1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày !

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi lmh_h, 29/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký hàng ngày !

    29/7/2005
    còn vài ngày nữa là lão về , chẹp ! sau đợt mưa lại thấy cái nắng nóng ... buồn ngủ qúa ! đan đi đan lại thấy nhàm nhàm nhưng ... phải cố thôi !
    thời gian quay ra quay vào cũng được nửa năm roài !thấy lạ lạ !
  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Cứ lu bù căng thẳng khủng khiếp
    Rủ ông TA đi Ba Vì,chẹp miệng thở dài: Dạo này nhiều chuyện căng thẳng quá,đến là Stress mất
    Cả tháng nay vẫn chưa làm xong đề tài.Hết lên rừng lại xuống biển,bơi trong Net,ngập trong sách,toét cả mắt dịch tài liệu...Hức hức...Đến bao giờ mới xong hở giời
    Hức..hức...Bao giờ cho đến tháng 10...
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    vẫn ngày 29 ...
    hik ! buồn ngủ quá , được ngày tử tế biểt điều đi học sớm ... ai dè ... hik , nghỉ học ! thế mới nhục !
    chán như con gián !
    lão già 1 tuần chưa gặp ... chắc đang ôn !
  4. tunggiangnam_tgn

    tunggiangnam_tgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    em àh...đừng vội trao tình cảm cho anh.
    bởi thật sự lúc này anh chưa sẵn sàng đón nhận điều đó !!!
  5. tunggiangnam_tgn

    tunggiangnam_tgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc trách thượng đế tại sao bất công, không có 1 cuộc sống tốt, không xe đẹp, không nhà giàu, không học giỏi, không có một mối tình đẹp. Nhưng bạn hãy thử nghi nếu bạn la thượng đế thì bạn sẽ làm gì để mọi người được hạnh phúc. Nếu không có nhưng nỗi buồn thì làm sao có được niềm vui, nếu không có giàu nghèo thì lam sao còn cảm thấy sung túc, không có sự ngu dốt thì sao có sự giỏi đang, phải có sự đau đớn trong tình yêu mới có những điều ngọt ngào,.................Phải thế không ???
    tất cả rồi cũng qua đi.
  6. tunggiangnam_tgn

    tunggiangnam_tgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    con gió lạnh khẽ rón rén tràn vào phòng , thằng ku đang thiu ngủ trên đống quần áo bừa bộn hồi chiều chưa kịp giặt chợt tỉnh giấc . cúi xuống chân giường với cái điếu làm một mồi . nó rít sòng sọc nghe thật giòn và điệu . các cụ nhà ta có nhìn thấy chắc cũng chắp tay xin thua . mắt mơ màng nhìn qua khe cửa . làm gì đây ? thằng người 21 như nó sao chẳng có việc gì ngoài quanh quẩn cái xó nhà và đếm xem có cái cột điện nào đổ vì xe lu hay không ? cuộc sống thật đơn điệu . lớn từ bao giờ rồi mà vẫn cứ một mình . đôi khi nó cũng thèm một vòng tay ôm nhưng lại lười quá . cuộc sống cứ lặp đi lặp lại thật đơn điệu ...khoác vội chiếc áo lên người bước ra đường , gió vẫn cứ mơn man đùa trên má .
    tất cả rồi cũng qua đi !



  7. tunggiangnam_tgn

    tunggiangnam_tgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    gió mơn man , lạnh lùng mang niềm nhớ.......
    giọt nước mắt khẽ lăn trên má . nước mắt anh rơi vì người con gái năm xưa hay chuyện riêng đang ôm kín trong lòng ? chẳng biết , anh chẳng cần biết , chỉ cảm nhận một nỗi chán chường đang ẩn sâu trong tim . chẳng tin , anh chẳng tin ai . chỉ tin rằng mình đang cô đơn . chẳng muốn , anh chẳng muốn ai bên mình lúc này ......
    còn có ai nhận ra anh trong thế giới hỗn độn này ? anh mỏng manh quá , anh bê tha quá phải không em ? em cứ mặc anh đi . em không hẳn là nỗi buồn duy nhất trong lòng . ngoài em anh còn bao điều lo nghĩ . em chẳng là gì ngoài những bộn bề tim anh . em đi đi....đi khẽ thôi không tim anh giật mình đó ....
    mặc anh với đêm lạnh đi em ...........
    bạn gái làm chi khi chẳng biết mình đang buồn , đang nghĩ gì trong tim . rẻ rách quá . yêu đương theo mốt .......



    tất cả rồi cũng qua đi !
  8. dieishappy

    dieishappy Guest

    Hú''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    Hôm qua đt hỏng đíu vào đc,hôm nay vào thấy ... hoành tráng fết,rùi mấy hôm nữa cái kia nó sửa xong thì...ko bít sao nhỉ ???
  9. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Vã quá,cả tuần nay ko được ra Đồ Sơn,nhớ em Tuyền phi thuyền ghê.
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    thứ 7 , 30/7
    hik , sáng lò mò đi học , đầu đau ơi là đau ,không hỉu cái thời tiết nó làm sao mà bao nhiu người ốm !
    ngáp ! mệt , trời vừa nắng vừa mưa , đưa cả kon bạn iu quý về nhà ... chẹp ,khốn khổ cái thân tôi !
    chiều trời nổi giông ... chắc áp thấp nhiệt đới ... mưa roài !

Chia sẻ trang này