1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi siêu thị Maximark Cộng Hòa, thấy gia đình kia trả hoá đơn 4 triệu đồng làm mình choáng váng,sững sờ.Liếc qua cái Bill thấy có 2 chai rượu Tây,chắc cũng cỡ triệu mấy.
    Về ngang qua chợ Võ Thành Trang,thấy những người nông dân nhễ nhại mồ hôi bán dưa hấu,hoa vạn thọ,hoa cúc,....mong kiếm lời vài trăm ngàn trong dịp tết.
    Chợt thấy quá xót xa ,thương cảm cho những người quanh năm chân lấm tay bùn,bán lưng cho đất bán mặt cho trời,,Có lẽ tại gia đình mình cũng xuất thân từ việc làm ruộng mà mình có 1 chút đồng cảm với người ta chăng ???
    Sao xã hội mình còn có sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn kia ??? Bao giờ mới xóa được hố ngăn cách đó ???
    ...Em cũng như muôn người con gái khác
    Cớ vì sao môi cháy đỏ lòng tôi ???...

  2. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Những người thân iu của tui! Giao thừa đang đến gần, rất gần. Chỉ còn k0 đầy 3 tiếng đồng hồ nữa là chúng ta sẽ bước sang năm mới, mỗi người sẽ lớn thêm 1 chút, trưởng thành thêm 1 chút nhưng k0 có nghĩa là sẽ già đi 1 chút. Mong mọi người sẽ vẫn luôn sục sôi nhiệt huyết và tràn đầy niềm tin yêu vào cuộc sống, vào con người. Chúc mọi người năm mới có nhiều niềm vui, nhiều thành công và đạt được ý nguyện.
    Riêng đối với tui thì 1 trong những niềm vui lớn nhất của tui năm vừa qua là được gặp gỡ và quen biết mọi người.
    Tui iu wí tất cả mọi người
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  3. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    đừng tới giao thừa. Tui lại bị gìa thêm một tuổi rồi. Ước gì mình trẻ mãi không già nhỉ. Nhất là trở lại cái thời sinh viên. Chỉ biết lo ăn và chơi thôi. Lúc đó sướng thế, bây giờ lại khổ thế này
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  4. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Tối qua lọ mọ giao thừa đi chùa cầu duyên.Xin được lá xăm nói năm nay sẽ được quý nhơn phù trợ, sướng nảy đom đóm mắt. He he, mình thuộc cung Sư Tử ( Leo ) ,quý nhơn mà kô phù trợ thì mình mần thịt quý nhơn luôn bi giờ
    ...NHỚ có nghĩa chưa quên
    BUỒN chẳng qua vì nhớ
    NHỚ với BUỒN là một
    Đều bắt nguồn từ tim...

  5. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    hôm nay xỉn từ sáng tới tối, bây giờ mới tỉnh để lên post bài. Chuẩn bị xỉn nữa đây.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  6. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Mùng 1 tết, ngủ đấn 3h chiều...ăn nhậu vào lúc 7h tối...hic..sau đó Karaoke...Tết đầu tiên qua nhà người khác ngủ...hic...sáng sớm mò về nhà..ba mẹ ko la mắng...đã vậy bảo thay quần áo xuống ăn cơm...hhehe...thế mới thích..

    Life is so complicated,
    Getting knowledge it is not enough 4 you
    (^_^)
  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mọi người wá, nhưng Tết nhất lười post bài wá
    Bữa nay đi chúc Tết nhà các member KT còn bám trụ lại Tp. Cũng dzui ghê! Mà có điều lúc đi về bị lạc đường, chạy dzòng dzòng quanh Đầm Sen mà thấy đường nào cũng lạ hoắc. Híc. Mất mẹt quá. Lúc nào cũng tự nhận là thổ công mà riêng có khu vực đó lại k0 rành.
    Mắt em to! K0, mắt anh to!
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt, môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi. Làm sao đo?
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 02/02/2003
  8. WHOZWHO

    WHOZWHO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    TÍT CHI MÀ NGẬP TRONG ĐỐNG BÀI THÍ NÀY .... CỐ LÊN * N THI XONG RÙI THÌ ĂN CHO ĐÃ LUÔN
    hì ,nhưng kiểu đó chắc sớm thành thùng phi di động wá
  9. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Hic...hic... moi toi Vung tau, vua xuong xe da co ban dat di nhau rui. Xin qua roi, bua nay lai bi bon no hanh ha. Phai tat dien thoai, chui vao tiem Net de thoat than. Nhung tiem net o day chan pheo, vua cham, vua viet chua khong dau. Khong biet lam gi nua. Bay gio dang buc boi.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  10. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    đầu năm mà đã phạm tội sát sinh, cho 1 em chuột lên chầu giời.Bực quá mừ, ăn của người ta khúc chả lụa.Mi có biết , 1 khúc khi đói bằng 1 kg khi no không ??? đáng đời nhà ngươi nhá
    Kỷ niệm không là dao
    Mà cắt lòng đau nhói
    Kỷ niệm không là khói
    Mà sóng mắt cay cay
    Kỷ niệm không là dây
    Mà trói hồn vương vấn

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này