1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Ngay giữa hồi bi kịch của ta đây
    Một ngày dài không có một cái mail
    Ta check mãi cái hộp thư rỗng tuyếch
    Như cố tình ta dày vò nát box
    Ngay giữa hồi bi kịch của ta đây...bi kịch.... (thơ chôm hai tầng)
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    Life is the ocean of miserable, how lucky i can swim..
  2. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Trở lại sau một chuyến du hành dài (hình như là nửa ngày thì phải)... tưởng rằng ta sẽ không bao giờ trở lại đây nữa... nhưng nó như đã trở thành một cái gì đó không thể thiếu của ta... và ta không thể nào thiếu nó một ngày... nói như các bác tuyên truyền kế hoạch hoá gia đình thì người ta gọi là vỡ kế hoạch ấy mà...
    Tell me when will you be mine
  3. DTC

    DTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
  4. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    "Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Trời ơi người hỡi có buồn không
    Có thầm nhắc đến loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai tựa máu hồng"
    Ôi sao hôm nay ngày dài quá, tôi muốn qua thật mau cái ngày khủng khiếp này để bắt đầu một ngày mới mẻ. Tôi sẽ bỏ lại sau lưng những gì gọi là kỉ niệm để phấn đấu cho ...tất cả. Người ấy đã "theo chồng bỏ cuộc chơi" thì tôi còn làm được gì khi định kiến quá khắt khe với em và với cả tôi. Tranh đấu làm gì để rồi bị trâu đánh, đau quá.
    Ngày mai trong đám xuân xanh ấy]
    Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi.
    Lời cuối cho tình yêu.

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lau trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Chà. Dạo này xem ra mọi người nhiều tâm sự nhỉ.
    Viết NK dường như đã trở thành 1 thói quen k0 thể thiếu. Đọc NK của người khác cũng đang trở thành 1 thói quen.
    Những thói quen ngày càng nhiều. Ừ, thì thêm 1 ngày nữa trôi qua tức là sống nhiều thêm được 1 ngày. Như thế thì có thêm 1 hay 1 vài thói quen nữa cũng chẳng có gì là lạ.
    Ces't la vie
    (He he.. viết đúng k0 ta? A, như vậy là mình đã bớt được 1 thói quen: viết câu này bằng tiếng Pháp )
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  6. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    c'est la vie ạ :D
    Nếu em hiểu tình yêu là chiếc lá xanh tươi
    Thì em sẽ biết nỗi đau mùa lá rụng
  7. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    "..ngày mai em lấy chồng" thì đúng là tệ hại rùi. Nhưng mọi chuyện còn tệ hơn nữa nếu chồng đó là huynh (cứ tưởng tượng vậy mà). "tranh đấu làm gì để bị trâu đánh"? Nhất thời thôi mà huynh, Marx bảc "hạnh phúc là đấu tranh" mà,mà huynh thì đã đấu tranh rùi,chứng tỏ huynh đang đi trên con đường hạnh phúc đó (còn chừng nào tới đích thì tao_lao tui chịu). Đó có lẽ chỉ là "tái ông thất mã" thôi (mất "con ngựa" này thì chưa hẳn đã là xui).
    Cuộc đời có lẽ thật ra là màu xám nhưng người ta cứ nghĩ đó là màu hồng thảm đỏ nên thất bại chua cay, nghĩ nó là màu xanh hi vọng nên thất vọng não nề. Cứ nghĩ nó như màu đen đi huynh, thấy cái gì cũng đen thui, theo cái khía cạnh tệ nhất có thể thì sau này khi biết nó vốn không tệ như vậy nó chỉ là màu xám thôi thì huynh sẽ vui biết chừng nào.
    Mất tiền được kinh nghiệm (hiểu ra mình ngu cỡ nào), mất người yêu được tự do (tha hồ mà ngắm gái,nhậu nhẹt,cà phê...chả ma nào dám có ý kiến), mất danh dự chỉ mới mất một nữa (cái này của cha Na bồ lê ông nói, thắng làm vua thua làm giặc mà), mất niềm tin mới là mất tất cả.......Hãy tự tin mà sống huynh.
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    Life is the ocean of miserable, how lucky i can swim..
  8. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    He he... Cám ơn quick nhìu
    Tuần cuối cùng của tháng 3 rồi. Chúc mọi người vẫn vui như Tết nhá
    đi nhậu hông?
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  9. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Thật là ko hiểu nổi...tự nhiên lại dở chứng thế này... lại vấp vào vết xe đổ ... híc...seo mà xui xẻo thế ..hỏi hết mọi người...bó tay... ko có cách nào để giải quyết...đành phải làm lại từ đầu vậy...

    I hate myself for a loving her
    (^_^)
  10. DTC

    DTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này