1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ GÀ .... (Mùa bão Biển, sóng gió đại dương, những cánh Gà trước Bão... )

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi Thu_6, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NVB2

    NVB2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Up nào, cố gắng cho nick nàylên Mod 6 nhá :D
  2. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Đi học về là đi học về
    Em vào nhà là em online...
    Hik...
    Đói quá đi mất
  3. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Mệt hết cả người
    Suốt từ 2h chiều qua đến giờ cái máy mới đi vào ổn định
    Dã man thật, nhưng giờ lượn net cứ gọi là sướng
    Mọi người chắc đang ngủ ngon rùi....
    Mình phải lang thang tý đã...
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thèm một vòng tay siết chặt mãi, đến nghẹt thở, để có thể cảm nhận được sự yêu thương....
    Như thế... như ta đang cảm nhận....
    Iu C nhìu
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật...
    Cái mạng ảo, mà cũng lắm thị phi...
    Nghĩ cho cùng làm Mod đến khổ, dân đen sướng hơn. Chả ai động, chả ai chửi...
    Nhưng mà, nhiều khi gặp phải đứa dở hơi, dek hiểu lại còn thiếu suy nghĩ thì không thể bỏ qua được...
    Đi với bụt mặc áo cà sa...
    Thiện tai!
  6. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Có những khoảng thời gian hạnh phúc rất ngắn ngủi, nhưng nó giúp mình nhận ra một điều là cuộc sống hiện tại thật tốt đẹp, đáng quý cho dù có những điều khó khăn xảy ra.
    Không phải lúc nào ta cũng cảm nhận được điều đó. Có những giây phút hạnh phúc đến thật bất ngờ, để rồi khi nó qua đi, ta trân trọng và lưu giữ như một kỷ niệm đáng giá. Tình yêu không phải là vĩnh cửu, nhưng những giây phút hạnh phúc của tình yêu là vĩnh cửu, tồn tại mãi trong lòng ta...
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta lại được cảm nhận được sự sống, niềm yêu thương và hạnh phúc như thế !
  7. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Chông chênh giữ những nẻo đường, nào hãy ngẩng cao đầu mà bước đi
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần nghỉ chẳng biết làm gì cả. Sáng ngủ đến trưa, trưa ngủ đến chiều... NGày nào cũng như ngày nào, chẳng làm được việc gì cả. Đến chán....
  9. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Xê cho anh xin ít thời gian đi em ơi , hic sao lúc nào cũng ô vờ lốt thế này, mệt quá thể ....
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đấy, cho anh hết time của em đấy. Làm gì thì làm

Chia sẻ trang này