1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... cảm giác khi lừa được người khác thật thú vị
    Sao mình lừa đảo giỏi thế nhở nhở nhở
    Là lá la vui quá . Đến khi kẻ bị lừa đọc được những dòng chữ này thì đã quá muộn
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 21/02/2003
  2. ritotori

    ritotori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    chả biết mình nghĩ gì nữa,bó tay
  3. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Đã k0 biết mình nghĩ gì thì có suy nghĩ nữa cũng vô ích . Kệ quách mọi chuyện. Xách xe ra đường đi hít khói bụi 1 lúc là sẽ biết ngay đang nghĩ gì. Nghĩ vầy nè: "Cái thành phố quái quỷ toàn xe và bụi. Mình mà... thì mình sẽ.... "
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  4. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Hic. Ông Hưng lười ơi là lười. Đã nhờ add tên người ta vô list mà rồi cũng mình làm. Đã nhờ vả xoá hộ mấy bài trong topic Đăng ký thành viên mà rồi cũng mình xoá. Híc. Heo cũng lười ơi là lười.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  5. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Heo lười là phải rùi, còn ông Hưng mà lười thì bắn bỏ......Vả lại Heo đâu có nhiệm vụ ấy, hehehe, Heo chỉ có cầm tiền thôi.....
    Quên, tên mấy thành viên mới là em add đó, ko phải ông Hưng ( nói trước cho ổng đỡ nhận công0[:D]

    Tình cờ em lại quen anh
    Tình cờ em lại yêu anh mất rồi
    Tình cờ nói tiếng tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không anh?

  6. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký không được lớn quá 5 size.
    Thi không ăn ớt thế mà cay em ạ. Đừng buồn nữa vì dù sau đây chỉ là bước vấp ngã đầu đời,sau này còn nhiều cái còn buồn hơn thế này nữa.
    Cuộc đời có 9 phần đau khổ và con người phải dùng 9 phần ấy để dành lấy chỉ 1 phần hạnh phúc mà thôi.
    Em hãy đứng lên và ngẩng cao đầu bước tiếp vì bên cạnh vẫn còn có tình yêu thương của những người thân yêu mà ,phải không em ???
    Em nói rằng em chưa biết yêu
    Ngây thơ như mây trắng ban chiều
    Mây trắng-chiều nay sao lại khóc ?
    Biết rồi-mây trắng khóc vì yêu
  7. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ngồi buồn nghe lại mấy bài hát mình yêu thích :
    Boulevard : buồn như chưa từng buồn hơn được nữa, sao tâm trạng người ta giống mình đến thế nhỉ ??? đại lộ buồn tênh, ngày ngày ta vẫn qua lại, nhớ từng chút ,từng mẩu quá khứ vụn vặt mà nghe sao quá xót xa. Hàng cây im lìm rũ bóng và có kẻ lang thang trên đại lộ với nỗi buồn miên man da diết.
    Hoa bằng lăng : nhịp nhịp buồn ,dòng dòng hoài niệm ứa ra như dòng nhựa trắng rỉ máu xuống chén đựng mủ cây cao su. Em giờ vui với ai ....??? sao lời bài hát đau đến thế , đau như xé ruột cắt lòng....
    Em nói rằng em chưa biết yêu
    Ngây thơ như mây trắng ban chiều
    Mây trắng-chiều nay sao lại khóc ?
    Biết rồi-mây trắng khóc vì yêu
  8. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Sống phải biết lúc nào dừng lúc nào tiếp tục.BUồn ,ta vẫn buồn nhưng như thế hoài có giúp gì được .Đôi lúc nghe nhạc Trịnh cũng thấy hay (nhất là Khánh Ly) nhưng phải đúng lúc.Cảm thấy chán nản few minus nhưng rùi cũng phải vực dậy,ko để nó kéo dài mãi.Đôi lúc thấy mệt mỏi cần tìm một cái gì đó để bù đắp,có khi được mãn nguyện có khi càng làm ta buồn hơn.Vâng dòng đời cứ trôi...Bạn ơi ta phải là ta."Người ơi xin nhớ cát bụi là ta...."

    Trojan@

    http://www.sgbachkhoa.net
  9. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Đi họp box 7X về, thấy cuộc sống trên mạng cũng rắc rối quá. Chạy từ chỗ rắc rối này đến chỗ rắc rối khác thấy mình sao quá ..........Tưởng rằng lên đây để xả stress ai ngờ lại cũng bị thêm stress nữa. Từ nay phải cẩn thận trong khi phát biểu suy nghĩ của mình mới được.
    Em nói rằng em chưa biết yêu
    Ngây thơ như mây trắng ban chiều
    Mây trắng-chiều nay sao lại khóc ?
    Biết rồi-mây trắng khóc vì yêu
  10. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười của em chính là niềm vui của tôi
    Tell me when will you be mine
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này