1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UPFW84

    UPFW84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    phuu2uu2 , xong một ngày ...mừ ta phải đợi tới 365 ngày nữa mới quay lại ..
  2. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Ngày âm lịch đến sớm hơn đấy . Em k0 cần chờ đến 365 ngày nữa đâu
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  3. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, xách hồ sơ đi nộp, trời đất wơi, nguyên 1 xấp dày cả 200 cái hồ sơ. Đóng xong lệ phí 50.000 thấy tá hỏa con mắt, thiệt tình là nghèo mà còn gặp cái eo, bữa giờ sơ sơ đã mất cả hai trăm ngàn rùi còn gì,chắc từ mai phải bắt đầu xơi mì tôm đến cuối tháng chờ viện trợ không hoàn lại của 2 cụ phụ huynh wé.
    Thiệt đúng là thời buổi nhiễu nhương, Người nhiều hơn Việc. Sao ta cứ ước gì được trở lại cảnh thái bình thịnh trị ngày xưa, lúc mà Việc còn nhiều hơn Người ấy nhỉ ??? hic hic, ngửa cổ than : trời đất wơi !!!!!!!!! ta sinh nhầm thế kỷ rồi chăng....
    Ta đi nhưng biết về đâu chứ
    Đã đẩy phòng yên lộng bốn trời
    Thà cứ ở đây,ngồi giữa chợ
    Uống say mà gọi-Cố Nhân ơi !
  4. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi
    Để ta khắc tên mình lên đá
    Dù ta biết gian nan đang chờ đón
    Một trái tim vẫn âm thầm
    Ta bước đi hướng tới muôn vì sao
    Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng
    Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai
    Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió
    Vẫn bước đi, hiên ngang ngẩng cao đầu
    ................
    Và mặt trời rực sáng trên cao vời
    Ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi
    Cài vinh quang lên vai
    những người chiến thắng
    Khoảnh khắc ghi trong tim mình
    Bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua

    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  5. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Thật đến thế mà lại tưởng là ảo... đang thức mà sao cữ ngỡ là trong mơ...
    Tell me when will you be mine
  6. thayboimu

    thayboimu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đừng đến gần tôi
    Nhưng cũng đừng xa tôi nhé
    Tôi thích đùa
    Song, cũng rất đơn côi!
    Anh hùng tạo thời thế. Gian hùng cũng tạo thời thế. Nhưng chính thời thế mới quyết định đó là anh hùng hay gian hùng.
  7. Datset

    Datset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mí hôm nay online thường xuyên ,vào đọc bài rồi ra,tự dưng ko có cảm hứng nên chẳng biết viết gì(sao giống như mấy nhà thơ ngày xưa vậy ta).Chợt thấy Lyric Ðường đến vinh Quang ko ngờ cũng có nhiều người thích đấy nhỉ.Tuy Âm thanh ko đượcc tốt nhưng họ biểu diẽn cũng có cá tính đấy chứ.Híc nhớ lại cái ngày đi tìm đĩa The wall sao mà gian khổ.Ðến khi tìm ra thì hỡi ôi 38K .Bình thường có 7K mà còn than mắc ,nhưng lỡ rồi,họ đưa ra như của quí ,mình thì đi cả ngày trời, đành ngậm bồ hòn ......mà cười.Lòng thì rủa thầm ,ko cho ai mượn hít
    Nhìn qua nhìn lại thì Box Kinh tế đã gần tròn 1 năm,sao mau vậy nhỉ.Mà mình đến với TTVN thật là tình cờ.Nhớ lúc trước TTVN có 1 trang chủ rất đẹp bao gồm những thông tin nóng hổi ,muốn vào forum thì cần phải click vào Mục Forum,bây giờ thì không cần nữa .....
    Nghĩ cũng nực cười,thằng bạn là người kêu mình vô đây,hắn là người đăng ký đầu tiên,có thể nói là bô lão trong cái TTVN này thế mà bây giờ khi nhìn lại thì vẫn là "thành Viên mới"
    Những lúc vui hay buồn,thì TTVN có lẽ là nơi thích hơp với mình.Bởi lẽ mình ko nghĩ rằng sẽ chia sẻ tâm tư của mình cho riêng ai.Viết vào đây giống như thả một con thuyền giâý sẽ trôi theo dòng nước, mang theo thứ gì đó(thông điệp chẳng hạn) làm cho mình nhẹ nhõm hơn.Viết vào đây cũng giống như đứng giữa biển mà hét to lên.. ..t....ô..i ....y..ê..u...... b..i..ể..n..... hay một câu nào khác chẳng hạn.
    Giờ đây có lẽ sẽ ko còn trẻ con nhu trước nữa,sẽ ko còn thanh thản mà nhìn cuộc sống muôn màu muôn vẻ.Gánh nặng ngày càng nặng thêm,ko lúc nào như bây giờ mình cần nghị lực nhiều đến như thế này,Hôm qua ,hôm nay và ngày mai...Quá khứ, hiện tại &Tương lai.Dẫu biết rằng Hôm nay là Tương lai cho Ngày mai Còn hôm qua chỉ là dĩ vãng,chỉ phản ánh được ngày hôm nay.Thế nhưng có ai biết được rằng ngày mai sẽ ra sao ....
    Xã hội là một Multi traffic.....Bao Nhiêu người bị cuốn vào dòng xoáy này??? CÓ lẽ mình cũng nằm trong số đó ....

    Datset
  8. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận Box tế nhà ta khá hơn trước nhiều khi có mí em xinh đẹp phục vụ tận tình,Có hôm thấy số người vào đạt kỷ lục(mừ toàn dấu mặt ko hè),TJ này cũng nằm trong số đó hihi
    The Wall biểu diễn ở PDP chả biết mua vé ở đâu nhỉ,Thích tụi hắn biểu diễn lắm nhưng ko biết hôm đó đi đưọc ko nữa,Chắc ở nhà mở đĩa lên nghe đỡ ghiền
    Lâu rồi ko đến Trúc Mai Nghe Rock,nghe để tận hưởng được cái ko khí cuồng nhiệt,để ko còn phải suy nghĩ vẫn vơ, để hoà vào cái say đắm của tiếng ghi ta Bass,tiếng trống cùng tiếng gào thét ,.Ở nhà thì có cả 5-6GB nhạc rock thế mà vẫn thích đến QUán Cafe hơn.Cũng giống như đến thư viện thì ra vẻ ko khí học tập hơn,đi lễ phật thì phải đến chùa mặc dù ở nhà vẫn có 3 -4 ông phật. trên bàn thờ.
    Hì sao hôm nay văn thơ trong người cứ tuôn ra ào ào...mà chả biết thể hiện ra sao cả ặc ặc.Nhìn cái Icon với cái mặt giận giữ rồi giơ tay lên ..cười ...kìa ...trông buồn cười dễ sợ.Còn khóc nữa chứ.Hê hê,mọi ngày đâu có để í ,bi giờ xem chúng nó kìa ...ặc ặc....ặc..
    Tự dưng được một phen cười muốn bể bụng vì mí tên Icon
    Humh...cố gắng design xong cái này đã,wao gần 4h rùi sao hix hix

    Trojan@

    http://www.sgbachkhoa.net
  9. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Tức chết đi được, có lẽ trên cái mạng TTVN này, vô địch bị CSGT bắt là ta đây, 3 tháng 3 lần đóng tiền phạt, đó là chỉ tính trong năm nay 2003 thôi nhá, chưa tính năm ngoái. Chiều nay, te te chạy lên ngân hàng phát triển nhà , ngang qua rạp kịch Phú Nhuận đường NKKN thì bị bắt vì can tội lấn đường xe tải. Ông nội CSGT hổng thấy người ta bị cả đám xe khác ép văng ra tim đường hay sao hả ??? cãi nhau tay đôi với hắn 1 hồi thì cũng phải điên cuồn cuộn kí vô biên bản, thân phận con dân cái kiến là thế đấy, nếu ở Mỹ quốc chắc chắn ta sẽ đâm đơn kiện ra tòa rồi, ở VN thì bó tay ......
    Nhất định phải o bế bác Peace-do vì biết đâu sau này bác ấy sẽ được thăng cấp làm tướng nhỉ ,lúc ấy mấy tay CSGT sẽ biết tay ta nhá
    Ta đi nhưng biết về đâu chứ
    Đã đẩy phòng yên lộng bốn trời
    Thà cứ ở đây,ngồi giữa chợ
    Uống say mà gọi-Cố Nhân ơi !
  10. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tự dưng cả đám trốn học đi hát hò 1 mẻ, mình hát chắc hay lắm hay sao mà chúng nó cứ nhe răng cười hoài( chắc vậy quá), vui quá, lần sau đi tiếp

    to stary: con nhóc đó là ai thế ? Nói đi để em xử nó cho, láo quá. dám làm cho starry " bể kế hoạch" thế à.

    Tình cờ em lại quen anh
    Tình cờ em lại yêu anh mất rồi
    Tình cờ nói tiếng tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không anh?

    Được caheo_ sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 19/03/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này