1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ơi, ngày nào cũng vào viết NK ol, NK offline thì mấy ngày mới viết 1 lần. Hmmm.
    Mọi người viết Nk trên này thì viết dễ hiểu 1 tí chứ hả? Viết cho người khác đọc mà đọc mãi k0 hỉu nổi. Thua!
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  2. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại có người tò mò đến nỗi mà cứ đòi đi hiểu nhật ký của người ta nhểy...
    hic...Tại sao mình cứ thích qua bên đó nhỉ...mà vẫn chưa có cơ hội...heheh...từ từ...rồi sẽ đến lượt mình

    I hate myself for a loving her
    (^_^)
  3. Casanova-man

    Casanova-man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hay tin em vào vòng chung kết cuộc thi Hyppocrate của trường ĐH Y Dược,chiều nay anh lại ngồi uống nước tắc ,chờ em trước cổng trường như ngày xưa năm trước .Nhưng chờ hoài mà sao vẫn chưa thấy dáng em ra,anh phải ngậm ngùi ra về để kịp đi học 2 tiết cuối. Có lẽ tối nay anh sẽ gọi điện thoại lại nhà để hỏi thăm kết quả dù biết chắc rằng em rồi cũng sẽ đoạt giải cao như hồi năm ngoái.
    Anh vẫn mãi nguyện xin đức Chúa trời ban phước lành cho người anh thương đến ngàn năm........
    Nick 2 của Pajero-xài khi bồ đá hay đá bồ
    Buồn quá,đã khóa nick chính mừ sao vẫn còn nick phụ hả trời???
  4. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Ôi, ta đã vọng tưởng rồi...
    Tell me when will you be mine
  5. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Ừ. Đúng rồi đấy
  6. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viễn vông. Lòng người lạ lùng, lòng hay mong nhớ những điều hư không. Để rồi một ngày, một ngày nhớ thương hoá thành...
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

    Được starry_river sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 26/03/2003
  7. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Thui kệ. Chờ xem thì biết. Nghĩ nhiều mau già
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  8. Casanova-man

    Casanova-man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn như mọi ngày.....
    Mình chả còn nhận ra người anh ngày nào nữa.Trông anh ốm yếu như người mất hồn.Căn bệnh di chứng viêm não đã hành hạ anh tàn tạ thế này sao ???
    Nhớ ngày trước lúc mình ra Huế,anh vui vẻ khỏe mạnh dắt mình đi chơi khắp nơi,ăn uống rồi kéo nhau tới nhà người yêu của anh hát karaoke,đánh bài tiến lên....Bây giờ, em lại phải cõng anh trên vai,đếm bước qua mỗi bậc thang mà lên phòng khám bác sĩ,xót xa đút từng muỗng cơm cho anh ăn....Thương anh quá anh ơi !!!

    Một bước chân sai dài vạn dặm
    Chợt quay đầu lại đã trăm năm

    Giận mình dễ sợ, lúc trước tại sao mình lại bỏ ngang trường Y để bây giờ có muốn giúp anh cũng như cứu mẹ thì cũng không có khả năng.... mình sốc nổi quá,suy nghĩ nông cạn quá đi mất, bây giờ có hối tiếc thì cũng đã quá muộn....
    Ta có nhiều tội lỗi với người thân quá Trời ơi......làm sao ta có thể chuộc lai tất cả những lỗi lầm đây ???......

    Nick 2 của Pajero-xài khi bồ đá hay đá bồ
    Buồn quá,đã khóa nick chính mừ sao vẫn còn nick phụ hả trời???
  9. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Gì mà ko có ai trong này hết dzậy cà...chắc trẻ nhỏ đi chơi trại hết trơn rùi ..

    I hate myself for loving her
    (^_^)
  10. DTC

    DTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Huhu , hôm nay không biết ngày gì mà mình bị người ra nhờ leo cây hái trái hoài hà . Họ không biết hôm nay là ngày chủ nhật của em hả . Đầu tiên là bác Ngâu Ngâu ông bạn đã già tuổi (OF) ở nhà bên cạnh nhờ leo lên cây đu đủ hái giúp ông ấy mấy cái lá để ăn. Tôi ông ấy, đã già rồi mà còn bị táo bón . Hái xong chưa kịp định thần thì cô gạt nhà đối diện lại nhờ nữa chứ. Bà Vèo Vèo Nè, biệt danh bà ngoại không còn cái răng của cô ta thèm ăn dừa già mới chết chứ. Không lẽ người đẹp thế nhờ mà mình không làm giúp thì xấu hổ quá . Tất nhiên là tôi ton tót leo lên hái cho bà Vèo Vèo rồi, đã thế còn lựa cho bà trái thật già, thật dầy cơm nữa chứ. Huhu khi nhớ lại thì hỡi ơi tôi đã quên cuộc hẹn với em hai Hợi ở làng bên rồi. Huhu chắc làm em ấy giận tôi lắm, huhu
    Nếu có vote xin hãy vote 1*... thanks
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này