1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. panh

    panh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, em này ngây thơ nhỉ, em muốn nghỉ bao lâu chả được, vô trễ cũng đâu có sao, chỉ có việc đi photo bài cũ thôi.
  2. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì tôi đã không còn trong BQT của box nữa, tôi nên vui hay nên buồn nhỉ?????
    Box ĐH Kinh Tế Tp.HCM, vâng tôi đến với nó ban đầu với một trách nhiệm chính là tạo một sân chơi cho mọi người chứ không phải cho tôi. Bởi vì từ đầu mặc dù là sinh viên của trường nhưng tôi chẳng có chút tình cảm gì với nó cả. Xây dựng nó lên, quản trị nó như bao box mới khác rồi chuyển quyền cho những người phù hợp hơn.
    Tôi cứ tưởng rằng chỉ 15 ngày sau khi mở box tôi đã có thể yên tâm rũ áo ra đi nhưng không hiểu tại sao tôi lai có thể đồng hành với nó đến tận hôm nay. Nó đã trở nên cần thiết và thân thiện với tôi hơn bao giờ hết. Tôi luôn danh phần lớn thời gian online của tôi cho nó, luôn dành cho nó những bài nhạy cảm của tôi và đáng lý ra những bài viết đó phài được gởi ở một box khác phù hợp hơn. Qua nó tôi được quen với rất nhiều người bạn, và qua nó tôi đã biết được tại sao họ lại chọn nó, tại sao họ thích nó và tại sao họ lại muốn đến với nó. Vâng, nó là một box yếu chứ không thật sự pháy triển như những box khác tôi quản lý. Số thành viên thường xuyên chỉ khoảng 10 người. Nhưng hôm nay tôi cảm thấy hơn buồn khi phải rời xa nó, không được tiếp tục xây dựng nó. Nhưng tôi sẽ vẫn bên nó và đồng hành với nó trên TTVNOnline này.
    All for you
  3. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối tuần đầu năm.
    Cũng đã khá lâu , mình không vào box, phần vì bận rộn cuối năm, phần vì lười biếng sau khi từ chức mod.
    Mừng vì thấy box mình đã hoạt động sôi nổi hơn xưa,số thành viên cũng đã lê tới số 50.( mặc dù hoạt động chính chỉ hơn mươi người thì phải).
    Nhớ lại những ngày khi ặt đầu lập box, nếu d.an1 không nhầm thì hôm ấy là thứ bảy,HCMC tổ chức gặp mặt thành viên nhân dịp đồng chí Admin VVT công cán Miền Nam.Không biết On4U nhỏ to thế nào với VVT mà chỉ mấy ngày sau, mạng TTVN lại có thêm một box thành viên mới: ĐHKT HCMC.
    Nói như vậy có thể coi bác On4U là ông tổ của ĐHKT HCMC .Cám ơn bác nhiều lắm lắm.
    Box hoạt động lúc lên lúc xuống, có lúc chìm luôn đến nỗi phải nhờ các đồng chí ngoài Hải Phòng vào quậy giúp.Nhưng được cái tháng nào cũng tổ chức họp mặt offline ( dù chỉ là đi uống café).
    Hiện giờ theo đánh giá của d.an1 thì đang đi lên.
    Có một lời đề nghị nho nhỏ: bác On4U hãy ở lại hoạt động cùng với ĐHKT HCMC.
    Người về neo đậu bến mô, hồn tôi neo đậu bến quê người ơi...

    PDA

  4. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật đấy, mới đó mà đã 9 tháng rồi.
    Hình như hồi đầu mình tham gia vào cái topic kêu gọi thành lập box KT chỉ vì mình đang học tại trường KT. Mà hình như mình là 1 trong những sáng lập viên của box thì phải . Mới chân ướt chân ráo chui vào diễn đàn, chẳng hiểu mô tê gì, phát biểu linh tinh mấy câu, thế là bị túm cổ ra làm mod, cùng với 2 người lạ hoắc lạ huơ nữa. Mà thực ra thì ai cũng lạ cả . Cũng chẳng biết mod là cái quái gì, lon ton chạy về hỏi ông anh - 1 nhân vật kỳ cựu của TTVN - và nghe ông ấy chế giễu: " Mày mà cũng làm mod á? He he... cứ làm thử đi thì biết con ạ. " Cuối cùng, chép miệng tặc lưỡi "Liều 1 phen xem sao!", rồi gửi thông tin cá nhân về cho cái lão to mồm nào đó, nick là On4U - chính là cái lão khởi xướng ra vụ thành lập box này. Hi hi... Mình nhớ là mình còn dặn với 1 câu rằng mình k0 biết làm mod là làm gì, và lão ấy nên chọn người khác. Dù sao thì đến khi mở box xong, cái nick của mình cũng chễm chệ ngự trên thông báo về BQT diễn đàn. Buồn cười thật đấy! Vẫn tiếp tục chưa biết làm mod là làm gì!
    Cứ hình dung lão On4U là 1 bác đứng tuổi, nghiêm nghị, nói năng khó ưa . (Chắc là tại cái hình đại diện?) Chẳng dám chat với bác í dù thắc mắc nhiều vô kể mà k0 biết hỏi ai. Bác d.an1 thì k0 thể nhớ được chính xác cách viết tên chuyên gia viết lộn thành d1.an, rồi d.a1n.... Fairy thì đi học xa lắc, mãi tận bên Sing.
    Hẹn hò gặp mặt cũng trắc trở đến 2, 3 lần mới được. Lý do luôn luôn là: Anh An mắc bận.... (Và cho mãi đến sau này, cái lý do này cũng luôn được trưng ra để giải thích cho sự vắng mặt của bác d.an1). Blind date đầu tiên trong đời, hồi hộp, hơi sợ sợ nữa (). Đặc điểm nhận dạng bác On nhắc đi nhắc lại: "Anh sẽ mặc cái áo MU màu đỏ" () - hmm, cái màu mình ghét cay ghét đắng, đội bóng mình ghét đắng ghét cay.
    Xấu hổ quá! Lần "hẹn hò" đầu tiên mà đi trễ tới 1 tiếng đồng hồ. Còn nhớ rõ hôm ấy cái computer bị hư, nhờ đứa bạn qua sửa dùm mãi k0 xong. Chẳng thể nào đuổi bạn về nên đứng ngồi k0 yên. 9h mới xong. Xách xe chạy luôn đến Tí Nị. Hì, lần đầu tiên chạy ra khỏi nhà vào cái giờ trái khoáy đó. Có cả Fairy mới về nước. Đỡ phải lo cái khoản 1 mình đối đầu với mafia . Để chắc ăn, nhờ 2 đứa bạn hộ tống đến tận nơi, bắt đứng chờ mình tìm ra người "mặc áo MU màu đỏ" rồi mới cho chúng nó về. Hì, may quá, k0 đến nỗi khó tìm lắm, vì màu áo nổi quá mà . 1 ông anh cao lêu nghêu đi ra dắt xe hộ mình . 1 ông anh khác ngồi tại chỗ nhìn ra và cười. 2 cô gái ngồi quay lưng lại. Những ấn tượng ban đầu thật mạnh mẽ! Hoá ra mọi người dễ gần và nói chuyện... nhiều hơn, vui hơn mình tưởng tượng . Cuộc gặp gỡ đầu tiên có thể nói là rất tốt đẹp! Cái topic tường thuật về buổi họp mặt đầu tiên dần dần trở thành topic thách cưới và là nơi bác On tuyên bố chọn Fairy làm phu nhân trưởng. Bác d.an1 đứng ngoài mấy trò nhí nhố này, chắc có lẽ vì bác là người lớn điềm đạm ()
    Bây giờ số người biết đến cái topic ấy còn rất ít. Híc.
    Chẳng biết từ lúc nào đã thực sự gắn bó cùng box. Suốt 3 tháng trời, đêm nào cũng thức đến 2, 3h sáng lang thang khắp nơi trên diễn đàn. Nhưng dĩ nhiên ưu tiên nhất vẫn là NHÀ. Những ngày mạng bị down là những ngày buồn nhất. Ngày nào cũng chui vào mạng, ngày nào cũng gõ lóc cóc trong Yahoo Messenger để hỏi xem đến bao giờ thì mạng mở cửa trở lại. Mỗi ngày đều thức dậy với hy vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, nhưng rồi ngày nào cũng thất vọng.
    Tự nhận mình là 1 người nghiện TTVN. Có những lúc tưởng chừng như sẽ cai nghiện được, cũng có lúc nghĩ rằng sẽ bỏ box mà đi. Thế nhưng vẫn còn ở lại cho đến giờ .
    Quen thêm biết bao nhiêu bạn mới. Biết thêm biết bao nhiêu người.
    Bác d.an1 là thợ lặn chuyên nghiệp nên việc bác ấy lặn hẳn ra khỏi BQT là điều k0 khó hiểu. Mấy hôm nay thấy bác On kiên quyết ra đi mà buồn ghê gớm. Hu hu... Có cảm giác mình giống như Người cuối cùng của bộ lạc Mohican vậy. Mình là người cuối cùng còn sót lại từ cái thuở ban đầu kêu gọi ủng hộ thành lập box. Híc. Bơ vơ quá! Hu hu... Các bác ấy đã đem con bỏ chợ, lại còn bắt mình lãnh cái trọng trách nặng nề mà k0 biết phải bắt đầu từ đâu. Hu hu...
    Thậm chí đã dọa sẽ nghỉ chơi nhưng bác ấy vẫn k0 thay đổi quyết định. Chán quá!!!!!
    Bỗng dưng thấy buồn! mà cũng đâu phải là bỗng dưng.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

    Được starry_river sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 05/01/2003
  5. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Hì... cái lần đầu tiên gặp Sta cũng vui nhẩy... Mình là chúa ghét những người đến trễ nhưng lại rất trân trọng những người thấy trễ mà vẫn đến... hì... vui nhẩy... . Anh sẽ vẫn bên em mà cô bé, chỉ có là anh không còn nằm trong BQT thôi...
    All for you
  6. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá On wơi, box này đã vắng vẻ nay lại càng vắng vẻ hơn khi On ra đi. Có lẽ phải làm 1 cái gì đó đại loại như phát **** quẳng cáo để cho mọi người biết thêm về box quá.
    hic hic...Vote cho tui đi nào ,năn nỉ đấy !!!
  7. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày nào Ngồi Bomb mail mấy người trong BQT,làm khuấy động cả box,nhất là bác On bị lãnh đạn nhìu nhất hì,ai ai cũng cho là Xanh ,Buồn cười thật.Mình vừa Ăn cướp vừa la làng,hì cũng như ai ,mình cũng bị dính chứ bộ(do thử bomb mình trước).
    Lần đầu tiên ,thấy nick bác On,wao tưởng chừng như khó gần(thấy cái Hình ớn dễ sợ) ,Mí Nặng tay với bác, hic hậu quả là Bị te tua tơi tả.
    Cũng là dân chân ướt chân ráo,chả biết diễn đàn là cái quái gì,khì thì ra cũng giống như ngồi chat,chẳng qua chat thì trực tiếp ,nhưng nó sẽ mất,còn diễn đàn thì được save lại.
    Lần Đầu tiên gặp Starry_River ,hic, Sock wá chừng,tưởng Rằng Cô ta là một người đeo kính dầy bằng đế chai,người thì 3 vòng một số ,té ra ko như mình nghĩ.
    Bây giờ Nhìn lại ,cũng vui chứ nhỉ,biết bao nhiêu là Kỷ niệm ,hơn 6 tháng chứ ít ỏi gì.Có Nhiều Lúc nghĩ rằng Box KT ,hay TTVN Chỉ vào chơi nhưng ko ngờ khi thiếu nó một thời gian ngắn ,có cảm giác mất đi một thứ gì đó nhỉ ,ừ một món ăn tinh thần...
    Cái cảm giác thân thuộc này đến với mình từ lúc nào nhỉ ,Sao mà lôi cuốn wá,hình Như nó tấn công từ từ,bắt đầu có lẽ từ một thành viên trong Box.....
    Ư` Bây giờ Mình công nhận rằng tình Hình Box hơi đìu Hiu,Nhưng,ngày xưa Mình Vẫn vào thường xuyên ,nhất là khi có một cái nick quen thuộc HIện lên Xanh lè thì giống như có một từ trường ko trọng lực kéo mình vô đó.
    Sao dạo Này Mình ko còn như thế nữa nhỉ, mà có mới lạ,hoàn cảnh mình ko cho phép như thế,ko được như thế,vâng Đúng như vậy.Nick Lucknguyen sẽ ko còn hiện hữu trên diễn đàn TTVN nữa mà chính xác hơn là box Kinh tế...
    Tạm biệt mọi người tạm biệt!!!
    Nhớ Em Nhiều Nhưng CHẳng Nói
    Nói Chi Nhiêu Cũng Chỉ ThếThôi
    Đời Là Bể Khổ
    Được luckynguyen sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 05/01/2003
  8. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái thủa mới vào box chẳng biết cái gì cả. Đụng độ với mọi người hoài. Nhất là bác On. Chọc chị Honest phải phùng mang trợn mắt lên. Sta thì phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nói chung là đụng chạm quá nhiều. Rồi đùng một cái lại có cái vụ lên chức. Mà càng lên lại càng bị các thành viên cho là thiếu nghiêm túc .... Bây giờ nghĩ lại thấy buồn cười quá đi. Tuy nhiên cũng rất mừng vì trong box lại xuất hiện 2 thành viên hết sứ nhiệt tình là pqh79 và caheo_. Vậy là được rồi. Dù mình có ra đi thì cũng còn có người hết lòng phát triển box. Bây giờ phải đi học lớp thợ lặn nhưng mà lại không đủ sức khỏe nên lúc nào cũng phải nổi lên.
    Sắp tới đây không biết lão lái buôn có dịp online nữa không nhưng mà lão này luôn muốn mọi người đoàn kết và cùng nhau phát triển box. Đừng có gây ra những chiến sự như peace_do nữa. Chiến tranh dữ quá, nhưng mà phong ba bão táp cũng sắp qua rồi. Có gì lâu lâu, lão lái buôn có ghé vào thì nhớ cho ăn nhờ ở đậu với.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Hủ hèm của box KT, nhậu vô địch box KT Tp HCM
  9. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là khi đọc được bài của các MOD tôi cảm thấy thực sự cảm động và tinh thần nhiệt huyết của mọi người. Không biết bắt đầu như thế nào nhỉ. Tôi chỉ biết rằng mình đăng ký một cái nick từ tháng 7/2001 và mãi chó đến mấy tháng cuối năm 2002 vừa rồi thì tôi mới thực sự tham gia vao TTVN nhiều hơn nhất là kể từ khi Box Ktế ra đời cho đến một hôm vào trứơc hôm Noel mấy bữa thì bỗng nhiên Sta, Peace, và On nói với tôi rằng: Bác tham gia vào đội ngũ Mod của Box Ktế nhé. Tôi cảm thấy mình chưa hoạt động được bao lâu mà đóng góp thì chưa nhiều nhưng kể ra thì cũng có một số lượng trả lời đáng kể và đến lúc này tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc mà các bác đã tin tưởng và trao trách nhiệm cho tôi chức MOD.
    Cái ngày mà tôi đi vào quán càfê TíNị lần đầu tiên vào sáng chủ nhật, tôi chăng biết ai là ai..và rồi người làm quen đầu tiên là bác Peace_, sau khi hỏi han một hồi thì tôi sực nhớ và hỏi nhỏ bác Peace_ ai là Gatgu (thực sự tôi ko biết gatgu và Sta là 1)..thế rồi bác Peace_ mới chỉ cho tôi một cô bé đang lắm mồm nhất --> Gatgu. Tôi hỏi tiếp ai là Sta_, bác Peace_ trợn tròn mắt nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên và nói rằng: Cả 2 đều là 1. hihihi... Kế đó, 1 kẻ mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy với cái dáng cao kều và cũng "tám" như ai, nhưng đối với tôi thì chẳng biết đó là ai cả...thì ra là bác On...Đến lúc này thì tôi đã xác định đưọc 2 MOD và một số thành viên của Box BK. ...và rồi đến hôm nay thì tôi lãnh trách nhiệm cao cả như On, Sta, Peace_, và caheo_ ...hic...Kể ra thì cũng hơi oách...
    Bây giờ vấn đề ở chổ là làm thế nào để cho Box Ktế chúng ta phát triển mạnh hơn. Câu hỏi lớn đối với các MOD cũng như các thành viên trong Box. Hy vọng chúng ta sẽ ngày càng phát triển Box hơn nữa để xứng đáng với tầm vóc trường ĐH Ktế.

    If you would love me, I would love you again.
    Or esle nothing happends between us.
    (^_^)

    Được pqh79 sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 06/01/2003
  10. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Hihi... Ừ nhỉ, nhớ lại vui đáo để. Quen và chat với bác Pqh79 trên YM. Thế là hẹn hò bác í đi offline với mọi người sáng CN.
    Suốt 1 thời gian đầu, mỗi lần ol lại gọi bác í "Anh trai ơi!" Còn bác í thì gọi mình "Em trai ơi!" Hi hi... Có lúc mình phải thắc mắc: "Quái, cái ông này k0 biết có bị gì k0 mà sao nói chuyện với em trai mà ngọt ngào thế??? "
    Hì hì... Kể ra mình cũng giỏi lừa đảo
    Nhớ cái lần đi dán quảng cáo cho box. Mắt lấm lét ngó ngược ngó xuôi vì lỡ chọn vị trí đẹp nhất trước cổng trường, chỉ sợ mấy ông bảo vệ dzí theo uýnh thì toi. Hic. Vậy mà rùi cũng trót lọt. Chỉ có điều, k0 biết có ai kịp đọc trước khi bị xé k0. Lần sau sẽ rút kinh nghiệm, phải họp lại để truyền đạt kinh nghiệm lại cho mọi người, và chỉ cho mọi người biết chỗ dán đặc biệt mà chị honest đã bày .......... ở trong.... rest room (eeeeeeè, ghê quá! k0 biết có ai đủ can đảm k0? )
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này