1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DTC

    DTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Vào một ngày mà dưa mọc ở trên cây dừa,
    và ta thì lại phải leo lên tận cây dừa để hái dưa ...
    cây chỉ còn lại một trái dưa duy nhất...
    mà lại là dưa bở nữa chứ...
    vừa chạm vào là trái dưa nát ngay...
    híc... hậu quả là...
    P/s: ặc... ặc... viết gì không hiểu gì hết...
    Nếu có vote xin hãy vote 1*... thanks
  2. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hậu quả sau khi ăn trái dưa nát hả
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  3. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    VIết những dòng này trong khi không được tỉnh táo lắm , nhưng vẫn muốn viết 1 chút gì đó , coi như 1 góc nhật kí vậy . Chưa bao giờ tay trắng như lần này , và thậm chí có thể mất cả những gì đang hướng tới nữa . ...đến nhà 1 đứa bạn thì nó nói rằng xỉn quá rồi , đành về nhà vậy ... không biết làm gì lại lên mạng ...tuần sau thi cử đến nơi rồi ... đã đăng kí chuyên ngành rồi ... có khi nào mình tham quá không vậy ...
    Missing something
  4. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Khác người 1 chút đôi khi lại thật sự là chính mình hơn
    Missing something
  5. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Hình như cậu chính là... tớ!

    ...lang thang tìm cầu vồng trong đêm, có không nhỉ...
  6. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11

    Đã có lúc tưởng rằng muốn giống mọi người ta phải biến mình thành 1 người giống họ. Sau nhiều lần lên bờ xuống ruộng mới nhận ra rằng trước khi giống mọi người, ta hãy khác họ 1 chút để ta là chính mình trước rùi hãy tích chuyện kia sau.
    Vậy thì ở điểm này chúng giống nhau rùi đấy.

    Nói gì thì nói, chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào sự thật để nói thẳng nói thật vào mặt nhau là giữa chúng ta ... không còn gì để nói!
  8. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    À..ơi...ơi ..à......
    Nhai qua , nhai lại có bài Luật mà nuốt ko vô.......hic.......


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Mới đi làm về chui vào đây thấy bài này đâm ... chán.
    Thôi qua đây sư huynh chỉ cho vài đường lả lướt để mà thi. Đảm bảo không qua là ... thi lại.

    Nói gì thì nói, chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào sự thật để nói thẳng nói thật vào mặt nhau là giữa chúng ta ... không còn gì để nói!
  10. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được quà HN và cả 1 cái thư tay be bé 2 người viết chung. Vui vui...
    Đến tối lại được đọc thư bác peace@. Buồn cười...
    Tự nhiên nhớ lại câu nói của Yup@, rằng thì mà là những người bạn ảo đã trở thành thật, k0 hề ảo chút nào.
    Ừ. Ai nói là ảo nhỉ? Thật lắm đấy chứ!
    Bỗng dưng thấy mọi người trở nên thân thiết quá!
    Quái lạ, sao mà cứ ngồi cười 1 mình trước cái màn hình thế k0 biết? Híc. Chẳng lẽ... ấm đầu thật rồi!
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này