.
    Thu_6 à, có thể tớ và bạn đã gặp nhau rồi đấy, hôm box Thái Bình và box KBC off hôm Trung thu tại quán ốc trên đường Liễu Giai tớ cũng có qua gặp vài người. Hy vọng là nếu gặp nhau thì sẽ nhận ra.
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    ui, thế ra cậu học ở HN àh? Thế thì càng có cơ hội gặp nhau. Sao hôm KBC và TB offline lại có mặt cậu thế
    Cuối tuần này tớ vẫn ra HP, có Gà nào ở HP tiếp tớ không nhỉ? hihì
  4. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Uhm, có nghĩa là tớ quen với một vài người bên KBC và TB. Thực ra hôm đấy tớ chỉ ra có vài phút thôi nên chưa kịp nhận diện ai vào với ai cả nhưng cũng đoán là thế nào cũng có bạn Thu_6 trong đấy
  5. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi quên cả viết Nhật ký ở nhà. Chỉ vì cái máy tính hỏng mà ta từ bỏ thói quen viết Nhật ký. Hôm nay vào đây, lại muốn viết một chút.... VIết gì đó để thanh thản lòng.
    Hôm qua, hôm kia, và hôm qua của những ngày trước nữa, ta cứ lang thang rong chơi, cứ sống như vô thức. Hoài ức và kỉ niệm cứ tràn về. Ta nhớ tháng 11 với những cơn mưa, và ta nhớ A...
    Hôm nay, ta muốn tự Refresh mình bằng những bản nhạc mới. NGhe Chop Suye thấy cuộc sống như sôi động và gấp gáp hơn. Chợt nghĩ rằng : phải nhanh lên, vì thời gian không phải là vĩnh cửu...
  6. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Trời đât ơi, trời lạnh thế nằy thấy nhớ hơi ấm của người ta quá, tiếc là tất cả đã qua.
    Đành mượn câu nói của thằng TB vây. "... một mình thấy nạnh nạnh rồi đấy.."
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ùh , lạnh quá. Lạnh kinh khủng. Lạnh thế này mà mình bắt thằng bạn chở ra HP. Đi đường bị hết xăng phải dong bộ 3km. Nổi hứng đòi đi xe máy nên chẳng mặc ấm gì cả, để thằng bạn lạnh run người đưa xuống HP lại vội về HN ngay. NGhĩ thấy tội nó quá, nhưng chẳng bít làm sao được...
    Hai thằng bạn đón tiếp mình bằng ly cafe nóng rồi vứt mình ngồi nhà để đi coi bóng đá. Hik, bọn con trai đúng là coi bóng lên trên hết, chẳng thèm để ý gì đến đứa bạn lặn lội đường xa đến thăm chúng nó. Tệ thật! Đành online vậy. HP nhiều quán Net quá đi mất
  8. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Một tuần mới lại bắt đầu, không bít có gì hăy ho đón chơ không đây. Mấy ngằy cuối tuần tưởng được ngủ thoả thê, ai ngơ lại phải đi nhong nhong như ngựa trên đường. Mệt quá trời
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Lại đăng ký thêm một lớp học nữa. Vậy là sẽ đi từ sáng đến tối mới về nhà. Nghĩ đã thấy mệt rồi. Hik...
    Chiều nay làm, thấy xếp mình hành động một cách ngớ ngẩn là vứt chìa khóa, điện thoại vào trong phòng rồi dập chốt cửa lại mà buồn cười...Thế là cứ quanh quẩn bên ngoài đợi mở cửa, hêh...
  10. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Trời ah, thi thoang ma sếp bắt đi như thế nằy thì mình toi mất.
    Nhưng dù sao cũng phải chào buổi sáng cái nhẩy.

Chia sẻ trang này