1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày !

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi lmh_h, 29/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieishappy

    dieishappy Guest

    Vẫn chưa thèm đổi tên chủ để sao ? ...
    Vậy là sướng rồi,nhưng chắc chỉ tối nay thôi,mai bả ý lại đíu đi nữa mới đau ... mịa ... Sao ko đi kụ nó đi chứ ...
    Suốt ngày yêu với đương,mệt óc ... làm sao tôi fải yêu anh cơ chứ ... anh tự tin quá thành tự kiêu đó ... Luyên thuyên vừa thôi ! Cái lmh nó bảo là nó ko có nói gì cả,hiểu ko ?
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    lại mưa ... và thấy đói !
  3. dieishappy

    dieishappy Guest

    Miẹ,nghe chuyện của bậc tiền bối mà buồn ... chẳng biết giúp gì ... sao nó ko die kụ nó đi để làm pác đỡ khổ chứ ... die mà ở nhà thì die cho nó đắp chiếu luôn đó ... bức xúc thay ....
  4. ___suyt___

    ___suyt___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Rồi cứ nhìn xem! Tôi chấp nhận với những gì mình có, tôi sẽ sống với những gì mình thiếu ! Ở trên đời còn khối nguời còn ở tận cùng hơn cả tôi, việc gì phải lo lắng..buồn phiền.Tôi đang tự...nhủ mình, đang tự nhắc nhở mình như vậy... chẳng làm sao cả ! *** đời! Rồi xem...
  5. dieishappy

    dieishappy Guest

    Rồi xem ... cũng nhờ chuyện này mà cám ơn pác vì đã cho 2 con giống nhau biết và làm wen với nhau .... chả hiểu sao 2 kon chưa wen gì cả,ko biết mẹt mũi thế nào mà kứ mày tao rồi chửi bậy suốt trong khi ...chat với con dog bạn cũ thì nó bảo là "mày đừng nói giọng ấy với tao" ...con chó !
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    tối hum qua ... say say ! lang thang , mò sang bên kia ngồi nghe thằng bạn đểu nói ... cuối cùng thì mình chắc là nó cũng chẳng nhớ là nó nói những gì ...chuyện của mình mình còn không hiểu thì nó hiểu làm sao được cơ chứ ... mất ngủ ... sáng lóp nga lóp ngóp ... mệt quá !
  7. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Dạo này thấy ít người ghé vào đây chới quá!.....
  8. tunggiangnam_tgn

    tunggiangnam_tgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    ôi muốn nói với ai đó 1 điều quá !!!
    Tình cảm giống như bụn cát trong bàn tay . Nếu bạn xoè rộng tay , không nắm chặt , cát nằm nguyên ở chỗ của nó . Khi bạn nắm tay lại và xiết chặt , cát sẽ tràn qua kẻ tay . Có thể bạn vẫn còn giữ lại được đôi chút , nhưng phần lớn cát chảy đi hết .
    Mọi quan hệ tình cảm cũng giống như vậy . Đừng nắm chặt quá , kèm theo đó là sự tôn trọng tự do của người khác , có thể nó còn tồn tại .Nhưng nếu giữ chặt quá , sở hữu quá , mối quan hệ sẽ trượt đi và biến mất .
    tất cả rồi cũng qua đi !
  9. dieishappy

    dieishappy Guest

    Hằng ơi,hôm nay em tao về rồi,mày gọi đt cho nhà tao đi rồi xuống mà lấy thư .... tao cũng bảo bố mẹ tao gọi đt cho mày nhưng mà tao sợ mày đi suốt nên mày cứ chủ động nhé ....
  10. vedau123

    vedau123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết làm như thế nào cho đúng nữa.Nếu muốn những gì tôt đẹp nhất đối với anh thì cách tốt nhất là tránh xa anh ra.Bên anh đang có rất nhiều người thích hợp với anh hơn em rất nhiều.Đúng như anh nói,có wá nhiều người thích anh.Bây giờ em cũng đã cảm nhận được điều đó rồi.Em có cảm giác người ấy hợp với anh hơn em.Anh bảo anh yêu em nhưng em lại có cảm giác mình ko được tin tưởng.Em ích kỷ wá đúng ko anh?Chỉ muốn được độc chiếm người mình thích mà thôi.Chán thật.Có cần fải thay đổi mình hay ko nhỉ?

Chia sẻ trang này