1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    hhehe..thế là xong..coi như năm nay được nhảy vưọt 1 bậc...con đường trở thành Senior thì trong tầm tay..ko bao lâu nữa là ta sẽ có...hehehe...

    Know What u do
    Do What u know
    (^_^)
  2. thayboimu

    thayboimu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc lại tất cả những topic từ 1 năm trước. Tìm thấy những điều đáng đọc. Nhớ lại những chuyện cũ.
    Đã có nhiều thay đổi quá!
    Life changes when we change.
    Lại thấy tiếc. Giá mà đừng đọc để khỏi phải nhớ lại.
  3. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cách đây 3 ngày. Lần trở lại offline cùng box sao có nhiều người lạ hươ lạ hoắc mà cũng xinh xinh xắn xắn. Cũng nhảy vào vung tay múa đũa... thanh lý mấy món vừa thi Men's can cook, phải công nhận là cái món cơm chiên box ta ngon tuyệt, chứ nhìn cái cách tên HTung box 82 xúc lia xúc lịa mà phát thèm theo. Miệng ngấu nghiến đùi gà, tay ruh run miếng bánh mì...(chắc tại đ8ói wé) thấy đời offline TTVN sao mà sướng như tiên. Vừa ăn vừa ngắm em caheo mà thương đến lạ. Hihihihihihih

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lau trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  4. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    bác ngandu thương em hay là lại liên tưởng đến món ' Heo chiên DC" ..Hèn chi mà thương đến lạ ...hic....
    KT ơi ..ta iu mi quá, iu cả những người mà ta iu ....keke

    Tình cờ em lại quen anh
    Tình cờ em lại yêu anh mất rồi
    Tình cờ nói tiếng tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không anh?

  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Thêm một người con gái có người yêu---->ít đi một cơ hội... Tự nhiên lại buồn vơ vẫn, có phải vì ghen tị trước hạnh phúc của người khác, một người mà chả có gì gọi là thân thiết---->lãng thiệt, đúng là dư hơi. Ích kỉ, ghen tị làm hại người ta, vì những chuyện không đâu mà cũng thấy buồn, bâng khuâng, tiếc nuối... Rõ ràng là ngu xuẩn, là tồi tệ...là tốn thời gian và đầu óc lãng xẹt (bằng chứng là ngồi đánh mấy dòng lãng nhách này)...nhưng cũng chẳng dứt được.
    Hôm nay là một ngày chả ra làm sao. Check mail hoài mà hổng thấy một cái reply, thư gửi đi như muối bỏ biển--->tức dễ sợ. Sáng này lại vơ vẫn trong lớp, ngồi học chả học mà toàn viết bậy. Nhưng viết lại thấy được tập trung gò từng nét cho đều,cho ngay hàng thẳng lối---->tự nhiên nổi hứng muốn luyện viết chữ. Vậy là tan học chạy lên thư viên mượn cuốn sách dày cộm, ngồi viết cả buổi--->nhưng chữ cũng xấu hoắc.......Nhưng thú hơn là hiểu ra tại sao mấy em gái lớp mình hồi xưa em nào cũng có lưu bút,sổ nhạc--->chắc là khi buồn để viết vô,để luyện chữ,tập trung, rồi sẵn lưu thơ, nhạc, bút kí lưu để dành coi chơi---->một công 7,8 chuyện. Vậy mà mình hồi trước cứ thấy nhảm (làm bây giờ chả có quyển lưu bút nào để rãnh coi chơi, dại thiệt). Rồi nhớ thêm chuyện chép thơ ngày xưa của Karl Marx. Xa cách người yêu 7,8 năm khi nhớ người yêu thì chép thơ cho bà ấy---->được mấy ngàn câu rùi đem tặng bà---->ngưỡng mộ quá.
    Tự nhiên hôm này lại nghiệm ra cái thú của viết chữ,viết lưu bút, viết nhạc. Chắc là mấy cha luyên thư pháp cũng khoái nó vì lí do trại trại như vậy. Chán quá chẳng biết làm gì, viết "dài dòng" cho đỡ buồn. Chúc mọi người không ai buồn lãng như tui.

    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  6. UPFW84

    UPFW84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    chúc một ngày dzui dzẻ - đủ 24 tiếng nhé !!!
  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Viết viết lách lách. Có sống được bằng cái trò này đâu mà suốt ngày cứ viết viết lách lách , cho dù những gì mình viết ra chẳng có tí giá trị nghệ thuật nào cả.
    Đúng là lúc nào cũng phải có 1 điều gì đó để suy nghĩ. Tôi tư duy tức là tôi tồn tại. Ừ, vậy là biết rằng mình đang sống . Phùùùùùùù, mình vẫn còn sống, hên ghê ta ơi!
    Thiên hạ yêu nhau rầm rầm. Bùn cừi wé. Mình chưa đến 22 tuổi mà bị bọn trẻ con coi là ế. Hị hị... Ừ, đã thế chiều nay mình cũng yêu thử cho biết với đời.
    Mục tiêu có gì cao xa đâu nhỉ, thế mà vẫn k0 đạt được. Thất bại là cái từ ghét nhất, nhưng vẫn gặp. Thế đấy! Khi k0 thể có những gì mình thích thì có lẽ nên thích những gì mình có chăng??? Hừ! Dĩ nhiên là cần phải làm 1 điều gì đó, hoặc là làm những điều gì đó để có được những gì mình thích chứ.
    Cooooooooooooooooooooooool!
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  8. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Vẫn biết là viết sàm sàm chẳng làm khỉ gì nhưng người ta vẫn viết....Viết để thoả mãn nhu cầu muốn viết của mình,dù là chẳng có giá trị nghệ thuật gì với ai đi nữa. Mình viết để mình cảm thấy vui, có khi không cần người đọc,ai đọc hay không cũng mặc họ......Đó là nhu cầu nội tại, tự do nội tại (bên trong,intrinsic nói theo từ triết nghe cho nó sang..hehehe). Nếu chẳng có nhu cầu đó thì đã chẳng có ma nào ngu xuẩn đi làm nhà văn,nhà thơ,nhạc sĩ....hay làm cái thứ tệ và vớ vẫn đến nỗi viết sàm sàm trên ttvn này.
    "Tôi tư duy nghĩa là tôi tồn tại", gatgu uiii còn câu nào mới nữa hông,câu này tui nghe hoài...nghe đến ngán. Thơ thơ thẩn thẩn, vơ vơ vẩn vẩn...mấy cái triết lí sàm sàm thấy mắc mệt. Nói thế chẳng phải là chê khen hay phê bình gì. Nhưng tui thấy sao dân VN cứ mở miệng ra chẳng ca dao tục ngữ thì cũng thơ văn, hổng thơ vân thì cũng nói chuyện triết học cao siêu...Việt Nam đúng là siêu cường quốc về thơ ca và triết học (mấy cha phương tây mà nghe câu này hổng lọt xuống ghế,tui làm con mọi người). Hễ ai có đi học một chút là mở miệng làm thơ,nghe đâu đó vài cái chủ nghĩa,trường phái,trào lưu thì mở miệng luận triết....Nghe thấy ngán luôn. Cả nước Việt Nam như vậy, hèn chi toàn là ăn mày với ăn xin không à.
    Mà chuyện này chẳng phải là người ta không thấy mà là tại hổng bỏ được. Hihihi...mới chê viết lách là sàm sàm,vớ vẩn xong rùi,nhảy liền xuống dưới thì thấy ngay một lời triết lí cao siêu kiểu "viết lách sàm sàm"....... Bản thân bài viết này cũng là một thì dụ rất hùng hồn (bảo cài khác sàm là mình đang nói sàm).
    Còn chuyện tình yêu thất bại ,gatgu sợ hai từ thất bại thì có khó gì. Mỗi lần yêu ai,cứ đặt mục tiêu là bị người ta đá...Đảo ngược thất bại thành thành công thì chả sợ thất bại nữa đâu,gatgu sẽ luôn luôn thành công trên còn đường tình ái của mình ( xong vụ này chắc là tui phải viết một cuốn sách nhan đề làm sao để luôn luôn thành công trên đường tình quá)....
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 14/03/2003
  9. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ gặp 1 cô bé trông rất giống em trong thư viện, giống đến lạ lùng. Tự nhiên mấy ngày nay ta siêng chạy qua thư viện hẳn. Hic hic, ta lại thế rồi nữa sao ??? Tình ngỡ đã phôi pha, nhưng tình vẫn còn đầy. hic hic, lòng đã cố quên mà sao lại càng nhớ. Tệ hơn nữa lại là cố níu kéo 1 hình bóng cũ qua 1 hình bóng mới . Ta điên mất rồi người ơi. Khi em đánh cắp trái tim anh thì cũng là lúc anh biết mình .........
    Thấy cô bé kính cận này dễ thương quá, nụ cười thật tuyệt, đôi mắt long lanh sau cặp kiếng tròn của Beatles , trông rất giống .....Thúy Hồng . Ta đã sững người , kô thể tin vào mắt mình nữa. Ta đứng chết trân , tại sao lại có 1 sự giống nhau lạ lùng đến thế . Ta , ta......
    Cô bé hồn nhiên quá, ngây thơ quá,ríu rít quá ....cứ ngỡ như ngày xưa .....
    Ta đi nhưng biết về đâu chứ
    Đã đẩy phòng yên lộng bốn trời
    Thà cứ ở đây,ngồi giữa chợ
    Uống say mà gọi-Cố Nhân ơi !
  10. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chỉ nghe đếni thất bại là quy về ngay thành thất bại trong tình yêu nhỉ? Tào lao đúng là con người của tình yêu!!!
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này