1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống chẳng đơn giản như việc bóc 1 viên kẹo Kopiko rồi bỏ tọt vào miệng để tận hưởng mùi café thơm lừng. Cuộc sống cũng chẳng phải chỉ có những việc vặt vãnh như bị muỗi đốt hay kiến cắn.
    Đã tự làm đắng cốc bia thì cũng phải tự uống cho hết
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 28/02/2003
  2. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    sau khi em làm " ngập lụt " , thật là buồn khi thấy bài của em hông có ai hưởng ứng ( em nghĩ là nó không phải tệ , tất nhiên là cần phải có thời gian đọc nó và suy nghĩ về nó nữa ) . Dường như cái nóng nhiệt tình của em bị " đông lạnh" lại rồi . Những ngày đầu lên TTVN, tối nào em cũng không ngủ yên , cứ suy nghĩ là mình phải post cái gì mới , mỗi lần đọc bài hay trên báo thì cất để dành khi nào rảnh thì gõ lên chia sẻ với mọi người .
    nhưng bi giờ em không còn bị nghiện nữa... tối ngủ rất ngon , và mơ những giấc mơ khác , ko là TTVN nữa.
    FRIENDSHIP IS A JOURNEY INTO HEART OF EACH[/size=100]
  3. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    thành thật chúc mừng YUP,em có thể giữ gìn được sức khoẻ và túi tiền khi không còn nghĩ đến TTVN-tốn tiền vô nghĩa

    Thương con chim cũ
    hót mãi bên hè
    gã tình nhân mới
    biết gì mà nghe
  4. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bộ em k0 thấy là nhiều người đọc bài của em lắm sao? Bộ em k0 thấy mọi người rất vui sau mỗi lần em làm ngập lụt box hay sao? Đúng là khi độc thoại thì sẽ cảm thấy rất chán, nhưng mọi người đều quan tâm đến những gì em nói.
    Buổi tối trẻ con cần đi ngủ sớm và ngủ đủ giấc để học hành cho tốt . Cố gắng thi nhé
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 28/02/2003
  5. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Liên tiếp nhận những tin vui từ ngoài nhà báo vào. Con chỉ muốn nhảy cẫng lên mà hét to : Ba mẹ ơi, ba mẹ có biết con thương ba mẹ nhiều như thế nào không ??? Nếu phải đánh đổi tất cả chỉ để kéo dài thời gian ba mẹ sống bên con thì con cũng sẵn sàng chấp nhận mất tất cả.
    Đêm qua, nhỏ bạn ở xóm nhà Caheo gọi đt đến nhờ qua dọn nhà giùm. Te te chạy qua, chạy ngang hẻm dzzô nhà Caheo thấy dáng ai quen quen, quành xe lại phát hiện ra On4U cùng 1 người nữ kô rõ tung tích đang chụm đầu thì thào gì đó. He he, chắc là Caheo rồi, tiến lại gần, giương mắt thật to chuẩn bị chụp 1 pô ảnh để minh hoạ phóng sự On và Heo đã làm gì trong màn đêm ??? á á, té ra là Starry,.... vớ vẩn thiệt, đi toi tiền nhuận bút mấy trăm ngàn . Thôi , trở lại nhiệm vụ làm phu khuân vác thôi ....
    Tuần sau có lẽ mình từ bỏ TTVN rồi.
    Em nói rằng em chưa biết Yêu
    Ngây thơ như mây trắng ban chiều
    Mây trắng-chiều nay sao lại khóc ?
    Biết rồi-mây trắng khóc vì... Yêu
  6. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Nhóc gatgu sao mở miệng ra là triết lí không vậy trời?hehehe..bớt bớt lại đi. Ít suy nghĩ một chút chắc là sẽ thấy thoải mái hơn (mấy huynh đệ bên box BK bầu cho gatgu là thiên hạ đệ nhất ngố hổng biết có phải do vậy hôn ta?).

    Yup: hình như ai lên mạng mới đầu cũng rất là hào hứng. Được viết,được đọc, được bày tỏ thoải mái những gì mình nghĩ,mình thích...Nhưng mà thường thì cứ sau một thời gian thì nản vì thấy chẳng ai hưởng ứng,chẳng tìm thấy tri âm. Viết bài không ai thèm đọc, phí bao nhiêu là công sức suy nghĩ,sưu tầm,đọc...Nhưng mà dần thì cũng quen,thích viết thì cứ viết,coi như là rèn kĩ năng viết,ai đọc thì đọc. Nếu may mắn tìm được người hưởng ứng thì tốt, còn không thì coi như là viết vì mình vậy.
    Nhưng phải nói là box KT một trong những box hào hứng nhất,anh chị em hưởng ứng nhiệt tình nhất...Sẵn đây thì tao_lao cũng xin cảm ơn anh chị em đã hưởng ứng,đã 'chứa chấp' tao_lao thời gian qua (và tương lai nữa phải hông?).
    Huynh pajero:nghe hoàn cảnh của huynh cũng thấy mũi lòng (thở dài). Hi vọng là huynh sẽ may mắn hơn trong tương lai (ở đây thì có nhiều chị em xinh đẹp dễ thương mà, biết đâu mai mốt lại bảo "tái ông thất mã"...nhờ chia tay người cũ mới có được người mới đáng yêu hơn).
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  7. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những lời tốt đẹp của Tào lao nhé
    Cảm động ghê á, thiệt đó. Hình như hồi đó giờ lần đầu tiên mới nghe khen về box như vậy, còn lại thì toàn là Sta tự khen với Cá heo thui , quê dễ sợ!
    Mong rằng lúc nào box cũng giữ được lời đánh giá tốt như vậy!
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  8. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hihihihi...tao_lao khen box KT thì gatgu cũng phải đại diện box KT khen lại tao_lao cái gì đó chớ (nào giờ tui cũng tự khen mình không à,méc cỡ wé)...Có qua có lại mà (hichic...mà hổng biết là có gì để khen hông ta).
    Nói thiệt là tao_lao nào giờ cũng đi nhiều chỗ trên ttvn. Đầu tiên và lâu nhất là SEC,nhưng ở đó riết rồi sợ ma quá, vắng tanh như chùa bà đanh vậy. Bên Văn học thì vô đó mạnh ai nấy nói,thấy mình hổng giống ai,thôi ra luôn. Bây giờ thì chỉ còn ở lại BK với KT thui,hai chỗ mà theo tao_lao là hào hứng nhất.
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  9. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    hay ,vote 5* hen,lâu quá chưa thấy vote được cho ai

    Thương con chim cũ
    hót mãi bên hè
    gã tình nhân mới
    biết gì mà nghe
  10. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    To YUPYUPYUP: Trước tiên anh rất trân trọng những đóng góp của em cho box trong thời gian qua. Vâng, em là môt cô bé rất nhiệt tình, rất năng động. Và anh cũng biết rằng em rất muốn đóng góp cho box chúng ta, rất muốn nó luôn hấp dẫn mọi người, rất muốn nó phát triển hơn. Nhưng, không phải mỗi ngày phải có hàng chục bài mới mới là thành công, tất nhiên anh không phản đối em liên tiếp làm "ngập lụt" box. Việc có bài mới không đồng nghĩa với việc mọi người cũng sẽ phải vào bài đó để post bài trả lời lại. Mọi người đều post bài theo cảm tính của họ, ví dụ như khi họ cảm thấy hôm ấy buồn hay có tâm sự gì họ sẽ tìm đến với Nhật ký chẳng hạn. Việc em làm ngập lụt box không sai nhưng đúng như anh dự đoán, trước sau gì em cũng sẽ chán. Đó không phải là biện pháp hay. Cái hay khi post bài là phải làm sao cho người đi sau có khả năng để đào sâu vào vấn đề đó hoặc bài viết đó sẽ không làm cho người post sau bị tắc bài... Ngoài ra thay vì bơm bài em có thể xem lại các bài cũ của các thành viên trước đây đã post (90 ngày trước hoặc năm trước) khi mà một số người mới chưa tham gia và vớt nó lên để cùng thảo luận thêm thì có thể là khả thi hơn. Ngoài ra cái không hay nữa của việc bơm bài là chất lượng sẽ không cao. Thay vì em post gần 15 bài ngắn và chia đều cho mọi lĩnh vực thì em nên chỉ cần post 1 bài rất tâm đắc thì chất lượng sẽ tăng hơn hẳn. Về việc người khác hưởng ứng bài viết của mình viết lên cũng thế. Em thử nghiên cứu lại nhé. Ah, em cai nghiện được TTVN cũng là rất hay rồi đấy... Nhiều người muốn cai mà chẳng được đó...
    Tell me when will you be mine
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này