1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chán quá! Chán vật! Tết nhất đi ra đi vô lủi thủi . Thèm ăn kem nhưng k0 ăn được
    Suy cho cùng thì người ta luôn nghĩ cho bản thân người ta, nghĩ vì bản thân người ta, và làm 1 điều gì đó cũng vì chính người ta, thậm chí ngay cả khi đang giúp đỡ người khác.
    Ích kỷ và tàn nhẫn. Bản chất con người là như thế mà. Nó ẩn sâu tận trong góc tối tăm nhất của tâm hồn. Người ta giấu nó kín lắm, kỹ lắm. Nhưng đến 1 lúc nào đó nó sẽ lộ ra, k0 thể che giấu được nữa. Lúc đó con người mới đúng là chính bản thân mình, k0 nguỵ trang, k0 giả tạo, k0 màu mè che đậy.
    Lời nói, đó là những thứ phù phiếm nhất, vô giá trị nhất. Kể cả những lời này . Khùng dã man!
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 05/02/2003
  2. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay thiệt là ăn chơi sa đọa, lông bông theo bạn bè cả ngày, mà thiệt tình muốn nói lời từ chối cũng khó khăn làm sao. Về nhà khuya lơ khuya lắc,cầm cuốn sách lên mắt đã muốn nhắm lại. Thôi mai sẽ tình nguyện tu hẳn, sẽ vào IDECAF trốn thôi.
    Kỷ niệm không là dao
    Mà cắt lòng đau nhói
    Kỷ niệm không là khói
    Mà sóng mắt cay cay
    Kỷ niệm không là dây
    Mà trói hồn vương vấn

  3. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tết tết tết tết tết hết rồi. Tết tết tết tết tết hết rồi. .
    Thế là 1 năm mới lại cũ mất rồi .
    Híc. Từ giờ trở đi sẽ k0 còn được lì xì nữa. Nghĩ cũng bực . Lớn mới biết xài tiền, mới cần tiền để xài. Thế mà k0 ai chịu lì xì . Nhỏ nhít giữ tiền nhiều dễ hư, vậy mà tụi nó được lì xì quá trời nhìu lun. Dễ ghét thiệt!
    Mơi mốt dứt khoát k0 thèm lì xì cho tụi con nít. Tiền đó coi như là mình tự lì xì mình . Hmmmmm
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  4. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    H
    HÀ AH , VẬY LÀ TIÊU DIỆT XONG EM TIỂU LUẬN TRIẾT ,
    HMM , MẤY NGÀY TU LUYỆN NGỨA TAY GHÊ MÀ , HÔM NAY PHẢI POST NHÌU NHÌU BÙ LẠI ,
  5. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Hic, có ai chỉ tui cách cưa đổ em gái peace_do o vậy? Phải cưa từ anh hay từ em đây? (hay la cưa từ các thành viên nhỉ <-- cháy túi .............................)
    Hi friends, I'm here!
  6. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Cả hai đều khó lắm em ơi. Nhậu qua được ông anh này đã rồi nói chuyện sau. He...he...he....
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  7. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chú HTung này dám qua đây đòi cưa em gái Peace à, gan quá nhỉ. Nhưng có tin buồn cho chú, Peace-do vì thua độ bắn Half-life với tớ nên đã gán nợ em gái cho tớ rùi, he he, níu chú qua được tớ 2 trò H-L và AOE thì tớ mới nhả cowgirl cho chú nhá
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  8. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0

    Khi đàn sếu bay qua
    Đánh rơi lại nỗi buồn
    Tôi tình cờ nhặt lấy
    Và buồn đến thiên thu

    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
    Được pajero sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 12/02/2003
  9. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bất kỳ sự khởi đầu nào rồi cũng sẽ đi đến kết thúc. Kết thúc tốt đẹp hay k0 lại là 1 chuyện khác. Như thế nào là tốt đẹp? Như thế nào là k0 tốt đẹp? Cũng chẳng biết được. Rốt cuộc thì dự cảm ban đầu đã thành sự thật. K0 hối tiếc, k0 ân hận. Mọi chuyện thế là đã xong. Và có lẽ đó là 1 kết thúc tốt đẹp. Mong là như thế. Hy vọng là như thế.
    Đầu óc rỗng tuếch, dường như có gió thổi vi vu trong đầu.
    K0 muốn nghĩ đến. K0 muốn nhớ đến. Và hình như quên mất rồi. Chẳng nhớ được, và k0 hề cố gắng nhớ. Thế cũng tốt!
    Suy nghĩ mông lung. Cảm xúc tản mát.. Chỉ cảm nhận được duy nhất 1 điều: TRỐNG RỖNG.
    ... Nhưng hãy lọc trong tro tàn đen ấy
    Có những điều cháy mãi chẳng thành tro.
    Lâu rồi chưa thật sự buồn...
    Ước gì lời nói gió bay...
  10. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    30' nữa bắt đầu 1 công việc mới mẻ. Đi thực tập, nghe oai và sang dễ sợ . K0 biết ở chỗ mình thực tập có máy vi tính và có internet chùa k0 ta? Hì hì... Nhiều dự định, nhiều kế hoạch quá, k0 biết có kịp làm hay k0 nữa.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này