1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Nỗi cô quạnh bao giờ cũng đến khi giấc đêm không trọn. Cái cảm giác thèm được có người chuyện trò và chia sẻ bỗng trở nên cồn cào hơn bao giờ hết. Thế rồi người ta tìm đến bên ly cà phê...
    Cà phê _ tên chỉ nghe qua cũng đã thấy đầy đủ cái nghiền nghiện của nó. Nghiện có thể là vị, là hương, là thú được chờ và đợi, hay khoảng khắc suy ngẫm, chiêm nghiệm về cuộc đời, dùng dằng quá khứ, nhiêu khê hiện tại, hy vọng tương lai?! Người nóng nảy thì sốt ruột, kẻ điền đạm thì chăm chú và lắng nghe từng giọt đen quánh chầm chậm rơi như nuốt trôi những nỗi niềm và hoài cảm của nhịp đời đang thổn thức.
    Ngẫm về cuộc đời, người ta đâu học cái khôn của người đời mà người ta học cái dại của thiên hạ để tránh vấp ngã và tự hoàn thiện mình đấy thôi! Ngẫm về cà phê, lẽ thường thì người ta muốn tìm tòi, khám phá trong vị đắng sâu lắng còn có cả những ngọt ngào ẩn dấu, hẳn họ mới tìm đến cà phê. Viên đã kiên cố nhất cho một toà nhà kiến trúc là viên đá đặt thấp nhất dưới chân nền.
    Cuộc đời nhiều phen cay đắng, lắm nỗi truân chuyên nhưng giá trị đích thực của nó là khi biết mình đang sống, được sống và tồn tại...
    chôm của lão On
    Vì 1 ly cafe buổi chiều mà mất ngủ. Vì mất ngủ nên mới thèm trò chuyện. Vì k0 có người trò chuyện nên mới suy ngẫm về cuộc đời. Và, thật may mắn khi nhận biết rằng mình đang được sống!
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Nghe gatgu kể chuyện đêm nghe thấy buồn quá,chợt nhớ đến bài hát này,xin viết ra tặng cho gatgu:
    Không có ngôi sao nào trò chuyện cùng em đêm nay
    Không có cơn gió nào thì thầm cùng em đêm nay
    Chỉ có bóng tối cô đơn căn phòng em ở
    Chỉ có bóng tối cô đơn khoảng trống em nhìn
    Bóng tối đen như ly cà phê,bóng tối đắng như ly cà phê....
    Không biết đêm qua gatgu có bị "cô đơn" đến như vậy không. Nếu vậy thì thật là bất hạnh. Khi cô đơn không bạn bè,không người thân thì người ta hay ngồi một mình ngắm trăng,nhìn sao (hay hóng gió), nhưng trong một đêm như vậy thì những cái hạnh phúc nhỏ nhoi như thế cũng chẳng có được nữa. Trời không trăng, sao cũng chả có..tất cả chỉ là bóng tối. Bóng tối dù bình thường rất đáng sợ nhưng người ta thà là làm bạn với nó,còn hơn là làm bạn với con người (bội bạc),với trăng sao vô tình (khi có khi không). Vậy mới thấy người thất vọng đến mức nào. Kể cái chuyện buồn "khủng khiếp" như vậy cho gatgu,biết đâu gatgu chưa buồn đến mức như thế thì vẫn thấy mình còn hạnh phúc (ít ra còn có bạn bè,buồn quá có thể lên đây đánh vài câu tậm sự than thở). Mấy đêm nay thì trời có trăng nên sao thì bao la luôn muốn ngắm hồi nào cũng được (ít ra là đêm nay cũng còn).
    Khi buồn quá hãy nghĩ đến những người còn buồn,còn bất hạnh hơn mình để thấy đời vẫn cón đáng sống,mình vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người. Ví dụ như tao_lao nè,chẳng nhà cửa,không bạn bè,không người yêu..tương lai tối mờ tối mịt. Nhiều đêm thức chẳng ngủ được,chỉ ngồi ngắm trăng,ngắm sao bậy bạ. Hi vọng là ở nhà thì cũng có người đang ngồi ngắm như mình,vậy cũng hạnh phúc rồi.
    Sàng tiền minh nguyệt quang
    Nghi thị địa thượng sương
    Cử đầu vọng mình nguyệt
    Đê đầu tư cố hương.
    Nhưng bây giờ thì tao_lao chắc rằng chẳng có ai ở nhà ngắm trăng như ngày xưa nữa,hay có ngắm thì người ta ngắm vì người khác thui,có ai thèm nhớ đến mặt mình đâu. Bởi vậy cũng chả thèm ngắm nữa,sau này có mất ngủ thì tao_lao vô mạng nói xàm (như vô đây nè)....nói một hồi mệt quá cũng ngủ tuốt luốt. Mà cũng chẳng thèm nghĩ dong dài làm gì,suy nghĩ nhiều chỉ thêm tổ mệt óc,thấy buồn thấy chán thêm thôi hè. Nghĩ vậy đi,rồi thấy gatgu cũng còn khá hơn nhiều người,ít ra cũng có cà phê uống rồi ngồi trâm ngâm. Tao_lao thèm cà phê đến nhỏ rãi mà chỉ uống cái loại "mì ăn liền" đổ nước rồi quậy thui hè,chứ chẳng được hưởng cái cảm giác ngồi nhìn từng giọt từng giọt cà phê nhỏ lách tách (thơm phức nữa chứ)....Phải nói là với một kẻ bệnh ghiền (ngày uống hai ba lần..hichic) thì đó là một cực hình.
    À,mà nghe nói là gatgu đang đi thực tập à? Hôm nay là bữa đầu tiên phải hôn? Good luck nhé.
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  3. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Hic, trời ơi là anh peace_do, anh nỡ lòng nào gán nợ cô em cowgirl xinh đẹp của anh vì những chuyện HL thế hả trời? Sao anh o nói em, có gì em train cho anh 1 bữa HL rồi hẵng đi bắn với pajero? Nhưng mà thôi, tui o bắn HL với ông đâu pajero àh! Cowgirl chứ đâu phải prize mà tui đi giành giật giải thưởng với ông .... thôi thì đành đi trực tiếp qua cowgirl luôn vậy! .... còn chuyện nhậu thì ..... hì hì .... để chừng nào em về làm rể anh rồi anh em mình đối ẩm luôn thể ... chứ bây giờ em còn yêu đời lém, vẫn còn quí quả thận của em lắm (trừ khi cowgirl đồng ý cho em 1 quả thận thì anh em mình làm 1 buổi vào ngày mai luôn )
    Hay là vậy đi, cứ mỗi lần anh đi ca hai, ca ba, anh cứ để em hộ tống cowgirl về cho, em xin hứa trên danh dự là em rể của anh là cowgirl bảo đảm về đến nhà hoàn toàn như lúc anh chở cowgirl ra khỏi nhà (không chừng lúc ấy em lại lấy lòng được quý vị phụ mẫu ..... )
    Hi friends, I'm here!
  4. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Híc. Lại bị khó ngủ. Nhớ là đâu có ún café đâu ta. Dạo này già cả wá gùi
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  5. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    umm , ngay mai lại giải quyêt xong một mối .
    grrrrr hôm nay lèm bài hông tốt lém , chỉ có phần writing là ổn nhất ..heheh sent thanx to ...
    grrrr , vái ba thần chín vía che mét ông nào chấm bài của mình ..heheh
    FRIENDSHIP IS A JOURNEY INTO HEART OF EACH[/size=10]
  6. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Ngày lại Ngày,Đêm qua Đêm,ta lại nhớ Người.Cuộc sống vội vã,thời gian âm thầm trôi đi,ta lại nhớ Người.Có thể ..và mãi mãi....Hình như ta có cảm giác yêu Người.Thế Nên mới có những chuyện vui buồn chứ.
    Người đã lật qua một trrang mới và ghi vào đó hai chữ tình yêu trong tôi.
    Gởi đến Người những điều bình An &Hạnh phúc
    MU& love

    Trojan@

    http://www.trojan.idz.net
  7. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Hic. Lại mất ngủ. 6 ly kem café chết tiệt!
    Đã được khuyến cáo mà k0 nghe. Hic.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  8. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    dữ ta.....cái bà gà này ăn kem vô địch luôn rùi.....

    Tình cờ em lại quen anh
    Tình cờ em lại yêu anh mất rồi
    Tình cờ nói tiếng tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không anh?

  9. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Bà này chắc là bị ai dụ dỗ thách đố ăn kem rùi...6 ly kem cafe chu có phải ít đâu...hay là bị thua độ ăn 6 ly đó?

    Life is so complicated,
    Getting knowledge it is not enough 4 you
    (^_^)
  10. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Ngủ đi bé, không ngủ thì đọc bài thơ này nè:
    Ngủ

    Chắc ăn ngủ nướng qua ngày
    Chân leo mép tối trượt dài xuống đêm
    Thức rồi chắc ngủ được thêm
    Ngủ cho năm chín quên thềm sáu mươi!...
    Một đời ngủ giữa cuộc chơi
    Lỗ gian thua lận vẫn cười vô tư!
    Sáu mươi mặt cứ lừ đừ
    Cù lần cỡ đó hình như cũng... mình!
    Không làm chi chỉ làm thinh
    Có khi làm lại vô tình làm chơi!
    Có thêm cũng chẳng chắc lời
    Có hao hụt cũng một đời đã hao!
    Có khi cũng chẳng khi nào
    Có sao thì cũng chẳng sao. Nhằm nhò!...

    CHÚC ĐÊM NAY CHÁU NHI ĐỒNG NGỦ NGON!
    Tic Tac Chec
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này