1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ GÀ .... (Mùa bão Biển, sóng gió đại dương, những cánh Gà trước Bão... )

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi Thu_6, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tự nhiên lạnh. Không mang áo ấm đi nên mình co ro như con chuột ấy
    Đến lớp muộn, nhưng thầy dạy thì chán kinh khủng. Cả lớp ấm ức vì thầy cứ nói dông dài chuyện đâu đâu mất hết cả buổi sáng. Chẹp.... Cứ bảo sao học trò buồn ngủ, thầy phải xem thầy dạy học trò thế nào chứ.... Học hành gì mà chán chết :D
  2. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Có một người đang ở bên một người nhưng lại nhớ đến một người. Lòng người thật phức tạp.
  3. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Vừa ký được cái hợp đồng đưa đón miễn phí. Chẹp... May quá, trời đang lạnh
  4. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Vừa đi xem chương trình nhạc hội của công ty về, chủ quan mà nhận xét là chưa đã, chưa đáp ứng được mong đợi (lại vì cái tội lobby hoành tráng quá), pop thì nhàm quá, nhai lại mấy bài cũ rích, không có gì đột biến, rock thì thiếu máu lửa không tạo cảm hứng, kích động được khán giả, may có mấy bài cuối gỡ gạc, nhưng riêng cái khỏa lúc lúc viu viu thì lúc nào cũng ok hê hê ngắn gì mà ngắn chế, mát gì mà mát chế . Còn khách quan công bằng mà nhận xét, phong trào mang tính cộng đồng, đoàn thể làm được như vậy là quá tốt, các công ty khác nhìn vào mà thèm hè hè
  5. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Tối qua lang thang trong hiệu sách lúc về rét quá chỉ muốn quẳng con ngựa nhảy xe bus về. Lâu lâu mình mới lang thang hiệu sách, dễ 2 tháng rồi đấy. Tối năy lại đi tiếp nhỉ.
  6. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Sao sáng nay lạnh thế nhỉ? Bàn tay mình lạnh cóng cả lên. Chán không muốn ở trong cái nhà đầy rắc rối này nữa rồi, nhưng mình lại không thể bỏ đi được.... Chán !
    Lâu rồi mình không về nhà. Mình mải chơi quá. Nhưng không hiểu tại sao mình lại cứ trì hoãn như thế. Mình không có được cảm giác thoải mái khi ở nhà.... Điều đó thật tệ hại ...
    ... Mọi sáng chủ nhật đều ra sân bóng. Nhưng hôm nay, muốn dành thời gian đó để thăm đứa bạn thân cũ... Tự nhiên thèm cảm giác ngồi buôn chuyện với nó quá...
  7. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua giao lưu với HPC và box gà Hà Nội vui quá xá là vui công nhận là rất ấn tượng với mấy bạn nữ bên box gà Hà Nội, nhể tamiful nhể
  8. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Tức quá, hôm qua tớ lại có việc đột xuất nên không ra được. Chán thía cơ chứ. Hôm thứ 7 đi xem công ty Feter biểu diễn mình suýt ngủ gật mấy lần , thấy nhõn có bài "Đôi mắt Playku" là hay nhất thôi. Hic hic, nói thế thôi dưng mà nếu có văn nghệ nữa thì nhớ cho tớ vé nhá
  9. huhuconchuamuonlayvo

    huhuconchuamuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ... Lạnh lạnh, vui vui và 1 chút cô đơn ...
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vui nhể hê hê, bác Huhu làm sao mà cô đơn thế, kakaka có vấn đề gì bức xúc gì không nèo,khiếu nại gì không nèo.... để em còn biết về phổ biến lại với các gà mái của Chicken ạ [​IMG]
    Tiếc quá vì không được gặp chị dâu

Chia sẻ trang này