1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ GÀ .... (Mùa bão Biển, sóng gió đại dương, những cánh Gà trước Bão... )

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi Thu_6, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. letmebe97

    letmebe97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    M ơi, mèo con ơi. Mình còn nhớ cách đây chừng 10 năm, ngày ấy M như con mèo lười, ít nói, ít giao thiệp với bọn con trai chúng mình. Còn mình ngày ấy ít giao thiệp với cánh con gái như M. Mình để ý M từ ngày mới vào học chung lớp, không phải vì M xinh, cũng chẳng phải vì em học giỏi, M có một thói quen khi M không làm gì hoặc suy nghĩ M thường lấy một ít tóc thắt nút lại, sau đó kéo cho nó bung ra. Cái thói quen ấy có lẽ ít ai để ý, nhưng thật sự thói quen ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của mình. Tóc em không dài, nhưng suôn, mềm, mượt lắm.
    10 năm. Không phải là dài với cuộc đời của một con người, đơn giản là một câu nói quá ngắn gọn, phải không M? 10 năm trôi qua như một giấc ngủ dài, và chúng ta vẫn còn nhớ về nhau phải không M? Mình còn nhớ lần đó qua V.A mình đã biết được mail của M, mình vui lắm, ngay lập tức mình đã liên lạc với M.
    Hôm qua M đã nói đùa với mình, M nói rằng sắp cưới, thật sự mình buồn lắm, chẳng lẽ lúc đó mình nói với M rằng mình rất buồn, vô duyên vậy sao? Mà mình ngố thật đấy, M nói đùa thế mình đã vội tin ngay, buồn cười thật đấy.
    M à, sao M không về HP? Cứ phải sống ở HN sao? HP mong M về, chờ M về. Mình hẹn M hôm nào đó về HP mình sẽ đưa M đi uống rượu, đưa M đi uống rượu ở quán sát bờ biển, quán mình vẫn thường uống cùng bạn bè ở đó. Ở đó có sóng, có gió. Sóng như con người M vậy, tập hợp của những cảm xúc trái ngược, dữ dội, dịu êm, ồn ào, lặng lẽ... không hiểu nổi mình. M nhớ về nhé, mình sẽ chờ M về. I''ll wait for you forever.
    i see the questions in your eyes...
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Sao giờ mới thấy thế nhỉ, tiếc quá là tiếc, nếu không ké cửa phát nhỉ.........xin lỗi nhé, vì chiều qua anh không để ý,thôi để lần tới vậy,kiểu gì cũng sẽ còn vài vụ từ giờ đến Tết cho mà xem..... tiếc quá thể
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hik., tiếc quá thể.Post bài xong đợi mãi mà không thấy anh 1911 nói gì, thế là tủi thân, đi về nhà ngủ cho khoẻ. Sáng nay 10h mới dậy, (đêm qua phải đấu tranh vật vã với cái bệnh đau dạ dày đến toát hết mồ hôi, nhà thì chẳng có ai) ==> tủi thân.
    Sáng nay dậy muộn, không biết KBC có bóng bánh gì không hay nghỉ để chuẩn bị đá giải. Chiều nay bắt đầu đá giải hả anh 1911? Chúc cho hai đội Chichken FC và KBC đá đâu thắng đó...
    Mà từ lần sau, đi đâu nhớ gọi em nhé
  4. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí thôi mà tuần sau mới đá giải em ạ.......
    Hôm nay 11-12, lại có một ngày thích thú...làm những gì í nhỉ,quên béng mất rồi 12h đêm đi ngủ....[​IMG] spam vãi
  5. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, ai ngờ bình chọn lại mất thời gian thế nhẩy.Cả ngằy hôm qua cái mạng tậm tịt cáu điên.
    Trời rét quá, co ro trong chăn chẳng muốn đi đâu cả. Cái khăn len đan cho cháu mãi chưa xong, chắc phải hết tuần nằy. Thời đại người ta đi học tiếng Anh, vi tính rầm rầm mình lại đi học đan học móc. Chẳng biết có ai như mình không nữa.
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô,mình quả là không trao nhầm trái tim..........cái này là đáng tự hào lắm đây.........con gái phải như thế chứ,dù gì đi nữa thì con gái giỏi nội trợ nà thích nắm....em iu cố lên, ủng hộ hết cả tai chân, cổ ciếc là nhô hết lên
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Kinh, kinh quá cơ. Các bác là cứ kưa cẩm ầm ĩ hết cả lên. Iem cứ gọi là tủi thân quá thể ( câu này học anh 1911 )
  8. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Mai lại phải đi công tác xa rùi, dạo này vừa lười biếng, vừa chả muốn đi đâu xa... chỉ muón về Hải Phòng chơi cái, 3 tuần rùi chưa về, nhớ sái rét ngọt Hải Phòng quá
  9. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Hình như mọi thứ đang dần suôn sẻ... Mà cũng chưa biết thế nào cả. Chưa có tin tức gì, nhưng có lẽ là ổn cả thôi....
  10. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm năy mình hơi oải. Chả biết tại sao nữa, không hào hứng lắm với tất cả. Có lẽ không post bài nữa. Ngồi cả buổi nghe " Wishing you were here" của anh iu cũng tốt rồi. Thank anh iu nhé. E chỉ nghe được mỗi bài nằy thôi, mấy bài kia không nghe được.

Chia sẻ trang này