1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết hôm nay... đáo để thật!
    Lúc muốn mưa thì k0 mưa, lúc k0 muốn ướt thì lại chẳng chịu tạnh ráo cho người ta nhờ
    Nhưng mà cũng hay hay. Nhờ thế mới có lý do chính đáng để ngồi nán lại, dù chẳng làm gì ngoài việc... tán dóc. Mà k0, đúng hơn là 1 người đang nói dóc về chuyện tán tỉnh cho người khác nghe. (Ặc ặc ) Mà cũng k0 đúng nốt. Phải nói là 1 người kể cho 1 người nghe chuyện mấy đứa đi tán tỉnh con gái thì nói dóc như thế nào. He he...
    Này, ai nói gì thì kệ người ta nhé. Nếu đã suy nghĩ thì cứ làm theo như suy nghĩ, đừng quá bận tâm đến những gì người khác đã, đang và sẽ nói. Sẽ có 1 người luôn luôn lắng nghe và luôn luôn cố gắng thấu hiểu mà
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy! Cuối cùng cũng k0 tránh khỏi ánh mắt ái ngại và thương hại. Mình cóc cần những thứ như thế. Tại sao chúng nó k0 hiểu nhỉ ?!
    Xong. Vừa nhẹ nhõm cũng vừa nặng nề. Nếu "nó" xảy ra theo hướng ngược lại thì mình sẽ vừa nặng nề vừa nhẹ nhõm. Chỉ có 1% để mình có thể nhẹ nhõm hoàn toàn. 1%. Mong manh quá. Nhưng hy vọng thì vẫn là hy vọng dù biết thừa là sẽ chẳng có điều kỳ diệu nào xảy ra. Ngoài việc chờ đợi niềm hy vọng mong manh này thì chỉ còn phải làm một việc duy nhất: chấp nhận. Có lẽ mình đang đến gần cái khúc ngoặt quan trọng nhất của cuộc đời. K0 biết nếu "nó" xảy ra theo đúng kế hoạch ban đầu của mình thì mọi chuyện ở tương lai sẽ tiếp diễn như thế nào?
    Thôi, đã chấp nhận rồi thì k0 nghĩ lung tung nữa. Càng nghĩ chỉ càng thêm mệt mỏi. Mình k0 phải là đứa có thói quen suy nghĩ vẩn vơ rồi tiếc nuối và thở than cho những điều đã và sẽ chẳng bao giờ đến.
    1 đêm mất ngủ (hy vọng là) cuối cùng đã giúp cho đầu óc của mình sáng suốt hơn. Cảm thấy mình đã có thể nói về "nó" một cách bình thản. Thậm chí mình còn sắp có thể tự giễu cợt mình về chuyện này. Như thế tức là mình sắp có thể nói ra với những người cần biết rồi. K0 sao, mình có thể chịu đựng được những điều tồi tệ nhất. Cần phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho mọi chuyện.
    Hệ thống nguyên tắc của mình suýt nữa thì bị phá vỡ. Có lẽ cần phải điều chỉnh lại những nguyên tắc ấy. Nhưng diều chỉnh như thế nào? Theo chiều hướng mình vẫn khinh bỉ ư? K0 được! Nhưng nếu giữ nguyên, chính mình k0 còn xứng đáng với những nguyên tắc ấy.
    Sáng CN trời mưa. Ngồi bên cửa sổ mở toang. Gió lùa vào lạnh buốt. Tỉnh táo. Đã quyết định dứt khoát!
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  3. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    chùi ui gật gù nói linh tinh gì thế, chả hiểu cái gì cả
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  4. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, tui đã trở thành lính vệ binh. Nói ra thì không lấy gì làm thú vị. Nói một cách dân giã thì chỉ là thằng gác cổng. Mà nói một cách có văn hoa là một người duy trì kỷ luật cho đơn vị. Ai ra vào mà không đúng tác phong, từ lính cho tới sĩ quan thì đều bị đuổi cổ về nhà. Buồn buồn thì đi tuần cho vui. Lúc nào công việt lao động nhiều quá thì mang băng kiểm soát quân sự vào đi bắt mấy tên lộn xôn vào phạt lao động thay cho mình. Nghĩ cũng sướng, suốt ngày ăn, ngủ rùi đi lang thang.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  5. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Anh em lính tráng ngồi với nhau thì chỉ có.... và... thôi . Lính có nhiều cái khổ nhưng cũng nhiều điều vui , chúc bác luôn mạnh khoẻ và không nhớ người yêu trong phiên gác của mình !
    a****a ga aru sa
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Lại thêm 1 ngày mình phải tự hỏi mình cái câu hỏi mà bao lâu nay chưa tìm ra câu trả lời: đâu là cái phân khúc thị trường thích hợp cho sản phẩm của mình? Nếu tìm được cái segment đó thì liệu có thể 1 lần nữa dồn hết vốn vào để cạnh tranh và chiếm giữ cái khúc thị trường đó không? nếu không có competitor thì chiến lược và chính sách sẽ như thế nào ... v.v và v.v....
    Dường như chỉ trong những lúc thế này, khi đã lờ mờ đoán được cái phân khúc thị trường ấy không phải là khúc thị trường tiềm năng cho mình và mình chả có cơ hội nào để cạnh tranh, mình mới lại chịu tự hỏi những câu này. Hỏi để mà hỏi vì sau bao nhiêu lần thất bại , mình đã gần như không còn ý chí chiến đấu nữa rồi. Có trả lời được hay không thì sự thật vẫn là sự thật: năng lực cạnh tranh của sản phẩm quá yếu, không phù hợp với thị trường dù người sở hữu nó luôn có 1 trực quan rất tốt, nhiều khi vì trực quan tốt quá lại hóa chủ quan hoặc tự ti.
    Đành vậy. Ước gì mình còn đủ sức để theo đuổi cuộc chiến tới cùng. Hồi đó mình đã từng bỏ gần 7 năm để sản phẩm của mình được thị trường chấp nhận. Nhưng bây giờ thì thời gian không cho phép mình làm cuộc phiêu lưu đó 1 lần nữa rồi.
    Buồn 1 phút...........

    Vay vay hẳn, xin xin hẳn
  7. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay Dos sẽ là quá nặng nề đối với mình. Mình cần một thứ gì đó nhẹ nhàng hơn, một thứ gì đó rộn ràng vui tươi và đem lại tin yêu cuộc sống. Chỉ có thể là Paustovski. Ừ, tại sao lại k0 nhớ ra Pau ngay nhỉ?
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  8. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    hu hu... nhớ năm ngoái papa đi làm về vẫn còn cho mình quà 1/6 công ty gửi tặng. năm nay thất thu thất thu
    ah ha, hình như vẫn có kẹo mút. ha ha... bội thu bội thu
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  9. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ em với ông chú đi vô doanh trại bộ đội bắn chim (bằng súng hơi í). Tên gác cổng đang nói chiện với bạn gái nó cho qua ngon lành. Dzô trong nổ súng đoàng đoàng tên sĩ quan chạy ra. Cãi lộn một hồi nó kiu lính rượt bắt, mèn ơi... Ra tới cổng thằng vệ binh chặn đường nói là chú em với em leo rào.
    Em thù bọn vệ binh lắm!
    Jeno
    If a star would fall everytime I think of you, the sky would be empty by now.
  10. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    đói wé đói wé , về nhà en một tô cơm thiệt to mà vẫn còn đói
    mọi người dạo này vẫn khoẻ cả chứ ??? chắc hông ai bị mũi chảy thò lò , đầu nóng hâm hấp như em đâu nhỉ
    những ngày mưa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này