1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ GÀ .... (Mùa bão Biển, sóng gió đại dương, những cánh Gà trước Bão... )

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi Thu_6, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Đêm Kim Sơn Phát Diệm buồn như chuồn chuồn, bây giờ mới hiểu thế nào là một xã hội hai chế độ,chả có gì mà chơi lại một đêm dài ....
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Một ngày làm việc cuối tuần nhẹ nhàng, một tách café chớp nhoáng ven đường, đúng là cái gì càng vụng trộm càng thích, thảo nào hồi bé đi vặt trộm ổi xanh lè vẫn ngon gấp mấy lần cân ổi chín mẹ mua.....chỉ có mỗi khoản ăn vụng khi có người yêu hay vợ nó có cảm giác giống thế không nhỉ [​IMG] choài.......suy nghĩ tệ quá đi mất [​IMG]
  3. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn cái gì đã thuộc về mình thì mãi mãi là của mình, kể cả thứ mình đã không dùng đến - cho đến lúc mình thực sự muốn cho đi. Có phải mình quá ích kỷ không?
    Mình không muốn lời đã nói lại không thực hiện - kể cả sự tha thứ. Mình đã phải gồng mình lên để làm đúng như lời nói và giấu kín nỗi ân hận trong lòng. Có phải mình ngang bướng quá không?
    Mình đã trót bảo vệ ý kiến của mình nên mình phải chiến đấu đến cùng để bảo vệ cho dù đã thấy nó sai. Mình bảo thủ qua chăng?
    ...
    Mình đã 25 tuổi rồi, MÌnh biết mình đã lớn lên theo thời gian, những gì đã qua đi bây h nhìn lại và cảm thông hơn với những người đang trải qua...
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tối qua chẳng hiểu sao mình cancel kế hoạch offline của box. Có lẽ thấy chán vì mọi người dạo này nhạt nhẽo quá. Cũng áy náy vì mọi người cứ post bài và hỏi kế hoạch offline thế nào, rồi tin nhắn ở YM và điện thoại. Chẹp... NHưng mà, tình hình như thế, mình thà ở nhà còn hơn là đứng ra tổ chức offline..
    Thực sự chán cái box TB quá thể. Mất cả hứng chơi Noel. 7h , vẫn ngồi lỳ ở cty chẳng muốn về. Đúng lúc đó thì anh man_bat_tu nhắn tin bảo qua đón đi chơi Noel cùng mọi người... Thế là đi ...
    ... Không ngờ cuộc hẹn ngoài dự định lại tạo nên nhiều niềm vui. Mình cũng thấy vui vẻ hơn mặc dù vẫn cảm thấy áy náy một số chuyện.
    @man_bat_tu: Hôm qua vui, nhưng iem tốn tiền điện thoại gọi anh quá
  5. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Lại đi, không biết có tránh đưọc cái ướt át của Hà Nội mấy hôm nay không ....
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chết dở thật, mãi mà không thấy hết mưa, sáng nay thấy gió Bấc thổi rồi mưa ngớt tưởng rằng cười sướng được rồi ai dè..........không biết tối nay có hỏng mất trận bóng không đây,lo quá thể[​IMG]
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mưa... Chẳng muốn ra ngoài chút nào cả mặc dù có một đống việc phải làm. Mò xuống tầng 1 online, nhưng mà khỉ thật, cái máy này không có YM, chẳng chát chít được, đành vào TTVN spam cho đỡ chán.
    Đêm qua nhắn mất 8 cái tin, hết gần 3k , thế là máy lại hết xiền. Cái máy mà hết tiền thì thành vô dụng, chỉ muốn vứt đâu cho khuất mắt. Mà mình cũng dã man thật, buôn tin nhắn không biết mỏi tay.... Giá mà mình không biết đến cái điện thoại là gì thì tốt hơn
    Trưa rồi, đói mà chẳng muốn ăn. Vẫn đang tức nhau nên không thèm ăn chung đâu. Đang băn khoăn nghĩ xem chiều có nên đi làm không nhỉ, mưa quá cơ
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Choài,một ngày mới thật là tuyệt, hình như trời lạnh+ mưa sẽ cho ra một cái không khí thật là tinh khiết, sáng nay trèo lên tầng thượng hít thở không khí,cái hơi lạnh của gió sông Hồng, thật là sảng khoái, làm việc thật là năng suất, từ giờ phải duy trì thành một thói quen mới được, tự thưởng một tràng pháo tay nào [​IMG]
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Mạng bắt đầu chuối đấy pà kon ạ, đúng giờ phết, ngày nào cũng như ngày nào, đều như vắt chanh, mà cứ rơi vào lúc mình viết nhật kí mới thú chứ
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua, tự nhiên chiếc đt của mình rung lên và hiện lên số dt đầu 0511. Giật mình và ngạc nhiên khi nhận ra giọng nói của N. Lâu lắm rồi, N không nhắn tin, không gọi điện, và cái chất giọng ĐN nhẹ nhàng ấy mình cũng không còn nhớ nữa... Thế mà..
    Gần 1h nói chuyện, 3 năm quen biết đủ để chia sẻ và thân thiết với nhau. Vậy mà chưa một lần gặp mặt. Mình chẳng biết nó sẽ duy trì đến khi nào nữa, mình không tin tưởng lắm, còn N nói, N không bao giờ quên mình....
    Dù sao mình cũng cảm thấy vui, vui vì có một người bạn không biết mặt ở nơi xa kia vẫn nhớ đến mình. Chiếc đền ***g N tặng, mình sẽ lại bỏ nó ra và treo lên trước cửa sổ phòng...

Chia sẻ trang này