1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày !

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi lmh_h, 29/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GnV

    GnV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3/4...
    Một buổi sáng đẹp trời,HN vào hè đẹp ko kém gì...Hải Phòng...Hihi,cái câu này là của con bạn...Mà sao sáng nay lại mệt thế này ko biết....đầu lại đau như búa gõ,tại ù đặc,mắt mờ cả đi vì đọc được một bài viết...bó tay cho sự rối ren.Chẳng hiểu gì cả,muốn lên tiếng để giải toả căng thẳng cho tất cả và cho cả chính bản thân nữa...
    Lâu lắm mới quay trở lại Olym,diễn đàn càng ngày càng linh tinh,gõ tên miền rồi thôi,ở đấy có một gia đình,có những điều thân thương nhất,vậy mà giờ này.....Công việc học hành...Sao cảm thấy xa nhau quá...
    TTVNOL...cũng lâu lắm mới trở lại,nik để đó ko vào,bỗng dưng ko nhớ nổi cái nik và cái pass ngày xưa đăng kí.Thôi quên đi,một cái gì đó mới mẻ bắt đầu cũng thú vị lắm.
    Chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa,mệt mỏi...ốm mất thôi...Có thể cuối tuần về HP,có thể sẽ về trường...Hôm trước gặp thằng em,nó bảo gặp nhiều thấy cô lắm.Từ hồi thầy Tải lên hiệu trưởng,trường mình thay đổi nhiều lắm.Ít nhất thì cũng có một cái...mới,to đẹp hoành tráng để lũ hậu bối không phải như thời bọn mình.Một dãy nhà mới...Uh,khoảng giữa cái nhà trắng và lô cốt 4 tầng...Eo ơi,nhớ quá.Nhìn cái ảnh lớp mình mà thương ghê....Ui cô Hảo,cô Nga,cô Hương...và cả thầy Quang nữa.Hic.
    Một tuần nữa lại bắt đầu,mình chưa làm được cái điều mình đang nói.Cố lên.Hết giờ rồi...
    To concuabaoto:Thanks,lần trước GnV vào web có tên miền khác.Hì,mà tớ còn lâu lắc mới đến tuổi 25.
  2. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Đây là nguyên nhân ko được nhận vào trường đó ban ạ
    Được killer_queen_87 sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 03/04/2006
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hết hôm 1/4 thì chỉ có 2 con cá to tướng thôi , đến hôm 2/4 thì thêm con cá to uỵch nữa lên mới có quả vi vu Hà " Lội " đấy ^^
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Giờ thì tui cũng trả ân hận gì cả?
  5. GnV

    GnV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hôm qua là một ngày...khó tả.Cái cảm giác buồn vui lẫn lộn,vui xong lại buồn được ngay thật là khó chịu.Kể ra H2T nói cũng đúng đấy:tuần này tâm trạng "đồ thị hình sin".Chẹp.Sáng qua vui thật,mình kéo cả mấy đứa vào cái trò đố vui,cười nhiều quá,thấy lòng mình bình yên...Trưa nhận được điện thoại của H,khóc,nó lại để nước mắt rơi,mình bối rối,khó xử,hiểu bạn mà chẳng biết phải nói sao,bây giờ ko như trước,ko dễ dàng mà cùng nhau ăn kem,ngắm phố ngắm người được...thôi thì cứ bên nhau qua cái điện thoại có khi cũng ấm lòng...
    2h đang lơ mơ thì Ngân gọi,lại ốm...vậy mà vẫn cố nghe để nghe chuyện mình nói,"ko sao,tớ muốn nghe",thế là lại nói,lại kể...mấy ngày nay dồn dập nhiều chuyện,điện thoại nhiều,nói nhiều mà dường như vẫn bế tắc lắm...
    Nhận được thư của bé,cũng bất ngờ nhưng chẳng át nổi những suy nghĩ về một chuyện khác.Vui nhiều vì lần đầu tiên cảm thấy có duyên...Bạn!Mình cứ nghĩ mãi về những chuyện đang diễn ra,về cái người mà khoảng thời gian gần 1 năm qua mình chẳng thể quên được.Lại bạn.Bạn bè đâu có như thế đâu."Tớ có xứng đáng làm bạn của cậu ko?"Mình im lặng,bỗng cười cho những gì đã qua...Hay như AC nói:đó là hậu quả của cái gọi là mạng..."Cậu ko xứng đáng với niềm tin của tớ dành cho cậu"......Gió bay....
    Sáng nay đến lớp,chẳng vui chẳng buồn,có một cái gì đó gọi là hứng...ví dụ như ngồi trong phòng này để tỉ tê những chuyện ngày hôm qua...
  6. dieishappy

    dieishappy Guest

    Post 1 bài để biết mình vẫn còn tồn tại :D
  7. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bỗng nhiên thấy thương cho cái box này...Ai đó hãy kêu gọi nhiều vào rồi để cho nó đứng yên như thế này cũng được. Đấy có lẽ là cái tài của người lãnh đạo thì phải.!
  8. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Tương lai mờ ám!Box này ko hiểu làm sao mà cứ dạt hết cả thành viên mà ko sao níu giữ được.Pó tay.Có lẽ phải thay đổi lại hệ thống quản trị của box.Em xin phép được xuống cho người khác lên thay thế.Có lẽ sẽ có người lãnh đạo box tốt hơn em.Mong mọi người thông cảm bởi em ko phải chỉ có mỗi việc ăn xong rồi quản lí box.Mà dường như các thành viên cũng ko còn tha thiết gì với box nữa hay sao í.
  9. dieishappy

    dieishappy Guest

    Uh thì vào,vào làm gì ? kêu gọi ai ? lũ trẻ bây h chúng nó am hiểu net lắm cơ mà ? à uh đúng rồi,sang hêt bên hocsinhtnh rồi mà ... hay bảo admin huỷ cái box này đi ...
  10. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bận rộn và có quá nhiều chuyện để bực mình. Ngày cuối tuần mà xui xẻo quá thể. Tự nhiên lại hỏi, sao những chuyện không vui lại không san sẻ đều ra các ngày nhỉ, cứ ứ đọng lại một hôm như thế này thì làm sao mà chịu nổi.
    Túm lại thì chỉ biết phát âm một từ là : CHÁN.

Chia sẻ trang này