1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày !

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi lmh_h, 29/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunggiangnam_tgn

    tunggiangnam_tgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    sáng nay nghe bất chợt đột nhiên thấy buồn , lẩn thà lẩn thẩn lại quay ra châm thuốc ...
    Khói thuốc bay ...bay...quyện vào lòng man mác . Cuộc sống cứ hối hả tất bật , người người chen chúc trên đường ...cáu kỉnh bấm còi chửi rủa ...để đến tối lại chui vào hộp diêm đóng kín cửa ...sáng hôm sau lại tiếp tục vòng luẩn quẩn...cuộc sống dường như vô vị ? Sống ? Sống hay đã chết ? Vì đâu , vì cái gì ? Tiền ? Địa vị ? Con cái ? ....Rồi chúng sẽ lớn lên rồi lại tiếp tục cái vòng đời vô vị và tẻ ngắt ??? Chấm dứt dòng suy nghĩ vẩn vơ lại rơi tõm vào hiện tại ...mình thì có khác gì ? Cũng quanh quẩn đến trường , chen chúc , về nhà ...ngủ . Sống như không sống .
    Tại sao những hoài bão ấp ủ trong lòng là rất nhiều nhưng không thể thực hiện , rồi lại buông xuôi , bất lực ?
    Sáng mai , cuộc sống lại trôi ... trôi ...
    tất cả rồi cũng qua đi !
  2. tunggiangnam_tgn

    tunggiangnam_tgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Trên một đoạn đường nơi hai nỗi buồn tận cùng va chạm em và tôi đã gặp được nhau. Có em, có tôi dọ dẫm theo nhau vượt qua từng vất vưởng cuộc đời . Em lặn ngụp trong những mảnh vỡ và vết thương tưởng như hoài nhức nhối . Tôi xót xa trong những vô chừng , mệt nhoài khi vạn lời chẳng vượt khỏi thinh không .
    Thời gian chẳng là liều thuốc khi niềm tin chỉ đủ cho can đảm - ngày
    hai buổi đi về . Một ngày nọ tôi lại thấy em cười - tiếng cười vô tư thật thụ khi nhớ thương dường như ôm trọn vào cùng .
    Đêm gục đầu vào lòng phố, rời rã cùng những cơn mưa...mọi tất bật dòng đời - tìm quên ! Ta lại gặp, khi ngôn từ không thể thêm một lần đan lấy cho nỗi buồn chảy hoà vào đôi lứa, em bật khóc . Từng tiếng nấc nhẹ theo tôi vào mãi tận lòng - trắng đêm . Đời còn bao lần nữa cho em - tôi, cho một lần ... một lần mãi muộn màng khi hiểu tiếng cho ! Những nghẹn đắng trong lòng tôi đêm nay ko thốt được thành lời , đành nhờ cơn mưa đêm thì thầm đến em trong giấc ngủ muộn....
    Cho em... linh...
    tất cả rồi cũng qua !
  3. tunggiangnam_tgn

    tunggiangnam_tgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tình yêu luôn mang khát vọng tủi hờn . Đã đi về phía con đường hy vọng thì đâu dễ gì quỵ bước ... phải không ? Biết rồi sẽ nhận ra sự hụt hẫng, mất mát ... môi cười rồi đắng giọt lệ khô ... lòng rồi cũng chợt chơi vơi ... đâu có nghĩa đã phai phôi niềm tin !
    Dòng sống muôn thuở mang niềm đau của chia xa, những vết xước của đời đổi lại vết xẹo thời gian ... thời gian thật đáng sợ ... vì thời gian là điều quên lãng trắng như vôi .
    Trong đời sống thực tại cũng như đời sống mộng . Chia ra thành hai lối đi, nhưng thật ra chỉ là một . Bởi lòng chưa tin thì tất cả đều là sự chia rẽ rõ ràng .
    Mang thân một người con gái ... lắm giận hờn, lắm khát khao niềm sống với tuổi mộng . Trái tim đã một lần biết nhớ, biết thương, biết yêu ... thì chờ đợi trong hẹn ước sẽ mê mãi cánh cuồng si ...
    ... biết không ... chỉ có một tình yêu để nhớ .
    tình yêu có là hư ảo như hoàng hôn chết lịm cuối trời tím ngắt ...
    ... mà người ơi ... lòng vẫn ấm áp một niềm tin ...
    tất cả rồi cũng qua đi !
  4. dieishappy

    dieishappy Guest

    blìn,suốt ngày yêu với đương ...
    ngày hôm nay như mọi ngày hôm khác thôi,giống hôm qua và sẽ giống ngày mai ... có điều....vui quá,gặp Bác trên mạng rồi .....
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng báo bão ... mưa to gió lớn nên trốn học mò ra net ngồi , chẳng có mấy ma ! chẹp ... , cả buổi hôm qua thử gọi điện cho lão mà không được ... chán như con gián! ngày kia lão thi rồi về roài ... còn bà Giang nữa ? hum qua gọi thì ... tắt máy ... điên deck chịu được !
    chẹp , sang tuần rủ nhau về HP , chưa xếp được lịch
  6. tunggiangnam_tgn

    tunggiangnam_tgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Gần hết tháng năm rồi, thời gian như vó câu qua cửa sổ, tháng ngày vụt trôi, để lại sau lưng những u buồn, trầm mặc . "Lòng người như lá uá,trong cơn mê chiều, nhiều cơn gió xoáy, xoay xoay trong hồn ...". Cuộc sống vô thường là vây... Thượng Đế ban cho con người, rồi con người không biết gìn giữ, lại đi trách Thượng Đế không công bằng .
    Đêm lại, khi không gian đã chìm vào vắng lặng, đã đến lúc chỉ còn một
    mình đối diện với chiếc bóng của chính mình, để nghĩ suy, để hoài niệm . Không gian tỉnh mịch càng làm anh bé nhỏ, chỉ mong được một lần sám hối để bỏ lại hết phía sau những ngày tháng cũ .Tháng ngày mới vẫn chông chênh ...đôi khi cũng mong làm đứa trẻ thơ...
    ...để nhìn ngày tháng với đôi mắt khờ khạo, để không mỏi mòn nhìn tờ
    lịch rơi, để không sợ vết thời gian...để....
    tất cả rồi cũng qua đi !
  7. tunggiangnam_tgn

    tunggiangnam_tgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hì hì , chả biết nói gì , ngượng quá ... Nhưng đúng là ... anh đi sai con đường rồi chăng ...
    Cuộc sống cứ bắt ta phải mải mê chạy theo những hy vọng , hoài bão lớn lao ... để rồi khi nhìn lại thì chợt nhận ra mình thật ngốc ...
    Nhưng anh tin , anh không ngốc khi yêu em ... Anh có thể dùng từ "Yêu" được chứ ...
    Em nói anh đừng hy vọng gì ở em ... nhưng anh tại sao anh vẫn hy vọng .... chuyện đời ... biết hy vọng nhiều để rồi nhận lại là sự thất vọng ... nhưng anh vẫn yêu , cho dù người ta gọi đó là sự mù quáng ... anh yêu em die is happy !
    tất cả rồi cũng qua đi !
  8. tunggiangnam_tgn

    tunggiangnam_tgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    to: dieishappy tập 2.
    Không hoa mĩ , không văn vẻ , không cuốn hút... tất cả chỉ được bộc lộ theo cảm xúc bất chợt đến , nó khiến anh bối rối ...
    Đọc bài của em , anh đã đọc rất nhiều bài của em , nhưng lại dừng lại ở một bài cảm xúc gần đây nhất , và nó làm anh phải suy nghĩ nhiều nhất , suy nghĩ về nỗi lòng của em , về con người của em... Phải chăng em đang thấy cô đơn , hụt hẫng , thất vọng đến vậy???
    Thật sự , anh mới quen em , nhưng sao thấy gần gũi , thấy nhớ thương nhiều đến vậy... anh đã có những linh cảm khi On sẽ có em đang ở đó... có cảm giác em đang buồn , dù rằng em không nói...
    Anh có đa cảm quá như em nói không?
    Anh không biết nữa , chỉ có mong muốn được gần em
    Có người hỏi anh thích em , yêu em vì điều gì?
    Thật sự anh cũng không thể nói hết được , không thể diễn tả hết được...
    Nhưng anh biết được , anh đang cảm thấy những thay đổi , những rung động... Cảm nhận rất rõ nó...
    Nhưng tại sao không thể nắm bắt , không thể ôm chặt lấy...
    Có lẽ anh đa cảm quá , như em nói... anh đa cảm quá.... Em nhỉ !
    gần anh là tự chuốc lấy những nỗi buồn !...1 chuyên gia truyền nhiễm bệnh này !
    tất cả rồi cũng qua đi !
  9. dieishappy

    dieishappy Guest

    HẢ ? CÁI GÌ ĐÂY ? MẮT DIE CÓ ĐEO KÍNH KHÔNG VẬY ? TRỜI ƠI,CHẾT !
    (ơ thế chữ kí mới không hiện lên à?)
    Được dieishappy sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 31/07/2005
  10. dieishappy

    dieishappy Guest

    vừa sửa chữ kí,thử cái ...

Chia sẻ trang này