1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ GÀ .... (Mùa bão Biển, sóng gió đại dương, những cánh Gà trước Bão... )

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi Thu_6, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cáu điên lên vì cái Box của mình toàn bọn phá hoại. Chẳng chịu post những bài tử tế, toàn thấy spam và cạnh khoé nhau...
    Ngồi Del hết bài thì mệt, khoá nick thì lại lập nick khác... Hik.... Không hiểu phải làm thế nào nữa
  2. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    He he, bảo chúng nó sang box này mà spam chẳng bị treo nick mí lị cả xoá bài. Tha hồ mà nói cạnh khoé nhau.
  3. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì đây là chỗ để viết NK mà tui lại hỏi nằy hỏi nọ nhé
    Thu_6 nằy, bạn là dân TB à? Tớ thấy bạn có mặt ở box gà HN, TB và cả gà HP nữa.!?
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hì, đơn giản vì tớ thích kết bạn với những ai sinh năm 81 nên tìm vào Gà. Tớ còn có mặt ở một số Box khác, như Vimaru, Mỏ, Giao thông, BK... tớ là kẻ lang thang mà, hì... ùh, tớ là dân TB chính gốc đấy
    @ :Hik, sao cậu không PM hỏi nhỏ tớ vấn đề này nhỉ?
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm qua ra sân bóng xem KBC tập chuẩn bị giải TTVN. Lạnh và gió kinh khủng. Trưa lang thang cafe Cổ Ngư. Ngồi chỗ cũ, nhìn ra phía Hồ và con thuyền mang số 09 của 1 năm về trước. Thấy lòng chùng lại. Bên cạnh mình, là LC chứ không phải Nov.. Không phải Nov nữa, mình và Nov không có lần thứ 2 quay lại nơi này nữa rồi....
    Gió lạnh... Nhưng lòng mình còn lạnh lẽo hơn....
    Rời Cổ Ngư, lại lang thang cafe Lâm cùng Public HN. Xuống Linh Đàm xem bóng đá. Vn thua, thế là chán, hai anh em về nhà...
    Hết một ngày chủ nhật với những chuỗi sự kiện chẳng mấy thú vị. Lại hy vọng một tuần mới có gì đó biến đổi theo chiều hướng tích cực hơn....
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hôm vừa rồi đi bốc thăm ngồi ngay cạnh đại diện của KBC,hôm nào tiến hành giao lưu 2 đội KBC với Chicken FC cái nhẩy, đều thuộc nhóm dưới cả,làm tí cho nó nóng tinh thần......oki???? nhờ Thu_6 liên hệ với bên đó cái, thử xem KBC có sân giữa tuần không....
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sân giữa tuần hả anh? KBC thường tập bóng vào chiều thứ 5 ( khoảng 5h ). Sáng chủ nhật thì sân Y. Hay hai đội giao lưu vào 9h sáng chủ nhật tuần sau đi? vì thời tiết này mà đá tầm 5h thì tối lắm
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn trước nhá,để mình theo dõi lịch thi đấu thế nào,nếu chủ nhật này chưa đá giải thì 2 đội sẽ giao lưu vào 9h sáng chủ nhật bên sân của các bạn nhé,còn nếu chủ nhật thi đấu chính thức thì chịu rồi,giữ sức cho buổi chiều thôi......thế nhá,có gì mình sẽ liên hệ với bạn sớm nhất , PM nhá....... thanks
  9. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thàng ban chặy nhặng lên vì hôm năy là sn người yêu nó, thấy tui thân quá, mình thì.......
    Tý mình phải đi mua quà cho chúng nó, hứa rồi mà, mà sao chúng nó lại khéo chọn đẻ cùng ngằy thế, hix, làm mình sạt nghiệp mất, ôi khoản lương còm cõi thấy ma thương.
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Lạnh thật. Ngày hôm nay lạnh kinh khủng. Lại có mưa. Thế mà chẳng hiểu sao nghe lời con bạn rủ đi uống cafe lại đồng ý. Hai đứa vào CN, hai ly ca cao nóng và những bản nhạc... Quán cũng vắng khách hơn. Có lẽ do mọi người ngại ra đường vào thời tiết như thế này nên cũng không có ai vào nhiều.
    Ra khỏi quán, hai đứa lang thang dưới trời mưa và lạnh. Tự nhiên thèm lang thang nhứ thế. Lâu rồi không có dịp đi dưới mưa... Mỗi lần đi dưới mưa lại nhớ...
    December Rain.....

Chia sẻ trang này