1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thayboimu

    thayboimu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    He he.. mời dzô mời dzô
    Níu muốn đăng ký thành viên thì vô topic đăng ký thành viên nhe. Còn nếu chỉ muốn chơi thì cứ tự nhiên đi loăng quăng trong box thoải mái
    He he... mấy ông bên BK nghe giọng con gái từ xa là chạy tíu tít tới giành mối với tụi tui rùi
    Anh hùng tạo thời thế. Gian hùng cũng tạo thời thế. Nhưng chính thời thế mới quyết định đó là anh hùng hay gian hùng.
  2. dauque

    dauque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Troi oi tui dang ngoi soan bai kinh te chinh tri day ne, met muon chit luon do. Ma tai sao minh ko bao gio hoc mon nay GIOI nhu cac mon khac duoc nhay
    Thoi quay dze soan bai tiep de....
    DAU QUE [/SIZE-6]
  3. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Cái bà này, đó là bạn hiền của tui, bạn tốt của tui à nghe. Bữa nay bạn tui quá bộ vô đây là phước cho nhà của bà rồi nghe! Tui phải ra giành mối chớ, bạn hiền hen!
    (Hồi chiều sao trốn đâu mất?)
    Jeno
  4. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Tức điên!
    Thằng bạn cũ bị khùng, tự nhiên mò vào gửi 1 lèo 10 cái than phiền. Nửa đêm ngồi xử lý 10 cái than phiền!
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  5. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Còn chưa đầy 2 tháng nữa là mình phải xa tổ quốc rồi,có lẽ lâu, lâu lắm mới có thể trở về được
    Hừm, từ bây giờ mình phải cải tổ chính con người mình lại.
    Phải, bây giờ cứng rắn,lạnh lùng và tàn nhẫn sẽ là bộ mặt của chính mi

    Say men rượu-chẳng say men tình
    Tình đời đen bạc-chẳng thèm say
    Say rượu hôm nay ngày mai tỉnh
    Say tình mãi mãi vẫn còn say
  6. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao chờ một chầu đãi bạn bè lâu quá vậy!!!
    Chúc mừng Pajero nhá, tui cũng hông biết ông đi đâu nhưng cứ đi học xa là tốt, đáng mừng!
    Jeno
  7. WHOZWHO

    WHOZWHO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    tính là tứi 21/5 mứi có chuyện dzui nhậu nhẹt , híc, seo bi giừ có độ sớm thế !!! ô đành lòi mặt chuột ra thui ]
    chúc mừng nhá pajero@ , đi khao thôi
    NEVER EVER LOVE NO ONE B4 U
  8. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Box Kinh tế thân yêu,thế là từ nay ta ko còn cùng Mi và Bạn tiếp tục cuộc hành trình nữa rồi.Giẫu biết rằng 2 tiếng tạm biệt như xé lòng kẻ ở và người đi,nhưng ta phải nói với Mi thôi.Quả thật ta biết Mi cũng qua Bạn, và cũng nhờ Mi ta mới biết rõ về Bạn.Cám ơn Mi cũng như cám ơn Bạn.Chờ ta nhé, sẽ ko lâu đâu,ta đã hứa với Bạn rùi mà.Dù gì đi nữa thì Bạn và Mi vẫn trong Ta.Ta ko hề thất hứa với ai về điều gì đâu.Hãy thay ta chăm sóc Bạn giùm Ta nhé!!!,lúc Bạn buồn hãy an ủi Bạn,lúc Bạn vui hãy cùng Bạn vui trọn niềm vui nghe.Ta giao Bạn cho Mi đó,giúp ta nhé.Bây giờ thì ta ko để xé lòng ai cả,ta ko nói lời tạm biệt mà thay vào đó là : Hẹn gặp lại

    Trojan@

    http://www.sgbachkhoa.net
    Buồn như con gián,
    Chán như con Chuồn chuồn!!
  9. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thôi, đi đâu thì cứ đi, dăm bữa nửa tháng lại quay về. Đi để tự làm mới mình. Đi để gặp những chuyện vui mới mà quên đi những chuyện cũ k0 vui.
    Hội ngộ rồi chia ly , cuộc đời vẫn thế dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao, hay đêm vời vợi đăm đắm ngàn sao...
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  10. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Có nhưng khi về qua phố, phố quá đông, không thấy mặt người. Có những khi về qua phố, phố chói chang, không thấy mặt trời. Chợt gặp mình cười như đá ngây ngô...
    Không biết mình đang hát những lời kia có đúng theo nguyên bản Phú Quang đã viết không nữa... Nhưng mặc kệ, mình hát cho mình nghe, sai chút chắc cũng chẳng ảnh hưởng tới ai. Nhất là lúc này
    Một ngày như mọi ngày thôi nhưng không biết chọn niềm vui nào cho mình để cảm giác chông chênh này qua đi...
    Mà vớ vẩn thật, sao bỗng dưng cay đắng vì những điều từ trước tới nay không bao giờ chạm nổi tới mình?
    Em cô đơn như cánh buồm trước biển
    Bến bờ nào che chở bão bùng em...


    Không biết thương yêu mình, đấy cũng là tội lỗi
    Thương yêu kẻ vô tâm là quá đỗi vô tình...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này