1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Biết là sẽ k0 có mail mà vẫn thậm thụt chạy ra chạy vô.
    Híc. Sao mà mọi người mê chơi thế k0 biết? Ừ, đi chơi đi. Đi cho lắm vào, nhá. Tớ cũng sẽ đi chơi, nhá. Nhưng đừng có hòng mà rủ tớ đi chơi chung, nhá. Ngày mai, này mốt, cả ngày mốt tê, mốt nữa... tớ rủ Heo đi chơi mút chỉ cà na lun. Đừng có hòng mà lên mặt "Tội nghiệp cho những người k0 có ai rủ đi chơi". Chỉ tại chưa thích đi thui, nhá.
    Dỗi dzồi! Mọi người đi chơi k0 ngó ngàng gì tới box, tới tui. Đi về mà k0 có quà thì tui sẽ réo tên ra đòi nợ. Ông On này, ông PQH này, ngandu này, trojan này, Yupy này, cả má mì honest nữa này.
    Hu hu hu.... Quà đâu? Quà đâu? Chơi xấu wé!
    Híc...Có mình gatgu độc diễn trong này
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  2. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn 1 tuần nay rồi,tâm trạng tụt dốc thê thảm quá.Tự cảm thấy mình quả thật thuộc hạng bất tài vô dụng kém cỏi quá đi.Chẳng còn thiết sống nữa,sao những vần thơ cứ ám ảnh hoài hoài.....
    Sống tủi làm chi đứng chật trời
    Sống nhìn thế giới hổ chăng ai
    Sống làm nô lệ cho người khiến
    Sống chịu ngu si để chúng cười
    Sống hưởng công danh không hướng nước
    Sống lo phú quý chẳng lo đời
    Sống mà như thế đừng nên sống
    Sống tủi làm chi đứng chật trời
    Tôi đợi em từ sáng đến trưa
    Đợi từ trời nắng đến trời mưa
    Từ khi trái đất chưa thành... đất
    Đến lúc trần gian đủ bốn mùa
  3. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghĩ như thế chứ. Mỗi người sinh ra đều có 1 chỗ đứng của riêng mình. Bất tài vô dụng là xét trong hệ quy chiếu nào? Ông được học hành, và học được, như vậy đã là hay rồi.
    Chỉ được cái ăn nói bậy bạ .
    Ừ, có giỏi thì thử chết đi. Làm như muốn chết là chết được ngay vậy . Ra ngoài cầu SG đứng nhìn xuống nước coi có biết sợ hông? Ra ngoài Văn Thánh thử đi bộ băng qua đường mà k0 dùng cầu vượt coi có sợ hông? Mơi mốt có nói gì thì làm ơn làm phước nghĩ tới cha mẹ 1 chút xíu nghen. Lãng nhách!!!
    Vào đọc thử topic mới của MyHoney gửi đi. Ông phải thấy là ông may mắn hơn nhiều người chứ.
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  4. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Lanh quanh lẩn quẩn , hừ !!!
    Bỏ hết , học lại từ đầu thôi !!!
    nhắn chị Starry : có ăn nhậu gì thì DT cho em nha ,
    treo mỏ từ hôm nay tứi .../.../...
    bài học đầu tiên : học nói lời từ chối
  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm...
    Ngày... tháng... năm...
    Ngày... tháng... năm...
    Ngày... tháng... năm...
    Híc. Viết được mỗi cái Ngày... tháng... năm...
    Bạn bè đáng ghét! Lễ lạt mà dzậy đó. Rủ rê cho đã, cuối cùng còn được 2 đứa, kể cả mình . Ừa, tụi bay lo đi chơi với bồ đi nhe, dám xù độ với tao nhe . Mơi mốt đám cưới tao k0 mời cho biết . Mà thôi, mời, nhưng mà chỉ cho tụi bay tới 1 mình thui, vợ chồng bồ bịch gì tao bắt ở nhà hết . Cho chừa cái tội trọng sắc khinh bạn
    Grrrrrrrrr, tức quá đi mất!!!
    Bạn bè... Chẹp chẹp. Bó tay!
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

    Được starry_river sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 03/05/2003
  6. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...... tháng ........ năm ...........
    Ngày ...... tháng ........ năm ...........
    Ngày ...... tháng ........ năm ...........
    Ngày ...... tháng ........ năm ...........
    Yêu em Gatgu, yêu em Gatgu
    Now and forever .........

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm...
    K0 bít có ngừi ở đâu chun ra mà lại iu mình nhìu nhìu như thía này nhể? He he... Chéc lè tui phẻ cố géng iu lại ngừi te wé, hông thui tụi nghịp ngừi te lém lém
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  8. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, không iu tội người ta chết!
    Jeno
  9. mintyjelly

    mintyjelly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi ... em cũng là con gái đại học kinh tế ( khoa Thương Mại ), nhưng không fải ĐHKT Tp.HCM.... cho em tham gia với các bác được ko i' nhi ????
    JELLY NGUYỄN
  10. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái nick tui biết ngay là bà, vô xem thì cái avatar chẳng thể là của ai được!
    Bên này không cho tham gia thì chạy qua bên tui... Hàng xóm không hà! Nhớ qua thăm tui nghe bạn hiền!
    Jeno
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này