1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày !

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi lmh_h, 29/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Em Beck kiềm chế đê.Đời vẫn đẹp như mơ mà
    Mịa,đang rịu chè thì về theo gái gú,chị thất vọng với chú qué...hé hé...
  2. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Em gái chứ ko phải là gái gú nhé
  3. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    :)) sau bài post này chúng nó vẫn địch nhau ở đấy.
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ông anh sao mà nóng thế , đã bảo không bỏ mà lại ...
    hum nay đi cùng bạn bà Giang 2 tiếng đồng hồ ( 10 người lận ) ... ăn uống mà đi bộ như thế cũng chẳng bõ ...
  5. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Giờ mới thấy box TNH toàn người vui tính.Mà cũng rất giỏi hô hào có khả năng làm lãnh đạo đấy
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ngáp .... buồn ngủ ....
    phải rồi Box TNH toàn người vui tính ,còn hô hào giỏi nữa , nhưng lãnh đạo ư ? bất lực ... buồn quá ....
  7. nguoidachet

    nguoidachet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    bất lực thật,mọi chuyện ko còn như ngày xưa nữa rồi,chỉ còn vài người muốn ,vài người ko muốn ,vài nguời thì để kệ
  8. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, chẳng có việc gì để làm cả, nhiều khi thì bận quá mà nhiều khi thì lại rỗi quá. Lang thang trên Net thì không gặp ai, lại vào ttvnol , ra vào một lúc vài forum , cuối cùng thì quyết định dừng chân tại forum diary này, muốn viết một chút gì đó cho mình.
    Con bạn mình sướng thật, hôm nay, à, mà ngay cả hôm qua,, nó đều được nghỉ làm cả, không như mình, công ty thì đã xa , bão thì to, thế mà vẫn phải lóc cóc tới công ty , nhưng may là còn được ngồi taxi, chứ không mà phi xe máy tới thì toi mất. Nhìn những hàng cây bị đổ vì gió mà thấy sợ quá, nghe nói cơn bão này to lắm mà. Chiều nay về không biết sếp có cho đi taxi hay không nữa? Cầu God ban phước lành!!!
    ...............
    T'''' en vas pas!!!
    Được yourlies sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 28/09/2005
  9. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    May quá! Cuối cùng thì sếp cũng cho xe của công ty đưa về nhà. Bước ra đường, chỉ thấy toàn nước là nước. Bão có khác, ông Ngâu, bà Ngâu kiểu này là nhớ nhau quá nên mới khóc ròng đây.
    Hôm qua, ngồi trên xe ô tô lại không say, thế mới lạ, hay là bởi mải nhìn thành phố trong nước nên cũng quên mất là mình phải say xe cho mọi người dỗ giành?!
    Lát nữa về, lại đi ăn tiệm cùng con bạn và gà của nó. Nhìn thấy nó và gà của nó lại tủi thân quá!
    Nhưng đi cùng họ thì mình lại được quan tâm hơn ấy chứ Đừng buồn nghen!.
    ..................
    T''en vas pas!
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chẹp , zời như dở hơi .... mưa nắng , mưa nắng ... chẹp ... chỗ khô chỗ ướt ... khổ thế cơ chứ lại ...
    nhà này đang ăn thịt chó ... đói quá ...

Chia sẻ trang này