1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký hàng ngày...

    Chào các bác,

    Tui phải khai mào cái topic này để biế tâm trạng các bác như thế nào vào mỗi ngày nhở....ví dụ thử là như bác Peace_ , bác On hôm nay đi làm bị sếp đì hoặc ăn chửi ....hoặc là có ai đó ra đường lỡ bị đạp..phân chẳng hạn..hihihiih..xui xẻo thui..hoặc ai đang tức giận gì đó cứ vào đây mà chửi bới la hét cũng được...tuỳ tâm trạng các bác hàng ngày thế nào/...hiihhihhi...

    ví dụ như hôm nay tui được thằng em nó bảo sáng sớm dẫn đi ăn sáng...nhưng đến nơi thì lại bị nó bắt trả tiền...vì nó bảo dẫn đi chứ đâu có dẫn về...pó tay

    vừa bước đến cửa toà nhà . ..và vào trong thang máy thì ...làm quen được với 1 cô làm ở cty khác..cực kỳ dễ thương...đã vậy là dân HN mới vào...hic...tiếc là lớn hơn mình 1 tuổi ...thôi kệ ko sao gọi tên nghe cứ hay hay ..đang kiếm cớ mời đi uống nước...

    Tiếp tục đê các bác ui...


    I try to read,
    I go to work,
    I'm laughing with my friends... (^_^)


    Được starry_river sửa chữa / chuyển vào 30/12/2002 ngày 21:59

    Được caheo_ sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 07/01/2003
  2. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    hu hu... 5:40 vô thi. giờ này vẫn còn ngồi nhà online.
    hu hu... hình như cái số mình lúc nào cũng đi học muộn, đi thi trễ
    hu hu... mới về nhà ngồi chưa nóng chỗ...
    hu hu... vậy mà nói là cai nghiện net
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  3. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi mua quà Giáng Sinh cho bé.... nhưng không biết sẽ ra sao ngày sau...
    All for you
  4. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Kể ra bà con cũnng ko thể hiện cho mọi người biết chuyện hàng ngày nhở??? chia xẻ đi chớ...

    The smile on your face let me know that you need me,
    There's a truth in your eyes saying you'll never leave me,
    But, you say it best when you say nothing at all...
    (^_^)
  5. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Hi` Lại Một Đêm Overnight!!,kể ra cũng vui vui

    Trojan@

    http://www.trojanvn.com
  6. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    híc. học tối mắt tối mũi. híc. mới hứa với cô em là sẽ cố gắng dành được... nhưng mà... hic....chua quá!!!
    sao mà ngu dại tự nhiên lãnh thêm cái áp lực này nữa hở trời???
    mỗi tối phải tranh thủ ngủ sớm (11h ) để mỗi sáng phải tranh dậy sớm vào mạng chơi với mọi người. hì hì... tiếc cái là vào mạng sớm quá, chưa kịp có cảm hứng thơ thẩn để cho mọi người thấy mình... xuất thần
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

    Được starry_river sửa chữa / chuyển vào 06:40 ngày 28/12/2002
  7. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng đi sta ui...có gì thì dẫn Box KTế đi ăn ké vớiiiiiiiiiiiiii

    The smile on your face let me know that you need me,
    There's a truth in your eyes saying you'll never leave me,
    But, you say it best when you say nothing at all...
    (^_^)
  8. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Chán quá đi, hôm nay tôi gặp phải một ngày cực kỳ buồn. Đang làm việc chợt ghé về nhà để nghỉ trưa. Nhưng không thể nào chợp mắt được. Vừa về tới nhà, một tên dân phòng chạy lại đưa cho tờ giấy.
    Tưởng có chuyện gì thì ra đó là lện trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Thế là xong rồi, phải chia tay diễn đàn, chia tay bạn bè để đi vào quân đội.
    Không biết sau ba năm quân trường mình có thể có việc làm mới không? Hay là mình phải đi lại từ con số 0. Có việc làm khi ra trường là một điều ai cũng mong muốn. Nhất là việc làm đúng nghề với mình và phù hợp sở thích. Vậy mà, công việc đã vuột ra khỏi tầm tay.
    Chiều nay bần thàn cả người, đi ngòai đường thì sém tí nữa bị đụng xe. Lên công ty thì không làm được việc gì ra hồn cả. Chán quá, xin xếp nghỉ luôn buổi chiều để thư giãn.
    Đi ngòai đường, nhìn dòng người hối hả đi lại, nhịp điệu sống sôi động của đất SG. Chợt mình cảm thấy chạnh lòng. Không còn muốn làm gì nữa cả. Đành chui vào tiệm net viết lên vài dòng tâm sự. Chắc là phải làm đơn xin nghỉ việc rồi. 24/2 này chắc chắn là phải xa mọi người nhưng không biết mình sẽ đóng quân chỗ nào nữa.
    Những ngày còn lại ở Tp không biết mình sẽ làm gì đây???????
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Hủ hèm của box KT, nhậu vô địch box KT Tp HCM
  9. Just4u

    Just4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    To: bác Peace_: Bác đừng lo lắng quá độ...kiếm đường chạy chọt đi...khi mà đã nhập quân thì bác hỏi xem có cách nào để chạy về thành phố ko? Tôi nghĩa là có đấy...
    Tin vui hôm nay của tui..
    Chiều nay, lúc 5h30 chiều, tui được sếp đánh giá là good nhất trong bộ phận và sẽ được thăng chức trong năm tới...hihiih...sướng nhất là ở cái khoản được tăng lương...kể ra cũng hay hay...chia sẻ cùng mọi người...may mắn lại mỉm cười với tui rùi...hiihih..

    Are you still alive ???
  10. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    khè... bác đóng quân ở đâu gần gần ấy... để lâu lâu box còn có chỗ để mà offline nhỉ...
    All for you
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này