1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy, 01/03/2003
    Điều tôi lo lắng nhất cuối cùng cũng đã đến... sao bốn chữ ấy cứ đeo đẳng tôi mãi thế... không lẽ hình ảnh của 3 năm trước sẽ lại tái hiện...

    Tell me when will you be mine
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hichic tối thư bảy chỉ thấy một mình huynh On4u. Sớm giờ một mình ở trong này sợ ma quá. Bà con thứ bảy kéo nhau đi chơi hết để mình mình ở nhà (y chang như cảm giác ở nhà một mình vậy,cha roomate cũng đi chơi mất tiêu).
    Nghe huynh On4u nói nghe có vẻ thấy rầu dữ...Bốn tiếng mà huynh nói hổng biết là bốn tiếng gì vậy huynh? (theo cái đà này chắc là trong bốn tiếng thì có hai tiếng là chúng ta...còn hai tiếng nữa/)...Sẵn buồn hát bài này tặng huynh: "lại một người nữa giống như tui,tương lai thật đen tối..."
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  3. thayboimu

    thayboimu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Lúc gần, lúc xa. Chẳng hiểu!
    Hình như luẩn quẩn làm vướng chân. Nhưng k0 hiểu sao vẫn làm thế
    Kệ!
    Ai bảo.....
    Anh hùng tạo thời thế. Gian hùng cũng tạo thời thế. Nhưng chính thời thế mới quyết định đó là anh hùng hay gian hùng.
    Được thayboimu sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 02/03/2003
  4. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Bà thầy viết cái kiểu úp úp mở mở---->đúng là ngố thiệt..hehehe...Nhưng mà vô đây rùi thì xưng là "thiên hạ đệ nhất ngố thì hổng xong đâu", có nhiều cao nhân về môn ngố trong đấy lắm á.
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  5. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    khi một ngày có đến 12 tiếng rảnh rỗi , việc ngồi chờ người khác trò chuyện với mình sao thì còn dài còn lâu hơn 12 tiếng. hehe , nhưng đó là những ngày đã qua, bi giờ thì lại chết chìm trong đống " nhiệm vụ " mới , chỉ còn chút thời gian " cưỡi ngựa xem hoa " thôi , hêh hông dám than phiền nữa đâu
    bé ngoan hông nên ham chơi nữa[/size=14]
  6. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    hic...hết cái này lại đến cái khác...chẳng được yên thân..sao mà tùm lum...đã vậy đụng đủ thứ...mà chẳng ăn được miếng nào..chán thiệt...bao giờ mới được "..." ..heheh...

    Time is up for us,
    Do it rite now !!!
    (^_^)
  7. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    chắc 4 chữ đó là: Máu chảy về tim quá.... heeh..phải ko bác On@

    Time is up for us,
    Do it rite now !!!
    (^_^)
  8. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Khà khà...hôm nay máy mình lại hư+hết tiền----->hehehe..khỏi sữa luôn. Không có máy tính tự nhiên thấy thoải mái quá.
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  9. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Híc... cả câu của bác pqh79@ chỉ đúng mỗi từ "m" đầu tiên...
    Tell me when will you be mine
  10. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    lâu thật lâu không thấy Caheo lên mạng, ko biết có chuyện gì hay ko, chắc giận mình vụ án chiếm diễn đàn tư vấn đây mừ Nhưng mừ tại hổng thấy ai trả lời théc méc của bà con nên mình cũng nhắm mắt làm liều,múa rìu qua mắt thợ ,liều thân như chẳng có thui. Mình đang định câu giờ chờ Caheo trả lời chính thức mừ. Caheo ơi, sơ-ri nhiều nhiều nha, trả lại vườn địa đàng cho em đó anh sẽ kiếm mảnh đất khác bên cạnh vườn địa đàng để mở quán cà phê lùm, he he , bà con sau khi mò vào vườn của em ắt hẳn sẽ bức xúc dắt nhau vào quán anh để thực hành ......
    Em nói rằng em chưa biết Yêu
    Ngây thơ như mây trắng ban chiều
    Mây trắng-chiều nay sao lại khóc ?
    Biết rồi-mây trắng khóc vì... Yêu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này