1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày !

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi lmh_h, 29/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, hơi bị nhàn, rỗi việc,nổi hứng online cả ngày trên box tnh của ttvnol. Thử rảo qua một loạt các topic ở đây một lát xem nào...
  2. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật vui!
  3. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Một ngày có thể gọi là may mắn khi nhận được tin không phải đi làm vào ngày nghỉ.
    Sẽ là may mắn hơn nếu như hôm nay, không có thêm vài việc thì có lẽ đã được nghỉ luôn từ chiều nay rồi.
    Thôi, dù sao thì hôm nay vẫn là ngày của mình..

  4. sakura_touya

    sakura_touya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    có ai cho mọi người hay cho bản thân tôi hiểu được rằng vì sao người đó lại biến mất ngay trước mắt mình, hay bốc hơi như chưa từng xuất hiện, ột ngày đầy rẫy mệt mỏi và chán trường thực sự đang hiện diện trong trái tim tôi, tôi đã yêu người mà bạn cũng biết,giờ tôi ko dám yêu bạn hay thổ lộ để bạn biết được tình cảm do quá khứ của chính bản thân mình tôi ko biết đó gọi là gì..... nhưng
  5. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá! Đêm qua ngủ muộn , sáng lại dậy sớm nên cứ ngáp ngắn ngáp dài. Mấy lão anh nhìn thấy, nhe răng ra cười, rồi lại chêm vào vài câu, rồi có vẻ mất hứng khi không thấy mình đáp lại. Buồn ngủ quá thì làm sao mà có thể nói chuyện được...
  6. dieishappy

    dieishappy Guest

    Người ta có đôi rồi,thôi bỏ qua đi,đáng lẽ ra là quên đc,sao lại mò vào chỗ đó làm j` nhỉ ...Trí tò mò giết chết con mèo ...Bao công sức để quên đã tan biến,để rồi ngồi lại mà gặm nhấm ...
    Thôi,chiều đi học là vui rồi :D
  7. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nhiều nắng.
    Công việc lại bận. Tự nhiên hôm nay sao sếp lại hỏi han nhiều thế không biết ? Có vẻ như là muốn giảm eo cho nhân viên hay sao mà bắt đi đi lại lại mấy lần trong một buổi sáng.Hết nhà máy lại văn phòng. May là mượn được đôi dép, hết hơi.
    Mệt !

  8. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Mình đổi pass mà wên mất.May nhớ ra kịp lâu không nên thành ngố rồi!
  9. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Đời cũng có kẻ đãng trí giống mình.
    Sáng sớm, sếp đã hỏi báo cáo từ năm trước.
    Lâu rồi ko động tới, vào file riêng của mình và tìm.
    A, đây rồi, nhưng khốn khổ thay cho mình, quay ra quay lại chỉnh sửa cái bản báo cáo cho sếp, thì mới phát hiện ra, sheet này mình đặt password., ko thể sửa.
    Khốn nạn hơn khi nghĩ mãi mà không nhớ nổi pass là gì.
    May là sếp chỉ cười, rồi khuyên một câu hết sức chí lý " Lần sau thì đặt cái pass nào dễ nhớ vào "
    Trời ! Nói như sếp thì....; D
    Khi đặt pass thì lúc nào mà chẳng tâm niệm cái điều ý. Nhưng mà, ......
    Tất cả là tại cái đầu đãng trí...!
    ....
    Nhưng mà may, sau một hổi thử liên tục các cái gì liên quan tới lý lịch cá nhân, thì cũng tìm ra.
    Chết, thế này thì ko biết lần sau còn nhớ nổi không nữa.
    Bó tay!
  10. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ông anh sếp sáng chưa vào phòng đã hỏi mình báo cáo , dạo này mình dị ứng với hai cái từ này thì phải .
    Chưa kịp trả lời thì đã đi .
    Ghét !

Chia sẻ trang này