1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày !

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi lmh_h, 29/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    mưa .... ! trốn nhà ra hàng net !
    to die : tao xuống nhà mày .... liệu có lấy được tiền không ? tao ... móm nặng
  2. dieishappy

    dieishappy Guest

    đk mày....tao *** biết....chẳng nhẽ mày đến bảo mẹ tao là...bác ơi đưa cháu tiền à ?
  3. tunggiangnam_tgn

    tunggiangnam_tgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bỗng thấy sao ta cứ mải miết đi về. Giữa thương nhớ xót xa. Giữa những buồn vui thường nhật. Trong một khoảng không nhỏ xíu - ngắm trời đất dần vào đêm và lắng nghe tiếng mưa cùng thở than một nỗi sầu muôn thuở. Ta muốn mình biến thành ngọn gió kia - cứ bay đi vô định - không phải đỗ bến nào - cứ phù du và thản nhiên trước mọi sự đời và chỉ quét nhẹ qua một chút gọi là đồng cảm đến những cảnh đời. Ta sợ mình phải quá nặng lòng, có phải vì thế chăng mà nhiều khi ta đã tỏ ra quá vô tình?
    tất cả rồi cũng qua đi !
  4. sun_moon889

    sun_moon889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chán tất cả !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
  5. tunggiangnam_tgn

    tunggiangnam_tgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tự nhiên...muốn làm một chuyến đi xa , tự nhiên muốn nhét vội vài bộ quần áo trong một cái túi nhỏ và đi ngay , nhưng con tim đã thôi không còn cái cảm giác háo hức của ngày xưa , chân sao thấy mỏi. đi đâu? Muốn nhìn lại một phi trường hay một nhà ga nơi mà người ta đón mừng hay đưa tiển nhau? Hay đi tìm nơi nào đó có một ánh nhìn ấm áp và một giọng nói dịu dàng? Con tim đã thôi reo vui.
    tất cả rồi cũng qua.
  6. Kim_Binh_Mai

    Kim_Binh_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Nick Mod bị lock vì post ảnh cấp 3 ko sửa tit được,Mod nào rảnh sửa hộ cái :"Chảy máu mũi vì xem Dự báo thời tiết.Đan Lê phê hơn Đan Trường".
  7. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Miẹ chỗ này có fải là chỗ mày đòi tittle đâu! Dù sao thì cũng đã xong!
  8. tunggiangnam_tgn

    tunggiangnam_tgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    ừhm...
    Nhớ rồi ... một buổi sáng tinh khôi, vượt qua sức cám dỗ "đáng nể" của giấc ngủ vùi trễ nải, ai đó sẽ đến chỗ người ta và 2 đứa sẽ lại buôn chuyện linh tinh về cuộc sống, nếu trời mưa thì ko còn gì mong đợi.
    Biết rồi ... sau những được - mất của cuộc sống, ngưòi ta sẽ hư hao; dẫu sao, ai đó vẫn mong cho người ta những niềm vui "đầy" và những giây (dù ngắn ngủi) được bình yên khi nhìn lại những điều đã qua và không cảm thấy là mình cô đơn nhiều quá.
    Phải rồi ... vẫn là jimmy và ... "phố cũ -muốn đi tận cùng đêm - đi tận cùng nỗi nhớ ..." Trở về hoài niệm, ở một góc phố nào đó, ai đó vẫn mơ, một hạnh ngộ với mưa và ... người ta..
    Còn hiện tại, đừng băn khoăn, nghi ngại ... "Ừ, thì thôi đi về phía bình yên - trăng đã khuyết để cuối trời đầy gió -hãy ngủ yên nhịp trái tim đã gõ - để một ngày trở lại với tình yêu..." ngưòi ta nhé
    tất cả rồi cũng qua !
    Được tunggiangnam_tgn sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 17/08/2005
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên đi uống rượu về khó ngủ , liệu có phải vì cảm thấy tội lỗi khi ăn cái con mà mình iu quý ? hik , đến tận bây giờ vẫn thấy nó dâng lên tận cổ ...mò về nhà ...trống không . quấn mình trong chiếc chăn , nhìn quanh và đếm từng giây từng phút ... gọi con mèo ... nó quay người , té mất ... lại 1 mình ! cố dỗ mình vào giấc ngủ , mình không thương mình thì ai thương ... thiếu ngủ là kẻ thù của sắc đẹp( ặc ) ... 2 h đêm rồi ... thiu thiu được 1 lúc ,giật mình ... thì ra mưa ... nghe sợ quá ... thiêm thiếp... 4h30 , dậy dọn hàng cho mẹ ... bật ti vi , chuyển hết kênh này sang kênh khác ... , lại 1 bài hát cũ ... " mưa trên phố ngày xưa , lời yêu thương ấy như về qua đây . mưa trên phố chiều nay , đôi tình nhân ấy không còn qua đây " ...
    ........
    ... chán quá thì từ bỏ đi !
  10. Socola_fds

    Socola_fds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hix! .......Chan''.......buồn......muốn chết.........

Chia sẻ trang này