1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Kỳ thi nối tiếp kỳ thi,công việc nối tiếp công việc.Áp lực liên tục đè nặng.Đi cả ngày.Đi cả đêm.Lúc nào cũng chín mười giờ đêm mới về tới nhà.Mệt mỏi rã rời.Nuốt miếng cơm sao cũng thấy trệu trạo ,quá khó khăn,miệng cứ có cảm giác đăng đắng thế nào ấy.Cứ như thế này chắc mình đứt bóng sớm thôi.....Hu hu,ai cứu tôi với....tôi bị xì-trét rồi........

    Chia tay mùa phượng cuối
    Tiếng ve buồn hơn xưa...
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Chẳng qua là ông bị làm việc quá sức, quá yêu công việc (hay là tinh thần trách nhiệm quá cao). Giả tỷ tui định bệnh cho ông đúng thì tui cho thuốc luôn:
    1/ Ăn để sống, ăn nhiều nghỉ nhiều hơn 1 chút.
    2/ Ngoài giờ ông có tâm huyết với công việc thì cũng chả ai đánh gía và trả lương cho ông được. Bởi vậy, sau giờ làm là disconnect liền.
    Trước kia, khi cty tui có nhiều tàu vào cùng lúc, công việc của tui =3 người làm thì tui cũng giống ông. Bởi vậy tui hiểu cái cảnh xì trét đó rùi. Mà chắc gì ông đã xì trét bằng tui. Bữa nào ofline tui kể cho mà nghe. Mà ông có biết tụi forwarder không? Mỗi khi tàu vào thì tụi làm chứng từ phải ngồi xử lý 1 đống data để cho ra cái House Bill. Còn tui thì là cái đỉnh tháp phải cho ra đống Master Bil of Lading với chân tháp là khoảng 25-30 cái thằng Forwader đấy. Mà còn Manifest nữa chứ. Ôi, địa ngục chứ không phải văn phòng nữa. Điện thoại, type, in, fax cho tụi kia để coi có chỉnh sửa gì không. Nếu OK thì đem đi photo thành 10-12 bộ, đem xuống tàu đóng dấu rùi làm đủ thứ thủ tục nữa.....
    Than vãn với ông 1 tý vì lúc này tui cũng đang gần với tình trạng xì trét đó đây.
    Tui khuyên ông đi kiếm người yêu đi, sẽ bớt bệnh đấy. Tui thì không dùng cách đó nhưng tui biết. Ông làm cùng với tui sau khi nghe lời tui đã hết bị xì trét vì công việc mà chuyển sang xì trét vì ... vợ đẻ.
    Chúc ông mau lành bệnh

    Nói gì thì nói, chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào sự thật để nói thẳng nói thật vào mặt nhau là giữa chúng ta ... không còn gì để nói!

    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 20/05/2003
  3. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mới đấy mà 1 năm rồi. Nhanh quá đi mất!
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  4. WHOZWHO

    WHOZWHO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    nhật ký , ... ko có thói wen viết nhật ký ... cái gì wa rồi thì để gió cuốn hết đi ..kỷ niệm ..dù đẹp hay xấu ... ko thể sống hoài với nó ....
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    hay bữa nào box mình kéo nhau lên công viên nước chơi đi , hét cho nó đã .
    NEVER EVER LOVE NO ONE B4 U
  5. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Bác WHOZWHO này hay nhỉ.Tớ kết rồi nhá!

    ...lang thang tìm cầu vồng trong đêm, có không nhỉ...
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hu hu, Sao giờ này có mình tui trên Net dzị? Buồn wé. Nhưng nghĩ lại ngày mai được gặp mặt bà con là lại dzui rùi.
    Mai nhớ đi nhé Caheo_@, Starry@, Honest@, Jeno@, Phuongtran@, Lonesome@, Yup@ ...
    (sao mà ít người wé dzị????????????)

    Nói gì thì nói, chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào sự thật để nói thẳng nói thật vào mặt nhau là giữa chúng ta ... không còn gì để nói!
  7. DTC

    DTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày đầu tiên ấy trông thật buồn cười. Hết bất ngờ này đến bất ngờ kia. Cứ tưởng như thế này hoá ra thế kia. Vui thật .
    Nếu có vote xin hãy vote 1*... thanks
  8. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    năm nay về sớm ..bác peace@ nhỉ
    những ngày mưa
  9. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    he...he...he... mới ra khỏi trại lính là phải làm lụt lội khắp nơi chứ. Rồi sau đó giúp dân chống lũ để thể hiện tình quân dân như cá với thớt đó mà
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  10. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    hùi sáng toàn ở trong phòng , hông bít là đã nhận đuợc thư của bác
    ban sán đang xài net ở nhà , lên lâu hông được ..bi giừ ở ngoài tiệm ..đánh tá lả lun
    những ngày mưa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này