1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Cao siêu quá! NK đúng là NK, có những chuyện chỉ ai viết người đó mới hiểu nổi . Đọc đi đọc lại mãi vẫn k0 hiểu gì
    to Heo:
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  2. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhật ký...chẳng biết phải viết gì để có ghi lại nhỉ..cứ dở dở ương ương thế này...chẳng ra sao cả....

    I hate myself for a loving her
    (^_^)
  3. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Quá đã quá tuyệt,khè khè,hôm nay đã làm một việc mà có lẽ sau này sẽ có một chầu cafe free hê hê,phải đánh dấu ấn vào đây mí được
    Có Bao giờ bạn tự hỏi làm thế nào để biết thông tin về một người Nào đó chưa???Vậy thì làm thế nào bây giờ nhỉ???
    Đã đến lúc phải xin thoái ẩn giang hồ ,bế quang Tu luyện thành chính quả.Đếnlúcđó thì ....ta sẽ lại tung hoành ngang dọcBi giờ chưa đủ công lực để tiếp tục cuộc chơi

    Trojan@

    http://www.sgbachkhoa.net
  4. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Ngồi lơ đểnh bật nhạc tự nhiên nghe "u must remember this, a kiss 's still a kiss...".Hình như câu này thấy rồi ở đâu đó. Ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ đó là chữ kí của moon, hoá ra nó lấy từ bài hát as time goes by trong phim Casablanca. Chẳng biết bà con có mê phim này không chứ tao_lao thì khoái tít mắt. Phim lãng mạn dã man,diễn viên lại đẹp nữa chứ.
    "...Moonlight and love songs
    Never out of date.
    Hearts full of passion
    Jealousy and hate.
    Woman needs man
    And man must have his mate
    That no one can deny..."

    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên chui vô được tới đây rùi mà lại k0 biết viết gì nữa. Híc. Chẳng lẽ lại nói cho mọi người nghe là hôm nay mình trốn học đi bộ dzòng dzòng gần 2 tiếng đồng hồ để ngắm nghía cái thành phố đông đúc và bụi bặm này? Hay là nói chuyện mình quyết tâm viết 1 điều gì đấy chỉ để box KT có bài mới của ngày mới trước box BK?
    Đúng ra thì nên mua mấy que kem Wall's vừa đi vừa ăn mới thật là tuyệt! Thiếu sót quá! Chỉ tại vì thấy ông bán kem đang nằm lăn ra cỏ nên k0 nỡ túm cổ ổng dậy.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  6. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Ngồi chép cả buổi trời mới được hai bài thơ Màu tím hoa sim của Hữu Loan và Đôi mắt người Sơn Tây của Quang Dũng, hôm nay là ngày đầu tiên khai bút...tập viết chữ.
    Chiều gặp đứa bạn nghe kể chuyện bàn bè ở quê nhà mà thấy ngán ngẫm,buồn chán. Hai ba thằng bị đuổi học,tới ra trường rồi mà còn để bị đuổi thiệt là tức quá...Mà tất cả chỉ vì ..chơi điện tử.
    Lâu quá chẳng gặp ,tưởng bây giờ mình khác xưa..cứ tưởng là..tưởng là...vì chỉ bản thân mình tưởng tượng. Cảm ơn nó một tiếng. Nó cười, "mày mà cũng biết cám ơn nữa sao?" . Nhưng quả thật nghe mà hoảng cả hồn. Vội vàng thanh minh là người ta lâu quá hổng gặp thì phải thay đổi chứ "bây giờ tao lịch sự hơn hồi trước mà". Nó phán thêm một câu nữa "mấy năm không gặp mà mấy vẫn kiêu ngạo như xưa". Hồn vía bay mất hết luôn.Tại sao xưa giờ chẳng ai nói điều đó ra? Hoá ra bản thân vốn như thế đó mà cứ tự cho là mình thế này,thế khác.
    Nó hỏi qua chuyện người yêu "mày đi không về,buông bỏ luôn rồi sao?". "Ừ, thì tao đã làm hết sức,lần trước quay về,đã làm những gì cần làm. Người ta chẳng chịu tao biết làm sao hơn?". Nó bảo "thôi mày đừng có xạo, tại mày hèn nhát, tao biết hết ,mày nói với tao hết rồi còn gì....". Vậy là câm luôn,chẳng dám nói thêm gì nữa vì nó nói đúng quá. "Rồi bây giờ thế nào?" , "thì cũng quen,cũng tán tỉnh, rồi quên rồi thôi... nhưng chẳng dám và chẳng thấy yêu ai được nữa". "mày xạo,mày gặp ai xinh là cứ nhìn lom lom, tao rành mày quá". Lại im luôn lần nữa. Hoá ra mình chẳng hiểu mình bằng người khác. Mà người khác hiếm khi lại chịu nói với mình những điều mà tự bản thân mình không biết.
    Có thể lừa dối người khác,lừa dối cả bản thân....nhưng chẳng lừa dối được người thân quen. Người thân quen đáng sợ quá. Mình thế nào người biết hết. Người ta bảo hèn nhát thì chẳng thể nói lại được tiếng nào.
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  7. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ như tình yêu trong đêm buồn
    Em hát cho mình anh nghe

    .....em đã bao giờ hát cho mình anh nghe chưa nhỉ .......chưa một lần phải không , kém cỏi quá ...em nhớ có một lần ...lúc ấy anh đang buồn mà em thì vẫn còn cái tính kiêu ngạo hão của một đứa trẻ con .SẼ có người hỏi em "tiếc không?" tiếc lắm chứ , cho gì nó chỉ là phút giây nông nổi , cho dù đó chỉ là một giấc mơ thôi , còn đó nơi ấy nhưng kỉ niệm ......
    Hạ trắng xoá mùa thu, mưa rơi trên phố
    Môi anh ngọt ngào xin đừng ru ai.
    Dật dờ cơn gió đời ngơ ngẩn một vầng trăng......

    Ôi câu hát là thế , vẫn thầm mong được sống tiêu diêu tự tại , thế mà , lại ràng buộc lại níu kéo , hoá ra chính em mới là người hèn nhát nhất , chưa một lần dám bỏ qua tất cả .........
    Em đi lang thang lang thang
    Khoé mắt nào cay giọt lệ khô
    Em đi lang thang lang thang
    Nỗi đau này ướt đẫm biết lấy gì hong khô
    Lại không dám viết , không dám nói những gì mình suy nghĩ ,lại tự nhủ mình thôi tránh xa ra vì biết sẽ lại không đủ nghị lực một lần bước qua , sợ lắm nhưng cũng mong lắm...tại sao nhỉ? ngày xưa chỉ mọt lời nói cũng hiểu được còn bây giờ lại như một một lời chia tay thê :)) , đáng buồn cười thật........;cái vòng luẩn quẩn ........không tử tế với biết bao nhiêu ngời rồi bây giờ lại không tử tế với chính mình là thế ...........
    Em đi lang thang lang thang
    Bóng chiều đen trong mắt
    Cháy bỏng lời tình anh đã cho ai?


    You must remember this
    A kiss is still a kiss
    A sigh is just a sigh
    The fundamental things apply
    As time goes by ......
  8. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngủ mà nằm mơ thấy ai thì chị lật ngược cái gối lại, người đó cũng sẽ mơ thấy chị
    Hí ha hí hửng chờ đến tối để đi ngủ và nằm mơ . Cả đêm thắc thỏm chờ xem mình mơ thấy ai. Cứ lo lo, chỉ sợ lỡ đâu quên lật gối. Báo hại cả đêm k0 yên giấc. Híc. Hình như bị thằng em chơi xỏ hay sao í . Nhưng mà đến sáng thì quên mất là mình đã mơ thấy ai. Để đi hỏi giáp vòng coi có ai mơ thấy mình k0 . Hi hi... Nếu mà nó nói đúng () thì chắc là ngày mai mình sẽ đi kiếm mấy con ếch, hun thử coi có con nào biến thành hoàng tử hay k0 mới được .
    Í, nhưng mà mình đâu có phải là công chúa đâu ta
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  9. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Vậy thì lần sau hãy hát cho người yêu nghe đi nhé moon...Hát và nghe người yêu hát thật là thú. Tao_lao tui thì một lần duy nhất được nàng hát riêng cho nghe. Hôm đó hai đứa đứng trên bờ sông ..hóng gió (gió thổi lạnh gần chết), trăng thì lung linh bóng nước (mờ mờ ảo ảo rất phê)...nhưng hai tên đứng cách xa nhau cả thước...để tui nghe nàng hát. Hát gì thì tui chẳng nhớ nữa (một bài tân nhạc ,bài đó hình như là mới nghe lần đầu mà cũng là một lần duy nhất từ đó đến giờ, với lại một câu vọng cổ)....Nàng có giọng hát hay nổi tiếng, là cây văn nghệ mà...dù biết là hay nhưng được đứng gần nghe nàng hát mới thấy là còn hay hơn mình tưởng tượng nhiều....Nàng bảo tui hát cho nàng nghe. Mọi lần thì tui hào hứng lắm nhưng hôm đó tui chẳng hiểu sao tui chẳng hát nỗi lấy một câu....Vì tui chỉ về quê từ giả người thân,ghé thăm nàng .... ghé thăm xem thế nào vậy vì bọn tôi đã chẳng còn gì từ hai năm trước đó. Chẳng thể hát lời than thở khóc than,cũng chẳng thế hát mấy câu xuân tình nồng cháy...tốt hơn thì thui.
    Dù xa nhau nhưng vẫn còn kỉ niệm, tôi chỉ buồn điều này nhất vì nàng chẳng xem quá khứ khổ đau của hôm qua là gì cả. Với nàng đó chỉ là phút giây nông nổi ,dại khờ...Hiện tại hôm nay tôi đã chẳng có một lời oán trách, nhưng quá khứ hôm qua hãy để nó sống. Nó có quyền sống,được sống chính đáng. Nhưng nàng chẳng bằng lòng như thế,nàng muốn bức tử nó. Nó là đứa con hoang,là nỗi sĩ nhục của đời nàng Nàng giết hết kỉ niệm, nguồn dinh dưỡng duy nhất của nó. Nàng chẳng muốn hiện diện trên đời này nữa. Nàng muốn như chúng tôi chưa hề biết nhau,như chưa từng có kỉ niệm hay tình yêu gì hết. Vậy là tôi lãnh đủ,phải một mình nuôi cái thằng con oan....
    Nhưng gà trống nuôi con thì cũng khổ....cứ thấy mấy cô xinh đẹp lượn qua lượn lại là lại quên thằng con....Quên nó đến nỗi nó ngày càng suy dinh dưỡng, ốm o gầy mòn,teo lại còn chút xíu. Bây giờ có buồn quá chẳng biết làm gì mà muốn gọi nó đến chơi cũng chẳng được nữa, nó kiệt sức rồi. Mà tôi thì cũng gần như chẳng nhớ hình dạng mặt mũi nó nữa. Chắc là nó sẽ chết,nhưng chẳng biết là khi nào thôi...
    Gatgu nè, sao phụ nữ nằm mơ hay mơ ước gì cũng toàn là "bạch mã hoàng tử" không vậy. Hoàng tử đâu mà cho đủ với số lượng chỉ em đông khủng khiếp như vậy. Số hoàng tử thì chỉ hạn chế nên mấy bà mấy khác nằm mơ thấy họ nên người ta đều lật gối lại hết----->mấy chàng hoàng tử bận vui chơi với mấy quí nương khác gùi. Dù trong mơ nhưng người ta cũng sỡ mấy bà mấy cô đánh ghen (một đêm mà mơ thấy hai nàng cũng khó xử lắm à). Bởi vậy mai mốt gatgu hạ tiêu chuẩn xuống đi, mơ thấy dân thường thui (mấy cha dân thường ế độ rãnh rổi ở không như tao_lao tui thì nằm đầy ngoài đường). Tối nay có mơ,trở gối thì nhớ nhắn tui nhé (sợ lúc đó tui đang ngủ trong mơ "dream in dream"--->sẽ lỡ hẹn với gatgu). See you there...

    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  10. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    ...................................................................
    Ko biết nói gì hơn hihi,chỉ biết cười trừ cho qua ngày hôm nay.Ngày mai Là Một ngày mới,bắt đầu cho một công việc mới.Lại phải tất bật......
    Thật đáng tiếc....Đáng tiếc cho bản thân.Hi vọng một điều gì đó nhỏ nhoi để rồi thất vọng lớn lao.Cũng dễ hiểu thui.....
    "Nếu Một ngày nào đó,tình cờ ta gặp lại nhau,biết có còn vui như ngày nào ko,hay là giờ đây Em đã đổi thay.....Nhưng hơn bao giờ hết trong lúc này Anh nhớ Em biết bao,nhớ Ánh mắt,nhớ đôi môi,nhớ tiếng nói dịu dàng....tất cả đã đi vào dĩ vãng......"
    Hãy lắng nghe và thấu hiểu, để làm gì nhỉ???câu hỏi hay thật!!!Cũng chưa biết phải trả lời ra sao,chỉ biết rằng ....ko thể & có thể ...khó hiểu quá
    Ặc ặc ngày mai đọc lại những dòng chữ này chắc phải một phen đau bụng,vì bây giờ chỉ viết theo cảm hứng,cái đầu pentum IV này bi giờ chỉ chạy có 32MB Ram.64MB còn lại đang thưỏng thức Rock,128MB đang tưng tưng vì cái bàu đá(đặc sản Bình định)Có lẽ bi giờ phải ngủ thui,vài phút nữa là qua ngày mới rùi....
    Vẫn còn tưng tưng................

    Trojan@

    http://www.sgbachkhoa.net
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này