1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Hic. Hôm nay đọc được tin buồn về bác p_do mà lòng buồn rười rượi. Bác ra đi biết bao giờ mới trở về với box. Hu hu...
    Dù sao cũng mong được đi nhậu chia tay với bác (trong trường hợp bác k0 thể trốn được)
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  2. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Bác Peace thui đã thui rồi
    Vợ con nheo nhóc Để dành cho ai
    Nhớ từ thuở ăn cơm(cá cơm ) với bác
    Bác với tui mỗi đứa một con
    Giờ đây bác đã đi xa
    Híc híc,Làm sao tui có bạn cùng chia bia

    Hôm Nào trước lúc đi xa,Bác với tui phải nhậu một chập mí được(chỉ có bác với tui thui nghen).Hì Cho Bác Biết thế nào là ...Trojan.

    Trojan@

    http://www.trojanvn.com
  3. Just4u

    Just4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ấy các bác, cẩn thận với lão lái buôn này 1 tý...biết đâu lên tới quân trường bị đuổi về vì tội nhậu ko lại với các sếp trên đó đấy...hehehe..thôi thì:
    Nắng mưa là chuyện của trời,
    Quân ngũ là chuyện mỗi người chúng ta (hic..hic..)
    Lại chợt nhớ tới bài hát ...
    I'm in the army now...wowowowo .... I'm in the army now ....
    Nhưng mà to bác Peace_:
    Buông xả đi...

    Are you still alive ???
  4. tensatthuvotinh

    tensatthuvotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hắn tâm sự với tui hắn mà vào quân đội thì hắn sẽ bỏ rượu bia (vì không có đủ tiền nhậu) bỏ luôn thuốc lá và lâu lâu sẽ trốn ra ngoài để lên diễn đàn. Nói chung hắn thuộc tuýp người vui vẻ nên chỉ buồn một buổi mà thôi.
    Nam vô tửu như kỳ vô phong
  5. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Híc... chiều 31/12... ngồi làm nốt phần cuối Hợp đồng... trong lòng chuẩn bị cho một đêm giao thừa... "Cả phòng nghe thông báo nhé", tiếng của chị Tổ trưởng Công đoàn vang lên, "tối nay chúng ta cùng ở lại đến 21:00 để xem có biến động gì trong tài khoản không nhé và...", híc... chữ và nữa mới chết chứ ," ngày mai chúng ta không nghỉ, vào làm quyết toán cuối năm nhé"... híc... thế là toi năm mới... huhu...
    All for you
  6. Just4u

    Just4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hơ..hơ...nghỉ xong rùi phải đi làm...chán chít đi được...bác On thế nào..có bị đang khoá sổ hay kiểm qũy gì ko??...kiếm chác gì được cuối năm chia sẻ với.........

    Are you still alive ???
  7. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Hmmm. Bất ngờ! Bất ngờ thật sự. Chắc có lẽ đây sẽ là bất ngờ lớn nhất trong dịp dầu năm này. Nhưng mà lại thắc mắc. K0 hiểu sao điều đó lại có thể xảy ra? Mà k0 hiểu sao người ta lại nói cho mình biết nhỉ? Giá mình chưa biết thì sẽ hay hơn, sẽ k0 phải bận tâm suy nghĩ đến. Mà tức nhất là mình lại bị biết chuyện ngay vào lúc này, cái lúc thi cử dầu sôi lửa bỏng. Giời ạ!
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  8. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Này Sta_ gì mà bất ngờ thế huh?? Đã bảo nhật ký thì phải cho rõ ràng để mà bà con biết chớ...cứ như thế này thì có mà có người chít vì tò mò đấy ....

    The smile on your face let me know that you need me,
    There's a truth in your eyes saying you'll never leave me,
    But, you say it best when you say nothing at all...
    (^_^)
  9. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    cho tôi chia sẻ một chút tâm sự của mình được không ?
    Mọi người không cần đọc mất thời gian đâu , tôi chỉ mong có một nơi chẳng ai biết mình , chẳng ai hiểu mình như vậy tôi sẽ được là tôi .
    Hôm nay là một ngày thật buồn . Buổi sáng tỉnh giấc ngỡ mọi chuyện đến với mình chỉ là một giấc mơ chợt cười to vì sung sướng rồi lại oà khóc khi nhớ lại mọi chuyện . Một con khùng
    Buổi trưa online muốn gặp một người nào đó trên Net để mà cãi nhau để được tâm sự nhưng hông có ai .
    Buổi chiều lang thang trên những con đường ngày xưa hai đứa hay đi cố kìm nén không khóc vậy mà không được , con gái thật tệ . Kỉ niệm sẽ mãi là kỉ niệm
    Buổi tối thật mâu thuẫn vừa muốn đi ra khỏi nhà vừa muốn ở nhà biết đâu sẽ có điện thoại mình đang đợi .
    Một ngày buồn tẻ nhưng nó cũng sắp hết rồi .
    Còn ngày mai , ngày mốt sáng tỉnh dậy không biết làm gì cho hết ngày , tối lại không biết làm gì hết tối .
    [​IMG]
    Bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phụ nữ nhân hậu​
  10. KILL_ME_new

    KILL_ME_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    mình cũng có 1 chuyện buồn kinh khunngr ,kinh khủng thì cũng ko hẳn là kinh khủng nhưng đại khía là buồn
    hôm nay em lên trường xem thì thấy trường mình thay đổi lịch nghỉ tết thấy chỉ được nghỉ tới ngày 8-1 thôi buồn wa
    vậy là em chỉ được về hải phong trong vòng có chưa đầy 2 tuần trừ cả thời gian tàu xe nữa thi chẳng còn là bao ,ấy là chưa kể cả đi cả về mất kghoảng 2 triệu mà được nghỉ có mấy ngày
    Nhưng buồn nhất là em ko được trải qua ngày valentine ở Hp vậy mà em đã chuẩn bị bao nhiêu là thứ
    buồn quá
    hỏng hết cả dự định rồi
    vậy em có thể nhập học kì 2 muộn muộn 1 chút được ko ,để được nán lại mấy ngày ko thì mọi công phu chuẩn bị của em sẽ toi mất
    buồn wa

    LET ME KILL U
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này