1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ GÀ .... (Mùa bão Biển, sóng gió đại dương, những cánh Gà trước Bão... )

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi Thu_6, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Em đang chán đây
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngủ dậy muộn... vì đêm qua thức quá khuya mà. Trưa hai đứa bạn đến ăn cơm. Chiều mua đồ ăn đến cho R, mặc dù R bảo không cần, nhưng nó chẳng nỡ thấy R nhịn đói mà làm việc
    Hơn 1 tuần không gặp R... Nó chỉ muốn R cảm thấy thật thoải mái với nó sau chuyện đó, nhưng hình như không được , nó cảm giác thế.. và nó cũng thấy bản thân mình thế.... Nó hơi buồn, nhưng cũng phải thôi...
    Nó về, R nhắn tin cảm ơn nó. Nó bảo nó không mong được cảm ơn đâu. Tại sao R lại cảm ơn nó nhỉ... C cũng thế... Hơi chút lại cảm ơn nhau... Nó muốn làm điều nó thích, muốn được quan tâm mà không cần nhận sự cảm ơn, chỉ cần, người ấy không thấy nó đang làm phiền họ... Thế thôi...
    Đôi khi, nó thấy sống tốt mà cũng khó
  3. letmebe97

    letmebe97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nghe em, tôi chấp nhận sự thật. Tôi đã cố gắng quên em, có thể tôi hèn nhát, tôi kém kỏi vì đã không dám làm những gì mình thích, mình cho là đúng. Nhưng tại sao khi tôi đã dần quen với sự thật em lại gọi điện cho tôi, con tim tôi lại xao xuyến, lại thêm một lần mở cửa.
  4. FridayandRo

    FridayandRo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày tệ hại
    Sáng dậy sớm, đi 7km để nộp 1 quyển sổ.. mà chẳng bít có ăn thua gì không? Được mời ăn một cốc chè thì trưa về đau bụng cả chiều không thể đứng dậy được
    Chiều lọ mọ ra nét, nét ở nhà hỏng từ hôm qua, một mình buồn kinh khủng,.... Hàng nét nóng vãi, lại mò về....
    Mệt, lại đau... thế là ngủ... ngủ được một lát, thằng bạn đến dọn đồ ... mệt lắm rồi nhưng vẫn ra phụ giúp nó... lượn quạng tý rồi lại vào nhà....
    Nét đã dùng đựơc, nhưng chán chẳng có hứng....
    Chẳng lẽ lại đi ngủ, mà ngủ bi giờ thì .... đêm thức trông nhà à
  5. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Đã hai ngày rùi đầu óc cứ rối tung cả lên.......chẳng thể nào lấy lại đc cân bằng cho cái đầu thoải mái một chút. Ngồi học bài mà ko đc chữ nào vào đầu, ngủ cũng chẳng ngủ đc....cứ tình trạng này thì điên mất :((
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tỉnh dậy, lọ mọ vào box, tìm mãi không thấy Gà HP đâu, tưởng Min thấy ở đây hẻo quá nên cho đi roài, ai dè bị sút sang Câu lạc bộ lứa tuổi... hị hị
  7. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Những ngày ăn chơi

Chia sẻ trang này