1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó gần 4h rồi. K0 thể k0 đi ngủ
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong. Hay thế là hết? K0 biết được. Sụp đổ niềm tin. Sụp đổ niềm tin vào mình.
    À, nhưng mà vẫn cứ sử dụng cái smiley quen thuộc, vẫn cứ cố gắng nói chuyện bình thường. Có ai hay biết đâu nào. Mà cũng mong k0 ai biết. K0 cần bất cứ sự quan tâm nào. K0 cần bất cứ sự an ủi nào. K0 thể kể với bất cứ ai. Sẽ lại phải nghe những lời an ủi. Sẽ phải thấy sự ái ngại trong mắt của người khác. Khi đó lòng kiêu hãnh của mình sẽ bị tổn thương.
    Tại mình... tại mình cả mà...
    Mình sẽ tự chịu đựng, mình sẽ lại tự đứng lên.
    Nhưng chưa phải là hôm nay. Hôm nay mình vấp rồi, hôm nay mình ngã rồi. Chân bước hụt một bước. Tim đập hụt một nhịp. Cứ tưởng tượng như mình đang cần nằm lỳ ra đất ăn vạ đi. Ngày mai là một ngày mới. Ngày mai mình sẽ cố gắng đứng lên. Ngày mai sẽ lại là một ngày giống như mọi ngày khác.
    ...Có đôi khi sự im lặng cần thiết hơn là những lời nói. Tối nay chỉ muốn im lặng... Im lặng...
    Những kế hoạch của chuột và người là k0 bao giờ trở thành hiện thực
    Hôm nay mắt khô và rát quá!
  3. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Còn nếu không...?
    Tình yêu chỉ có thể là "Có" hay "Không" chứ đừng xét "Đúng" hay "Sai ".

    ...lang thang tìm cầu vồng trong đêm, có không nhỉ...
  4. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    ...always is Gatgu...

    ...lang thang tìm cầu vồng trong đêm, có không nhỉ...
    Được PhuongTran sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 14/05/2003
  5. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần nữa mình lại phải đối diện với điều mà minh không bao giờ muốn và dám gặp nó. Vâng, mong rằng đó sẽ không phải là điều mà mình suy nghĩ .
    You are all I need, my love, my valentine
  6. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Bác On hãi cái rì thế nờ?

    ...lang thang tìm cầu vồng trong đêm, có không nhỉ...
  7. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Thất bại , lại thất bại nữa . Tại vì mình kh06ng cố gắng chăng , không phải . Hay là do thi nhiều quá , cũng chẳng phải luôn . Rõ ràng là mình không bằng ai , vậy sao ông trời lại cho mình quá nhiều cơ hội để chọn lựa cơ chứ ? Không phải lúc nào cũng gặp may mắn , nhưng mỗi lần thiếu may mắn lại không có nghĩa là mình thất bại , vì thực chất mình không bằng ai . Vậy là sao ? Phải làm gì bây giờ , lại chờ đợi may mắn sẽ đến nữa à , hay bỏ cuộc , tập trung váo 1 công việc thôi ?
    WWW = WORLD WITHOUT WORK !!!
    Được letmebe sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 16/05/2003
  8. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Hehe , ngủ 1 giấc dậy , an uống no say , xem phim John English - Điệp viên không không thấy , gọi điện cho vài đứa bạn thân , sau đó lên mạng đọc lại những dòng trên thì thấy mình đúng là crazy ! Lại phải ngồi vào bàn học bài tiếp thôi , mai còn chiến đấu nữa . Cuộc đời vẫn đẹp sao !
    Dù sao thì cũng còn có thất bại để phấn đấu vươn lên đỉnh cao , trong khi có người chỉ để lại những khoảng trắng ! Biết là đang nói xấu ai rồi chứ ? Đừng giận em nhé
    W.W.W = World Withdout Work !
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Trời bắt đầu mưa. KHông có cơn mưa này thì những người đang phải qua đêm ở ngoài phố cũng lạnh lắm rồi. Nghĩ mà thương. Trong lúc chúng ta đang online thế này thì ngoài đường phố kia, 1 SG khác hẳn vẫn đang tồn tại.
    Lại nói nhảm nữa rồi. Hình như cơn mưa này làm mình buồn thì phải. LẠi nhớ ngày này năm trước. Nhanh thật.
    Đành gác lại những nỗi lo toan đời thường, những vui buồn vô cớ, ta thả mình vào 1 nỗi buồn mang tính nhân bản: Buồn ngủ.
    Chúc bà con cuối tuần vui vẻ. Mai tui còn phải đi làm nữa. Hic

    Nói gì thì nói, chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào sự thật để nói thẳng nói thật vào mặt nhau là giữa chúng ta ... không còn gì để nói!
  10. shinano

    shinano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Bác lon xon lăng xăng chỉ được cái nói nhảm. Thui, dzọt lẹ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này