1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ GÀ .... (Mùa bão Biển, sóng gió đại dương, những cánh Gà trước Bão... )

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi Thu_6, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Không nghe được vì nó thay đổi Data trong cái trang đó, thường thì nó chỉ còn được khoảng 3 ngày là thay gốc wma sang mục khác, nên em chỉ nghe được những bài gần đây thôi,anh thử sang đó sửa nhé,nhưng chỉ đươc không quá 48 tiếng mới sửa được thôi,nên chắc chỉ có bài Onlylove với cả Cry on my shoulder là nghe lại được....còn mấy bài trước nữa thì chắc là chịu,phải mod mới sửa được...
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không viết nhật ký ở nhà. Có bao nhiêu là chuyện xảy ra, nhưng chán chẳng muốn viết nữa. Lưu lại làm gì những chuyện buồn như thế, phải không?
    F5, không biết bao nhiêu lần refresh rồi mà chẳng thể nào khác được. Mệt mỏi, suy sụp, hẫng hụt... tất cả mọi thứ cảm giác của sự chán nản, thất vọng đổ ập xuống đầu nó .... Nó cảm giác như mình không thuộc về nơi này nữa rồi
  3. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm năy anh iu đi chơi rồi. hix, về nhớ mua quà cho em anh iu nhé! E sẽ nhớ anh lắm đấy.
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Qua đây chơi với tớ nào. Chẹp, lão 1911 nhà cậu tệ thế. Dám bỏ câu đi chơi một mình, hehe. Tớ định đi tìm lão giúp cậu nhưng HP rộng thế, chẳng biết lão ở đâu mà tìm. Hai hôm nay có thèm ngó mặt vào đây đâu,
  5. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Về sớm hơn một chút có phải tốt không nhỉ
  6. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    thấy thoải mái tẹo nào, hoá ra mấy hôm nay trời Hà Nội cũng ấm áp lên nhiều, thằng bạn thân về Hải Phòng không nói một câu, ức thật. May mà có thằng khác gửi cho cái link clip bài Đứa bé của Minh Khang, lâu lâu mới nghe một bài hay và hoành tráng như vậy
  7. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng papa lên. Thế là được dịp đi chợ, nấu cơm. Lâu rùi mới được ăn cơm nấu. Không có papa thì chẳng bao giờ mình nấu nướng - đằng nào mà chẳng đi từ sáng đến tối cơ chứ. Lúc nào cũng thui thủi một mình - chán quá
    Chiều nay nhờ thằng bạn đưa đi làm. Nhưng nó bảo tối nó không đón về được vì bận. Ác thế. Đang nghĩ xem về bằng cách nào đây. Chẹp, bạn mới bè, đã giúp lại không giúp cho trót. Lúc này mới thèm có người iu
  9. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay tưởng phải đi công tác thế cuối cùng lại hoãn, kế hoạch chán quá, lại một ngày rét mướt ....
  10. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Thất bại là mẹ thành công. Càng ngằy càng thấy cái doanh nghiệp nhà nước nó quan liêu tệ. Làm mình buồn mất mấy hôm, chán ngán chẳng muốn làm cái gì nữa. Lần đầu tiên chắc chắn mọi việc trong tầm tăy rồi lại tuột mất thế nằy.
    Nhưng mình vẫn thấy đây là bài học tốt cho mình.
    Bài học thứ nhất khi chuyển công ty cho mình biết quý trọng đồng tiền và chi tiêu đúng mực. bài học thứ hai lần nằy cho mình biết quý trọng công việc mình đang có. Chậc, cứ ung dung tự tin đi đâu cũng được dang tăy đón nhận vậy mà...

Chia sẻ trang này